Trang trọng lễ giỗ lần thứ 85 của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu
Sáng 18/11 (tức ngày 29/9 âm lịch), tại Khu Lưu niệm Phan Bội Châu ở xã Vạn An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Cùng dự còn có đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo xã Vạn An và Hội đồng gia tộc họ Phan.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chí sĩ Phan Bội Châu – người trọn đời tìm đường giải phóng dân tộc, để lại dấu ấn lớn trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.
.jpg)
Phan Bội Châu (tên húy Phan Văn San, hiệu Sào Nam) sinh ngày 26/12/1867 tại làng Sa Nam, xã Đông Liệt, huyện Nam Đàn (nay là xã Vạn An, huyện Nam Đàn) trong một gia đình hàn nho yêu nước. Với chủ trương cứu nước theo khuynh hướng bạo động, ông sáng lập Duy Tân hội và Việt Nam Quang Phục hội nhằm tập hợp lực lượng đấu tranh vũ trang và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Trong số các phong trào yêu nước do ông khởi xướng, Đông Du là phong trào tiêu biểu, mang tinh thần “đồng châu, đồng chủng, đồng văn”, đặt nền móng cho nhiều chuyển biến quan trọng của đất nước đầu thế kỷ XX.
Từ năm 1905–1908, hơn 200 thanh niên Việt Nam đã sang Nhật Bản học tập, góp phần hình thành lớp trí thức mới tiếp cận tư tưởng cách mạng và tạo dấu mốc quan trọng trong quan hệ văn hóa – giáo dục Việt Nam – Nhật Bản.

Giữa năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt tại Thượng Hải, giải về nước và xét xử tại tòa Đề hình Hà Nội. Trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân cả nước đòi trả tự do cho ông, thực dân Pháp buộc phải đưa ông về an trí tại Huế. Ngày 29/10/1940 (tức 29/9 năm Canh Thìn), ông qua đời tại căn nhà tranh bên dốc Bến Ngự.

Cả cuộc đời tận hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Phan Bội Châu là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ông là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập dân tộc, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”.


