12 năm tù dành cho kẻ mất nhân tính

(Baonghean) - Phiên tòa kết thúc, nhìn thấy cảnh hai ông bà cõng cháu gái Vi Thị P. ra khỏi khán phòng xét xử để về quê trong nỗi buồn tái tê giữa tiết trời giá lạnh, mưa dầm dề, ai cũng xúc động, thương cho cháu P. mới 7 tuổi đã bị tên cuồng dâm cùng xóm hãm hại. 

Qua tìm hiểu được biết, cháu Vi Thị P. sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương. Cháu P. ra đời là hậu quả từ mối quan hệ giữa mẹ P. và một người đàn ông làm công nhân ở huyện đã có vợ con đề huề. Vì vậy khi được 7 tháng tuổi, cháu P. đã phải rời khỏi bàn tay người mẹ sống với ông bà ngoại. Còn mẹ của cháu P. sống nay đây mai đó.

Chiều ngày 20/9/2012, P. chạy sang nhà Phạm Hồng Kiên để mượn cần câu đi câu cá. Lúc này, chỉ có mỗi mình Kiên ở nhà nên cháu P. vô tư trèo lên giường nằm xem tivi với  Kiên. Lúc này, Kiên nổi cơn thú tính ôm cháu P. vào lòng. Xem tivi một lúc, Kiên dậy rủ P. đi kiếm lá xoan cho dê ăn. Cháu P. đồng ý đi theo Kiên. Đến khu vực vườn cây vắng, Kiên thực hiện hành vi đồi bại, thời điểm đó cháu P. mới hơn 7 tuổi. Sau khi thỏa mãn thú tính, Kiên đưa cháu đi mua kẹo, đồng thời dặn cháu P. không được kể với ông bà ngoại. 

Chiều hôm đó, khi tắm cho cháu, bà ngoại của P. thấy có nhiều dấu hiệu bất thường chỗ vùng kín của cháu liền gạn hỏi. Cháu P. đã kể lại toàn bộ sự việc đau lòng trên. Không có bố, bị bỏ rơi cho ông bà ngoại nuôi, giờ lại bị gã đàn ông đáng tuổi cha mình hãm hại khiến người thân, hàng xóm lấy làm uất ức. Ông bà ngoại của cháu P. gọi Kiên sang để làm rõ trắng đen. Thế nhưng Kiên phủ nhận và trốn khỏi nhà. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngay trong đêm 20/9/2012, Phạm Hồng Kiên đã tới cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.

Đối tượng Kiên bị dẫn giải về trại giam sau khi án tuyên.

Ngày 24/1/2013, chúng tôi về Nghĩa Đàn để tìm hiểu thêm, được cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: Phạm Hồng Kiên, (SN 1974), quê ở Thanh Chương. Sau đó bố mẹ Kiên dời nhà về sinh sống làm ăn tại xã Nghĩa Thọ, huyện miền núi Nghĩa Đàn). Biết Kiên là con trai duy nhất của gia đình, vì vậy, trong cuộc sống sinh hoạt, từ nói năng, đi lại Kiên được gia đình dạy bảo chu tất. Vợ chồng Kiên sống trong ngôi nhà gỗ 5 gian do bố mẹ làm cho. Cuộc sống, kinh tế tương đối đầy đủ, Kiên chỉ ở nhà. Từ việc nặng đến việc nhẹ đều dồn lên đôi vai người vợ lam lũ. Nhàn cư vi bất thiện, một phần do bệnh hoạn, Kiên sinh ra thèm muốn, thích “của lạ”. Trước đó, Kiên đã lừa phỉnh và quan hệ bất chính 2 người đàn bà ở Nghĩa Đàn. Do không sòng phẳng như lời hứa trước khi quan hệ, các đối tượng trên làm đơn tố cáo Kiên là kẻ hiếp dâm. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xét thấy không đủ cơ sở xác định Phạm Hồng Kiên phạm tội hiếp dâm. Việc “quan hệ” giữa Kiên và các nguyên đơn là do sự thỏa thuận từ cả hai phía nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở buộc tội Phạm Hồng Kiên. Tuy nhiên, sau vụ kiện tụng trên, Kiên bị cơ quan chức năng nhắc nhở. Những tưởng Kiên lấy đó làm hổ thẹn với thiên hạ, chung sống hạnh phúc với gia đình. Thế nhưng, vào một ngày trung tuần tháng 9/2012, Công an huyện Nghĩa Đàn lại nhận được đơn tố cáo Phạm Hồng Kiên đã hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Vi Thị P. mới 7 tuổi. Theo kết quả giám định pháp y, cháu Vi Thị P. chưa bị xâm hại nhưng Viện KSND tỉnh Nghệ An vẫn quyết định truy tố trước pháp luật đối với Phạm Hồng Kiên tội danh “hiếp dâm trẻ em” và đề nghị mức án 14-15 năm tù giam đối với bị cáo này.

Vào một ngày cuối tháng 1/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đưa bị cáo Phạm Hồng Kiên ra xét xử công khai về tội “hiếp dâm trẻ em”. Có mặt tại tại khán phòng xét xử, khi hội đồng hỏi phía bị hại có ý kiến gì khác, bà ngoại của cháu Vi Thị P. chỉ ôm mặt gạt nước mắt, than rằng: “Vợ chồng tui đề nghị phía bị cáo phải bồi thường danh dự cho cháu tui và đề nghị quý tòa có mức án hình phạt thích đáng đối với Phạm Hồng Kiên để cách ly xã hội”. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Hồng Kiên  12 năm tù giam. Về mặt dân sự, bị cáo Phạm Hồng Kiên bị buộc phải bồi thường cho bị hại 12.350.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, gia đình Phạm Hồng Kiên đã bồi thường một phần thiệt hại cho cháu P (3 triệu đồng).

Bài, ảnh: Hữu Trọng

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.