'A Most Wanted Man', món quà cuối cùng của Philip Hoffman

Trước khi qua đời, nam diễn viên đã kịp để lại cho điện ảnh thế giới vai diễn xuất sắc cuối cùng.

Hối hả bước xuống từ trực thăng, tiến thẳng về phía máy quay trong khi tay vẫn tranh thủ chỉnh áo sơ mi vào cạp quần, Günther Bachmann (Philip Hoffman thủ vai) để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả về hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi, thành đạt trong sự nghiệp nhưng khá vụng về và cô độc trong đời sống riêng tư.

Poster phim

Poster phim "A Most Wanted Man".

Anh được giao nhiệm vụ điều tra sự thật đằng sau một khoản “tiền bẩn”, là tài sản thừa kế của Issa Karpov (Grigoriy Dobrygin thủ vai) - một đối tượng nhập cư trái phép tại Đức, bị tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan của một nhóm khủng bố. A Most Wanted Man kể về quá trình điều tra, tiếp cận và đưa sự thật ra ánh sáng của Bachmann cùng các đồng nghiệp trong công cuộc giữ vững an ninh và bảo vệ hòa bình thế giới. Bộ phim được hoàn thành và ra mắt khán giả chỉ một tuần trước khi Philip Seymour Hoffman qua đời trong căn hộ riêng tại Greenwich, New York.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John le Carré, A Most Wanted Man nằm trong số những bộ phim tình báo, gián điệp gây chú ý của năm nay. Sau những cái tên từng được xướng lên thảm đỏ Oscar nhưThe Hurt Locker, Zero Dark Thirty, đứa con tinh thần của đạo diễn Anton Corbijn lần này cũng đứng trước cơ hội rộng mở tương tự khi đề cập đến đề tài chống khủng bố quy mô toàn cầu.

Nếu có một đề cử cho bộ phim thì có lẽ cái tên được nhắc đến đầu tiên sẽ là nam diễn viên chính - người anh hùng trong công cuộc đấu tranh bền bỉ vì công lý, vì hoà bình. Với 4 lần đề cử và một tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Capote (2005), Philip Seymour Hoffman đã đi một chặng đường dài trong sự nghiệp điện ảnh và gặt hái được những thành công nhất định.

Lần này, trong mối duyên với đạo diễn Anton Corbijn, nam diễn viên sinh năm 1967 tiếp tục hứa hẹn một cú bứt phá nữa. Vai diễn người đàn ông độc thân, cô đơn bên bàn làm việc về khuya, đa cảm nhưng vụng về dường như là một sự sắp xếp hoàn hảo dành cho Philip Seymour Hoffman ở dốc bên kia của tuổi đời cũng như tuổi nghề.

"A Most Wanted Man" là bộ phim cuối cùng mà Philip Seymour Hoffman thủ vai chính.

"A Most Wanted Man" là bộ phim cuối cùng mà Philip Seymour Hoffman thủ vai chính.

Thân hình bệ vệ, gương mặt phúc hậu, tròn đầy cùng chòm râu và mái tóc bạc phơ đã khiến Hoffman trở thành một biểu tượng đẹp về công lý và tính nhân văn trong suốt bộ phim. Cung giọng thâm trầm, từ tốn cùng khả năng làm chủ, kiểm soát cảm xúc chuẩn xác đâu đó sẽ làm khán giả liên tưởng tới một Anthony Hopkins huyền thoại. Nhưng Hoffman không chỉ có thế.

Từng cử chỉ, ánh nhìn được thực hiện chuẩn xác và đầy dứt khoát như cách ông bóc vỏ bao thuốc lá để tìm mật thư, cách ông ghì môi hôn đồng nghiệp hay cách ông vê tay trên vô lăng đuổi theo những dặm đường đều gửi gắm tâm sự đằng sau nó. Đó mới là những góc khuất ít được biết đến đằng sau ánh hào quang của một “anh hùng”.

Cùng Philip Seymour Hoffman, có thể coi là một may mắn cho Anton Corbijn khi hội tụ được cả những gương mặt khá cứng cáp như Homayoun Ershadi hay Rachel McAdams ở bộ phim. Trong vai “ông trùm” cho các hoạt động từ thiện mờ ám tại các nước Hồi giáo, Homayoun Ershadi – diễn viên người Iran - một lần nữa thể hiện được thành công trước khán giả điện ảnh thế giới kể từ sau Taste of Cherry, The Kite Runner và mới đây là Zero Dark Thirty.

Người đẹp Mean Girls – Rachel McAdams - vốn “mang tiếng” là kén vai cũng đã vượt qua những ứng cử viên sáng giá khác như Amy Adams, Carey Mulligan hay Jessica Chastain để giành được vai nữ chính trong bộ phim.

Từ trái sang: Diễn viên Philip Seymour Hoffman, đạo diễn Anton Corbijn, diễn viên Rachel McAdams và diễn viên Willem Defoe.

Từ trái sang: Diễn viên Philip Seymour Hoffman, đạo diễn Anton Corbijn, diễn viên Rachel McAdams và diễn viên Willem Defoe.

Để hoá thân vào nữ luật sư trẻ đẹp, quyến rũ của A Most Wanted Man, Rachel McAdams cho biết cô đã phải bỏ thời gian để tiếp xúc và tập luyện ngữ điệu theo cách nói tiếng Anh của người Đức. Đây cũng là yêu cầu chung của cả ê-kip diễn viên trong “công cuộc chống bạo loạn và khủng bố” lần này.

Anton Corbijn đã có một tác phẩm hoàn chỉnh và tỉ mỉ chính nhờ những tiểu tiết và dàn diễn viên được lựa chọn khôn ngoan, tinh tế như thế. A Most Wanted Man có thể sẽ không trở thành một tác phẩm hạng “khủng” với những pha đấu súng nghẹt thở, những cuộc giáp lá cà trên trận tuyến kẻ thù như phần lớn các bộ phim cùng đề tài. Tuy nhiên, đây sẽ là bộ phim đáng để xem lại, không phải bởi câu chuyện của nó hấp dẫn, cũng không phải bởi những chi tiết ám ảnh đến khó quên. Hơn hết, khán giả sẽ muốn xem lại nó ở chính cách đạo diễn đời thường hóa những điều lớn lao, cá nhân hóa những sứ mệnh cộng đồng cao cả.

Người đàn ông cô độc và thất bại trước lương tâm mình vào đúng khi nhiệm vụ được hoàn thành sẽ là hình ảnh được nhớ đến nhiều hơn câu chuyện về cuộc chiến chống khủng bố trong phim. Liệu chàng trai Hồi giáo nhập cư hay người anh hùng thực thi công lý mới là “kẻ bị truy nã”? Câu hỏi đầy nghịch lý ấy sẽ giữ khán giả ở lại với bộ phim nhiều hơn một lần.

Trailer phim "A Most Wanted Man"

Theo VNE

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.