Vũ Đức Dương và hành trình xuyên Việt vì người nghèo

20/11/2014 14:32

(Baonghean.vn) - Vũ Đức Dương nói rằng, ý tưởng thực hiện cuộc hành trình bằng xe đạp xuyên Việt đã được anh ấp ủ từ lâu, nhưng nó trở nên rõ ràng hơn cách đây 1 năm. Khi đó, từ thành phố Biên Hòa – Đồng Nai nơi Dương cư trú anh về quê ở Nghi Văn – Nghi Lộc (Nghệ An) đưa bố đi khám bệnh.

Điều khiến anh bất ngờ là nhờ bố anh có thẻ Bảo hiểm y tế nên gia đình không phải chi phí nhiều. Trong khi đó Dương cũng nhận thấy, ở quê mình vẫn còn nhiều người nghèo, già cả ốm đau mà chưa có BHYT. Xuất phát từ đó, anh quyết định thực hiện đạp xe từ Nam ra Bắc để vận động, quyên góp các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo.

Vũ Đức Dương đạp xe xuyên Việt để ủng hộ người nghèo
Vũ Đức Dương đạp xe xuyên Việt để quyên góp ủng hộ người nghèo

6h sáng ngày 09/11/2014 từ Dinh Thống Nhất – TP Hồ Chí Minh, Vũ Đức Dương bắt đầu xuất phát thực hiện chuyến hành trình bằng xe đạp của mình. Tuy nhiên thực ra hành trình của Dương đã bắt đầu từ trước đó 3 tiếng đồng hồ, khi anh đạp xe từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) lên Sài Gòn. Là Giám đốc Công ty Dương Hùng Mạnh – một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu, anh Vũ Đức Dương sinh năm 1974. Anh nói rằng, 40 tuổi để làm cái gì đó cho đời không còn sớm nữa. Nhưng sẽ là rất muộn nếu mình không thực hiện. Và nhiều người cũng cho rằng hành động của anh là sự điên rồ.

Nhà cao cửa rộng, cuộc sống yên bình không muốn lại muốn đối diện với nhiều hiểm nguy, thách thức. Nhưng Dương không nghĩ vậy. Anh nói rằng, hành động của mình hoàn toàn xuất phát từ một chữ tâm, từ nghĩa tình, sự cảm thông đối với nguời nghèo. Tuy nhiên chỉ mình anh thì rất khó để biến cái mong muốn trở thành hiện thực Dương nói: “mình có sức khỏe và mình cũng đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe nữa. Mình muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Và việc đóng góp để mua BHYT cho người nghèo cũng là một cách”. Vũ Đức Dương cũng cho biết, điều khiến anh thấy hạnh phúc và có động lực là nhận được sự ủng hộ về tinh thần của gia đình. Mọi người chỉ hơi ái ngại cho sức khỏe và các vấn đề có thể phát sinh trên đường đi mà thôi.

Vũ Đức Dương phải vượt qua chặng đường hơn 1.700 km từ TP Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội
Vũ Đức Dương sẽ vượt qua chặng đường hơn 1.700 km từ TP Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội

Vậy là với hơn 10 triệu đồng dắt lưng, cùng chiếc xe đạp Vũ Đức Dương đã vượt qua hàng ngàn cây số để tìm kiếm sự đồng cảm của cộng đồng dành cho người nghèo. Đi đến tỉnh, thành nào Dương cũng nhận được sự giúp đỡ rất chân thành của mọi người. Đó có thể đơn giản là những cái bắt tay nồng ấm mỗi lần anh vượt đèo, xuống núi; có thể là cốc nước có những người tình nguyện dẫn đường giúp Dương vượt qua hàng chục km. Nhưng Dương nhớ nhất là tấm lòng người bạn Nguyễn Văn Khôi. Trước 1 ngày Dương bắt đầu thực hiện chuyến đi, cũng là thời điểm Khôi từ Nghệ An vào Biên Hòa thăm bạn. Sáng ra không thấy Dương đâu, gọi điện thì biết lúc này Dương đã đặt chân đến tỉnh Bình Thuận. Thương bạn, Nguyễn Văn Khôi đã vượt chặng đường dài 130km từ Biên Hòa ra đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) gặp Dương và trao cho bạn chiếc khăn là phần thưởng mà Khôi nhận được khi còn đang làm việc ở Hàn Quốc. Hai người đã ôm nhau nức nở khóc giữa vùng đất Nam Trung bộ chói chang nắng gió. Và rồi không gì cản ngăn được ý chí, quyết tâm của Vũ Đức Dương.

Giấy xác nhận của một số địa phương nơi anh Vũ Đức Dương đi qua
Giấy xác nhận của một số địa phương nơi anh Vũ Đức Dương đi qua
Chị Vũ Thị Tâm (Nghi Văn - Nghi Lộc) em gái của anh Vũ Đức Dương tặng hoa cho anh trai mình tại TP Vinh
Chị Vũ Thị Tâm (Nghi Văn - Nghi Lộc) em gái của anh Vũ Đức Dương tặng hoa cho anh trai mình tại TP Vinh

22h20’ ngày 19/11 anh đã đặt chân đến quê hương Nghệ An. Gặp Dương khi anh còn lấm lem bụi đường, anh cho biết chỉ ở lại Vinh một đêm sau đó lại tiếp tục những chặng đường cuối của hành trình hơn 1.700 km. Anh cũng không ghé thăm nhà mà người thân tìm đến gặp anh ngay trên đường đi. Trước hành động của Vũ Đức Dương, rất nhiều người đã cùng chia sẻ, chung tay với việc làm của anh. Đến nay đã có một số tổ chức, cá nhân hứa quyên góp 150 triệu đồng để mua Bảo hiểm y tế giúp đỡ người nghèo tại Nghệ An. Dương nói rằng, sẽ nhờ một số cơ quan báo chí lập tài khoản để mọi tấm lòng hảo tâm sẽ gửi sự giúp đỡ đến đó, tạo quỹ để hỗ trợ an sinh xã hội cho các hộ nghèo.

Anh Vũ Đức Dương dự kiến  sẽ ra đến Hà Nội vào ngày 23-11
Anh Vũ Đức Dương dự kiến sẽ ra đến Hà Nội vào ngày 23-11

Dự kiến, đến ngày 23/11 Vũ Đức Dương sẽ ra đến Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác và kết thúc hành trình đầy ý nghĩa của mình.

Video clip những chia sẻ của anh Vũ Đức Dương về cuộc hành trình xuyên Việt:

.

Đào Tuấn

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Vũ Đức Dương và hành trình xuyên Việt vì người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO