Trận cầu ngang ngửa
Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2013), chiều 20/6, Báo Nghệ An đã tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa đội Liên quân 1 gồm các phòng Điện tử, Văn xã, Văn phòng, Kinh tế, Thời sự và đội bóng Liên quân 2 gồm các phòng Thư ký, Miền núi- cuối tuần, Phát hành, Bạn đọc.
(Baonghean.vn) - Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt
Các đồng chí lãnh đạo báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng cầu thủ 2 đội trước trận đấu.
Đội hình ra quân của cả hai bên mặc dầu đều là “cây nhà lá vườn” nhưng đã tỏ ra rất ngang sức ngang tài. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đã vào trận với tất cả sự nhiệt tình. Nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt liên tục diễn ra từ cả 2 phía. Cầu môn của liên quân 2 do thủ thành Trần Hải và phía đội liên quân 1 do thủ thành Nguyên Khoa trấn giữ nhiều phen bị uy hiếp đến ngẹt thở.
Liên quân 2 ra sân với đội hình chủ chốt là các cầu thủ xuất sắc của Phòng thư ký tòa soạn, được đánh giá trên cơ so với liên quân 1. Trước khi trận đấu diễn ra, hầu hết cổ động viên của liên quân 2 đều nhận định đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng.
Nhận định đó càng có cơ sở khi vào phút đầu tiên của hiệp 2, cầu thủ Ngô Kiên có pha solo đẹp mắt, dốc bóng từ khu vực giữa sân, vượt qua hậu vệ Hà Nguyên Sơn, sút căng chéo góc, hạ gục thủ thành Liên quân 1 và mở tỷ số cho trận đấu.
Bị dẫn trước 1 bàn, đội Liên quân 1 ào lên phản công liên tục. Phút thứ 30 của trận đấu, sau khi nhận đường chuyền bóng khá “ngọt” từ khu vực biên cánh trái của Phan Hải, cầu thủ Thành Chung đã khéo léo vượt qua hàng phòng ngự của đội bạn “chọc khe” sang Đức Thiện. Cầu thủ đến từ phòng điện tử này đã kết thúc tình huống này bằng một cú sút tung lưới thủ môn Trần Hải, gỡ hòa cho đội Liên quân.
Các pha tranh chấp bóng giữa 2 đội.
Cổ động viên luôn nhiệt tình cổ vũ cho cả 2 đội
Cả 2 đội cùng trao đổi trước khi vào hiệp 2
Hành động fairplay trên sân
Thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều dốc toàn lực để tìm kiếm cơ hội nâng tỷ số. Mặc dù vậy, trận đấu diễn ra khá cân bằng, hai bên đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của hàng phòng ngự và sự vô duyên của các chân sút đã khiến những cơ hội bị bỏ qua một cách đáng tiếc.
Khi trận đấu bước vào những phút cuối, trong tình huống phạt góc bên cánh trái, các cầu thủ liên quân 1 đã xuất sắc có được bàn thắng. Người lập công là Phan Hải với một cú sút lạnh lùng khiến thủ thành đối phương bất lực nhìn bóng bay vào lưới.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, TBT báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng đội thắng cuộc.
Bị thua bất ngờ, các cầu thủ liên quân 2 trào lên tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, trong một buổi chiều thiếu may mắn, các cầu thủ xuất sắc của liên quân 2 đã không thể tìm được đường vào khung thành của liên quân 1 và đành chấp nhận rời sân với thất bại 1 – 2.
Trần Hải