VCK EURO 2012: Cầu cứu biệt đội Alfa

08/06/2012 06:24

Bom nổ tại Dnipropetrovsk làm rung chuyển cả thế giới chỉ 2 tháng trước VCK EURO 2012 khai mạc. Không cần điều tra, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định ngay, 4 quả bom phát nổ ở Dnipropetrovsk không xuất phát từ nguyên nhân chính trị mà do bọn khủng bố gây ra.

Vậy đó là kẻ nào? Điều tra là nhiệm của SBU, còn "nhiệm vụ" của các đội bóng, của người hâm mộ và cả các quan chức UEFA là... lo sợ.

Kẻ nào nổ bom?

Ngày 27/4/2012, 4 quả bom lần lượt phát nổ tại thành phố Dnipropetrovsk. Độ sát thương của các quả bom nói trên theo báo cáo của Chính phủ Ukraine "chỉ" làm cho 28 người phải nhập viện. Nhưng trong bối cảnh EURO 2012 đang đến rất gần thì những tiếng bom ở Dnipropetrovsk đã vượt quá xa ra khỏi biên giới của Ukraine.

Một ngày sau vụ nổ bom, ông Vasilli Pharinhik - Giám đốc Cơ quan điều tra Bộ Nội vụ Ukraine đăng đàn tuyên bố: "Đây là một hành động khủng bố nhưng nó không mang yếu tố chính trị mà có dấu hiệu hình sự". Ngay lập tức, mọi ánh mắt hoài nghi được đổ dồn về phía "Hội ái quốc" (The Patriot) - nhóm phát xít mới (Neo-Nazi) tại Ukraine, những kẻ đã liên kết với hooligan đang ngày đêm chuẩn bị cho kế hoạch phá hoại EURO 2012.

Tuy nhiên, cũng giống như vụ "âm mưu phá hoại ngày lễ quốc khánh Ukraine" vào ngày 24/8/2011 mà cảnh sát đã bắt giữ được 3 kẻ tình nghi đánh bom của "Hội ái quốc", tổ chức này đã lên tiếng phủ nhận gây ra vụ nổ bom tại thành phố Dnipropetrovsk vì mục tiêu khủng bố của họ chỉ là "bọn cầu thủ da đen". Nhóm phát xít mới cũng đồng thời khẳng định, biến cố Dnipropetrovsk là một sự phỉ báng vào cái gọi là "VCK EURO an toàn" của SBU.



Hiện trường vụ nổ bom ở Dnipropetrovsk

Ukraine cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ điều tra của cảnh sát quốc tế, mọi hang cùng ngõ hẻm được lùng sục, các đối tượng bị khoanh vùng. Nhưng cho đến thời điểm này, công cuộc tìm kiếm bọn khủng bố trong một vụ án được mặc định là "hình sự" của cảnh sát Ukraine vẫn như "bóng chim tăm cá".

Biến cố Dnipropetrovsk nổ ra đúng vào thời điểm dư luận Ukraine và thế giới đang xôn xao hay nói đúng hơn là chỉ trích gay gắt Kiev vì “vụ bà Yulia Tymoshenko - cựu Thủ tướng Ukraine bị đánh đập dã man trong nhà tù”. Khác với quan điểm của SBU cũng như giới chức Kiev, giới phân tích ở Tây Âu cho rằng, khói bom ở Dnipropetrovsk có "mùi chính trị" chứ không đơn thuần là "hình sự".

Họ cho rằng những quả bom ấy được tạo bởi những người ủng hộ bà Tymoshenko ngay tại thành phố quê hương Dnipropetrovsk của bà nhằm gây sức ép buộc Kiev phải trả tự do cho nữ chính trị gia tóc vàng - người hùng một thời của cuộc "Cách mạng Cam".

Vụ nổ bom ở Dnipropetrovsk dĩ nhiên cũng làm cho chính trường Ukraine càng trở nên phức tạp. Lãnh đạo các đảng phái đối lập cũng loại bỏ nguyên nhân "khủng bố hình sự", thay vào đó họ đổ lỗi cho chính phủ đứng đằng sau vụ nổ bom để "đánh lạc hướng dư luận trong nước và quốc tế" trong vụ bà Tymoshenko bị đánh đập trong nhà tù.

Cảnh sát Đức cũng phát hoảng

Khủng bố, đúng là khủng bố. Nhưng vì bất cứ lý do nào, hình sự hay chính trị thì EURO 2012 cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tại một nơi an toàn như Basel (Thụy Sĩ), các quan chức UEFA chẳng thể im lặng, nếu như họ không bị thiên hạ chửi rủa như những kẻ vô trách nhiệm hay mù quáng khi trao cho Ukraine - đất nước bất ổn về an ninh một nửa món quá vô giá mang tên EURO 2012.

Ngay lập tức, sân Dnipro Arena ở thành phố Dnipropetrovsk bị tước quyền đăng cai. Đồng thời từ "sở chỉ huy" Basel, UEFA ra thông cáo: "Chính phủ Ukraine phải đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối cho các đội bóng cũng như người hâm mộ tại VCK EURO 2012".

Làm thế nào để an toàn, để những thành phố đăng cai còn lại như Kiev, Donetsk, Kharkiv và Lviv không bị biến thành... Dnipropetrovsk? Không thể tuyên bố suông, UEFA, chính phủ Ukraine và Ba Lan đã phải cầu cứu cảnh sát Đức, bởi bom nổ là chết người, là "thổi tung EURO" chứ đâu phải chuyện đùa!

Bộ Ngoại giao Đức lập tức xác nhận việc chính phủ Đức sẽ cử những đội quân tinh nhuệ nhất tới Ukraine và Ba Lan để "đập tan bọn khủng bố". Cụ thể, tại Ba Lan sẽ có 12 sĩ quan chuyên nghiệp chỉ huy chiến dịch. Riêng tại Ukraine, 18 sĩ quan có kinh nghiệm và bề dày thành tích chống khủng bố sẽ được điều động đến.

Hành động cầu cứu nước Đức của UEFA cùng 2 nước đăng cai phần nào làm làm giảm nỗi lo khủng bố ở EURO 2012. Bởi trước thềm VCK World Cup 2006, cũng như 2 nước Đông Âu, Đức bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguy cơ khủng bố từ lực lượng phát xít mới cùng rất nhiều nhóm khủng bố khác. Nhưng rốt cuộc, World Cup 2006 đã diễn ra tốt đẹp, bởi không một tên côn đồ hay khủng bố nào có cơ hội ra tay. Năm ngoái, VCK World Cup bóng đá nữ cũng đã diễn ra thành công trên đất Đức.

Nhưng Ukraine đâu phải nước Đức? Ông Patrick Doering - Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Đức cho rằng, chính phủ nên gửi quân sang Ba Lan, còn Ukraine thì... giải tán đi, vì những tiếng bom ở Dnipropetrovsk là quá đủ tiêu biểu cho một tình trạng an ninh bất ổn ở Ukraine mà dù có tài thánh, cảnh sát Đức cũng phải bó tay.

Cú đấm quyết định

Khủng bố! Nguy cơ ấy đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết tại Ukraine trong 1 tháng diễn ra VCK EURO 2012. Nhưng chính phủ Ukraine vẫn tự tin vào một VCK EURO an toàn, vì trong tay họ còn một "cú đấm quyết định" khác: lực lượng Alfa - nỗi kinh hoàng của khủng bố Ukraine cũng như toàn Đông Âu.

Lực lượng Alfa vốn xuất thân từ Tổng cục 7 KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia). Thời còn Liên bang Xô Viết, lực lượng Alfa ở Kiev có nhiệm vụ chống khủng bố và đập tan các lực lượng ly khai phản động. Đến khi nhà nước Ukraine độc lập, lực lượng Alfa ở Kiev tiếp tục được Nhà nước Ukraine duy trì do Bộ Nội vụ quản lý. Đến năm 1998, biệt đội Alfa được chuyển đến Cơ quan An ninh quốc gia và trở thành "cú đấm thép" của Trung tâm Phòng chống khủng bố.

Không chỉ tại Kiev, lực lượng Alfa có mặt tại tất cả các thành phố và tỉnh lị của quốc gia này để bảo vệ an ninh quốc gia cũng như đập tan hành động khủng bố hay truy lùng những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hồi tháng 2/2012 vừa qua, Alfa còn lập công lớn khi bắt sống trùm khủng bố Adam Osmayev cùng đồng bọn tại thành phố Odessa, khi chúng đang tổ chức thực hiện âm mưu ám sát Tổng thống Nga, Vladimir Putin ở Moscow.

Những lực lượng phòng chống tội phạm hình sự tinh nhuệ nhất của của cảnh sát Ukraine như Berkut hay Sokol đã rầm rộ bắt tay vào chiến dịch EURO 2012. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của châu Âu, người ta tin rằng biệt đội Alfa cũng đã âm thầm vào cuộc...


Theo Bongdaplus.vn - ĐT

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
VCK EURO 2012: Cầu cứu biệt đội Alfa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO