V-League 2015: Màn kịch vụng về

(Baonghean) - Những tưởng cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng sẽ diễn ra quyết liệt cho đến vòng đấu cuối. Nhưng những “kịch sỹ” quần đùi áo số trình diễn quá tồi khiến Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sớm hạ màn dù vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa. Khán giả - những người trót yêu môn thể thao vua ngao ngán khi phải chứng kiến những màn kịch vụng về…

Bước vào mùa giải năm nay, với sự xuất hiện của lứa cầu thủ trẻ HAGL, những tưởng người hâm mộ sẽ được chứng kiến những màn trình diễn về cả kỹ năng chơi bóng lẫn tư duy chiến thuật hiện đại, mang hơi hướng của những đội bóng châu Âu. Cũng phải, bởi HAGL là đội bóng được đào tạo bài bản, với giáo án của Học viện Bóng đá Arsenal JMG toàn cầu. Nhưng chỉ sau một vài vòng đấu, cơn sốt HAGL mà truyền thông và người hâm mộ đã tạo ra hoàn toàn trái ngược với phong độ kém cỏi của họ. HAGL chỉ mạnh ở lứa tuổi U, còn chiếc áo V-League dường như quá rộng đối với những cầu thủ chỉ mới mười tám đôi mươi này.
Một pha bóng trong trận đấu lượt đi giữa SLNA và HAGL. 	Ảnh: Đức Chuyên
Một pha bóng trong trận đấu lượt đi giữa SLNA và HAGL. Ảnh: Đức Chuyên
Sự non nớt về kinh nghiệm, dấu ấn chiến thuật chẳng có, không khó hiểu khi 2/3 số lượt trận ở V-League HAGL chỉ kiếm được một vài trận thắng và hòa, còn lại toàn thua. Nhưng trong một buổi chiều kỳ lạ (19/7), HAGL đang thi đấu bết bát bỗng “thắng thuyết phục” đội đầu bảng B.Bình Dương. Tưởng rằng từ “phép lạ” mang tên B.Bình Dương, Công Phượng và các đồng đội sẽ thi đấu thăng hoa để đường đường, chính chính trụ hạng. Tuy nhiên HAGL nhanh chóng quay lại đúng quỹ đạo của mình, sau một vài trận đấu, vị trí đáy bảng xếp hạng phản ánh đúng thực lực của họ. Chỉ đến khi HAGL gặp SLNA thì mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt.
Cũng là đội bóng trẻ, thế nhưng khác với HAGL, SLNA thi đấu chững chạc hơn nhiều, bởi hầu hết các cầu thủ trẻ của HLV Ngô Quang Trường đều được thử lửa ở V-League và đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng bóng đá Việt Nam. Dù không hoa mỹ như đội bóng phố núi nhưng SLNA có tư duy chiến thuật rõ ràng, có tính chiến đấu cao và khi cần họ có thể áp đặt lối chơi trước các đối thủ. Và thành quả mà Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Ngọc Hải cùng các đồng đội có được là một vị trí không thể xuống hạng. Vì vậy, trước khi hành quân vào phố núi, đã có nhiều luồng thông tin nghi ngờ SLNA sẽ buông trận đấu này để cứu đàn em. Bởi trong quá khứ SLNA cũng từng nhiều lần bị nghi ngờ  "làm kinh tế" khi thi đấu với các đội bóng đang “khát” điểm.
Dù không có cơ sở để chứng minh điều đó, nhưng nếu ai xem trận đấu này sẽ thấy sự “giúp đỡ” là có thật. Trở lại với những diễn biến của trận đấu sẽ thấy, dù nhường thế trận cho HAGL ngày sau tiếng còi khai cuộc nhưng đến hết hiệp 1, Công Phượng và các đồng đội vẫn loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành của đội khách. Thế nhưng trong hiệp 2, mọi chuyện lại diễn ra hết sức nhanh và bất ngờ, SLNA chủ động tấn công. Phút 59, thủ môn Minh Nhựt phạm lỗi với Haruna của SLNA và trọng tài Đức Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền cho SLNA được hưởng quả phạt 11m. Có vẻ như chẳng ai nỡ “kết liễu” trận đấu nên Ngọc Hải đành phải dũng cảm ghi bàn vào lưới Minh Nhựt mở tỷ số cho SLNA. Kể từ đây, màn kịch bước vào đoạn cao trào, HAGL liên tiếp có được 3 bàn thắng nhờ sự giúp đỡ từ phía trọng tài và các cầu thủ đội khách. Sau trận thắng đầy “may mắn” này, Công Phượng và các đồng đội lại tiếp tục được hưởng món quà đến từ các đội bóng cạnh tranh chức vô địch, đó là Hà Nội T&T. Và một nỗ lực trong trận chung kết ngược trước Đồng Nai FC để giành chiến thắng ngay trên sân khách với chiến thắng 2-1.
Cầu thủ HAGL vui như thể đã trụ hạng sau trận thắng SLNA ở vòng 22 V-League 2015. 	Ảnh Internet
Cầu thủ HAGL vui như thể đã trụ hạng sau trận thắng SLNA ở vòng 22 V-League 2015. Ảnh Internet
Như vậy dù vẫn còn 2 vòng đấu nữa nhưng V-League xem như đã hạ màn, bởi B.Bình Bương đã bảo vệ thành công chức vô địch sớm. Còn trong cuộc chiến trụ hạng, những người lạc quan nhất cũng cho rằng Đồng Nai FC chẳng còn cơ hội nào để ở lại V-League vào năm tới khi mà những “đại gia” đã quá hào phóng với HAGL ở những vòng đấu cuối. Vẫn biết đội bóng trẻ này trụ hạng thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ thu được những thành công về mặt thương mại. Nhưng, với cổ động viên thì sao? Vì đã trót dành tình yêu cho trái bóng tròn, họ đã phung phí khi bỏ tiền mua vé “xem kịch” vụng về của những “diễn viên” quần đùi áo số…
Cảnh Nam

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.