(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ này, mỗi ngày Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn xã Mỹ Sơn (Đô Lương) đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan.
(Baonghean.vn) - Ngày kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều du khách chọn “địa chỉ đỏ” Truông Bồn làm điểm đến để hiểu thêm về những gian khổ, hy sinh và tinh thần anh dũng, quật cường của thời đánh Mỹ.
(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị đánh giá thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP - XDKT tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2015 - 2021.
(Baonghean.vn) - Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
(Baonghean.vn) - Hiện nay, toàn tỉnh còn tới 820 bộ hồ sơ chế độ thương binh cho cựu TNXP tồn đọng qua các thời kỳ. Việc xét duyệt thông qua các bộ hồ sơ này đang được đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc gặp phải trong quá trình xét duyệt.
(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn về dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và tặng quà các gia đình chính sách.
(Baonghean.vn) - Trong không khí xúc động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020), đông đảo người dân và du khách trên cả nước đã hướng về Truông Bồn - khu Di tích lịch sử Quốc gia ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.
(Baonghean.vn) - Lực lượng Thanh niên xung phong Nghệ An luôn là niềm tự hào của dân tộc, nhân dân tỉnh nhà. Họ anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho tổ quốc; là những người đi đầu trong công cuộc xây dựng phát triển ở thời bình.
(Baonghean.vn) -Sau chiến tranh, nhiều cựu TNXP đã gặp phải những khó khăn trong việc ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường, nghị lực, quyết tâm phấn đấu, họ đã từng bước vươn lên “tự giúp mình, giúp đồng đội”, tích cực xây dựng tổ chức hội và địa phương.
(Baonghean) - Đã chẳng thể nhớ rõ bao lần về với Truông Bồn trong ngày cuối tháng Mười tưởng niệm? Vậy mà mỗi dịp trở lại, vẫn cứ ngỡ ngàng trước những đổi thay nơi mảnh đất một thời được mệnh danh là “túi bom”, “tọa độ lửa”. Có một “Truông Bồn đỏ” trong sử vàng dân tộc, gắn liền với chiến công, sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sỹ TNXP, thì sau hơn nửa thế kỷ, đã hiện hữu một “Truông Bồn xanh” trong những tri ân.
(Baonghean.vn) - Đó là chia sẻ của Đại tá Từ Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội cựu TNXP Nghệ An khi trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An về vai trò và những đóng góp của lực lượng TNXP. Cuộc trò chuyện này diễn ra vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019).
(Baonghean) - Với người cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trần Quang Nhật, những tháng ngày mở đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ luôn là niềm tự hào, là kỷ niệm sống mãi không bao giờ quên.
(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa, 50 năm với biết bao đổi thay, địa danh Truông Bồn một thời khói lửa ấy nay đã trở thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn - nơi lưu giữ những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom, một thời oanh liệt của những chiến sỹ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 2, Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong
(Baonghean.vn) - Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương) có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi duy nhất nối liền huyết mạch giao thông: mốc số O đường mòn Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, đường 7, đường 34 để hậu phương miền Bắc chi viện nhân lực, vật lực cho chiến trường miền Nam.
(Baonghean.vn) -Trong ngày định mệnh 28/4/1966, xương máu của 33 liệt sĩ TNXP đã hòa vào đá núi. Nơi các anh, chị ngã xuống đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia, nhưng việc tu bổ, tôn tạo còn nhiều bất cập, chưa xứng tầm. Và nếu đá kia không vô tri thì chắc hẳn đá cũng phải buồn bởi sự rêu phong, quạnh quẽ nơi đây.
(Baonghean.vn)- Sau chiến tranh, sự kiện ngày 28/4/1996 dường như rơi vào quên lãng, gần 40 năm các thân nhân TNXP tất tả ngược xuôi làm giấy tờ, nước mắt họ đã ướt đầm hang Hỏa Tiễn. Cuối cùng những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước cũng được trả lại công trạng vinh quang song cũng đầy đau đớn mang tên là liệt sỹ.
(Baonghean.vn) -Cách Quốc lộ 1A khoảng 2km, Di tích hang Hỏa Tiễn (TX Hoàng Mai) ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 33 thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đến nay, con đường đi vào Di tích lịch sử Quốc gia này vẫn là đường đất lầy lội, nơi “tuổi 20 hóa thành bất tử” dường như đang bị lãng quên!
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được bàn bạc tại Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); cho ý kiến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị sự nghiệp của Tỉnh đoàn chiều 21/3.