Vợ Lam Trường chạnh lòng nhớ lại những ngày cô đơn trên đất Mỹ

Theo Cherry Trần (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Yến Phương nhiều lần tủi thân vì không có chồng ở bên và từng ước Lam Trường chỉ làm công việc bình thường để có thời gian cho vợ con.

Trên trang cá nhân, Yến Phương vừa đăng một status trải lòng về những ngày cô đơn ở xứ sở cờ hoa. Bà xã Lam Trường hiện ở TP. HCM cho biết chiều qua vô tình thấy tấm hình chụp cô ngồi trên ghế sofa cho con ăn mà ngủ quên lúc nào không hay. Bức ảnh khiến cô chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian 2 mẹ con ở Mỹ. 

"Mẹ nhớ những hôm đón con về gần 7h tối. Mẹ cho con ăn uống, dọn dẹp xong là mẹ ngủ gục luôn quên cả tắm rửa. Có hôm công việc nhiều, nửa đầu mẹ nhức bưng bưng, phải cho con ăn mà con lại thích ngồi trong lòng mẹ để được âu yếm. Mẹ nằm đó mơ màng chỉ ước có ba bên cạnh giúp mẹ đút cơm cho con, vì mẹ mệt quá. Rồi những hôm con cảm, ho và sổ mũi, mẹ chỉ mong con đừng sốt. Nửa đêm, mẹ không dám ngủ, mắt mở không lên chỉ ước có ba ở đó thay ca để mẹ chợp mắt. Mẹ sợ sáng mai không có sức chăm con. Mẹ sợ nghỉ lâu công ty đuổi việc", Yến Phương kể.

Vợ Lam Trường chạnh lòng nhớ lại những ngày cô đơn trên đất Mỹ ảnh 1

Bức ảnh chụp Yến Phương đang cho con ăn mà ngủ lúc nào không hay vì mệt.

Bà xã Lam Trường tâm sự những lúc ấy chỉ mong chồng làm những công việc bình thường để có nhiều thời gian bên mẹ con. Đôi khi cô tủi thân vì căn nhà rộng lớn ngập tràn tình yêu của hai mẹ con nhưng lại thiếu vắng chồng để cùng chia sẻ. Nhưng vì công việc, cuộc sống mưu sinh, cô phải cố gắng hết sức chăm con thật tốt để chồng yên tâm làm việc.

Yến Phương chia sẻ, cô không phải tuýp người giỏi nói ngọt, khéo léo hay thể hiện bằng lời nói. "Tình yêu âm thầm mẹ dành cho ba theo cách của riêng mẹ. Giống như mẹ yêu con nhưng không chiều chuộng con. Vì mẹ muốn con tự lập, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không chới với khi mẹ vắng. Mẹ ước mẹ dịu dàng, khéo léo hơn để làm bạn khi ba cần chia sẻ, dù ba ở bất cứ đâu", cô viết.

Những lúc Lam Trường ở nhà, cô thích xuống bếp vừa nấu ăn vừa nhìn hai cha con chơi với nhau. Cô sẽ chụp lại thật nhiều kiểu ảnh để lưu niệm, vì tuổi thơ của con qua đi rất nhanh và những kỷ niệm đó sẽ luôn đọng lại trong cô. "Mẹ ước gì ba ở đây lâu đừng đi nữa, mẹ ước ánh mắt nháy lên sự hạnh phúc viên mãn và bình yên ấy. Tình yêu ngập tràn trong trái tim của ba lúc đó sẽ chỉ dành cho mẹ con mình mãi mãi. Mẹ yêu và coi ba là người thân, người bạn đời, người bạn buôn chuyện, là bầu trời, hơi thở của mẹ", Yến Phương bày tỏ.

Vợ Lam Trường chạnh lòng nhớ lại những ngày cô đơn trên đất Mỹ ảnh 2

Yến Phương và ông xã Lam Trường vừa tổ chức chuyến du lịch ở Đà Nẵng kỷ niệm 9 năm bên nhau. 

Dưới phần bình luận, nhiều người động viên và đồng cảm Yến Phương. Ca sĩ Thanh Thảo viết: "Thương em! Chị tin chắc Lam Trường đọc xong sẽ thương mẹ Bì nhiều hơn nữa. Lam Trường có ít thời gian bên con hơn mẹ nhưng thấy Bì rất theo ba đó. Thời gian gần đây ba của Talia cũng nhắc nhở chị rằng: 'Quan trọng nhất của chị bây giờ là ngôi sao Thanh Thảo hay là con gái Talia? Vì tuổi thơ của Talia qua rất nhanh nên ba muốn mẹ dành thời gian nhiều bên cạnh con và ba cũng vậy. Thành ra bây giờ, mỗi lần chị đi đâu đều phải mang con theo, cực muốn chết".

Cuối năm 2018, vợ chồng Lam Trường dính nhiều nghi vấn về rạn nứt hôn nhân khi Yến Phương thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân. Tuy nhiên, sau đó Lam Trường phủ nhận tin đồn này, anh cho biết bà xã là người nhạy cảm và nhiều năm không trở về quê hương nên nhớ nhà và hay buồn rầu. Tết Nguyên đán vừa qua Lam Trường đưa vợ và con gái về Việt Nam.

Cách đây nửa tháng, Yến Phương mượn những dòng thơ cô tâm đắc bày tỏ tình cảm của mình dành cho ông xã: "Anh đừng buồn vì em vẫn thương anh/ Dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy/ Đôi lúc mệt nhoài có làm anh chán ngấy/ Anh cũng đừng buồn, em sẽ mãi ở đây". Đầu tháng 4, vợ chồng Lam Trường hâm nóng lại tình yêu bằng cách tổ chức chuyến du lịch Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 9 năm bên nhau.

tin mới