AFF Cup: Thái Lan hạ Singapore bằng quả phạt đền

Bàn thắng muộn từ chấm 11m của Chappuis giúp Thái Lan đánh bại Singapore 2-1 trong trận đấu thứ hai của bảng B AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra vào tối 23/11.
Dù được ủng hộ từ hàng ngàn khán giả nhà, nhưng Singapore vẫn bị bất ngờ trước lối chơi nhanh, đầy tốc độ của Thái Lan. Đó là lý do mà "Những chú sư tử" tỏ ra lúng túng, mất tập trung và tạo sơ hở cho đội bóng đến từ xứ Chùa vàng khai thác. Hệ quả là ngay phút thứ 10, đoàn quân của ông Kiatisak đã vượt lên dẫn điểm sau cú đệm lòng cận thành của Mongkol từ đường lật cánh khá trống trải của đồng đội.

Thái Lan (xanh) đã khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn

Thái Lan (xanh) đã khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn

Nhưng Singapore không chấp nhận buông xuôi sớm. Trái lại, bàn thua như chạm tự ái của những vị chủ nhà, khiến đội bóng từng 4 lần vô địch Đông Nam Á vùng lên mạnh mẽ. Và 9 phút sau khi bị thủng lưới, Singapore đã lập lại thế quân bình bằng miếng đánh không chiến sở trường. Amri đã lao vào dùng mãnh đánh đầu như tia chớp sau đường câu bóng từ biên phải của đồng đội, gỡ hòa 1-1 cho Singapore.
Một cơ hội bị bỏ lỡ của Singapore
Hai bàn thắng từ rất sớm khiến cho cục diện trên sân trở nên sôi nổi và mở hơn. Nhưng cũng vì bị thủng bàn sớm nên cả Thái Lan lẫn Singapore đều chơi rất tập trung bằng lối đá áp sát, không để khoảng trống cho đối phương khai thác như trong 20 phút đầu trận.
Trong suốt 70 phút còn lại, cục diện trên sân tỏ ra khá cân bằng khi hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Vì thế, cơ hội mà Thái Lan cũng như đội chủ nhà tạo về phía cầu môn của nhau là không nhiều.
Những tưởng cả 2 đội sẽ phải chấp nhận 1 kết quả hòa thì vào phút 88, hậu vệ của Singapore để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đếm quả 11m đáng tiếc. Chappuis đã không bỏ lỡ cơ hội này để mang về trọn vẹn 3 điểm cho Thái Lan khi ấn định tỷ số 2-1.
Như vậy, Thái Lan đang tạm đứng đầu bảng B với 3 điểm loạt trận đầu tiên. Malaysia và Myanmar đều có 1 điểm nên đứng ở các vị trí tiếp theo. Thua ở lượt trận khai màn, Singapore xếp chót.
Theo Bongdaplus

tin mới

Kết quả HAGL 1-2 Thể Công Viettel: Chủ nhà lún sâu vào khủng hoảng; Bất ngờ với tiền đạo vô danh 'ăn đứt' Messi và Ronaldo

Kết quả HAGL 1-2 Thể Công Viettel: Chủ nhà lún sâu vào khủng hoảng; Bất ngờ với tiền đạo vô danh 'ăn đứt' Messi và Ronaldo

(Baonghean.vn) - HAGL lún sâu vào khủng hoảng khi có trận thứ 5 liên tiếp không thắng ở V.League 2023/24; Bộ đôi lẫy lừng tên tuổi Messi và Ronaldo hóa ra còn kém xa chân sút vô danh Ali Ashfaq về chỉ số ghi bàn trung bình. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Cầu thủ Câu lạc bộ Khánh Hòa sẵn sàng đình công vì bị nợ lương; Hậu vệ Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia, háo hức đấu tuyển Việt Nam

Cầu thủ Câu lạc bộ Khánh Hòa sẵn sàng đình công vì bị nợ lương; Hậu vệ Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia, háo hức đấu tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cầu thủ Câu lạc bộ Khánh Hòa sẵn sàng đình công vì bị nợ lương; Nam Định giành hat-trick giải thưởng tháng 10; Hậu vệ Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia, háo hức đấu tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

V-League và chuyện sử dụng nhân tố trẻ

V-League và chuyện sử dụng nhân tố trẻ

(Baonghean.vn) - Chỉ qua 4 vòng đầu V-League 2023/2024, vị trí cuối bảng xếp hạng tạm thời dành cho LPBank Hoàng Anh Gia Lai và vị trí thứ 9 dành cho Sông Lam Nghệ An là hai đội bóng chủ trương sử dụng nguồn cầu thủ trẻ, “cây nhà lá vườn”.

Thông tin về tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng

Thông tin về tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam, Trọng Hoàng đã dính phải chấn thương dập dây chằng gối. Nhiều khả năng, lão tướng sinh năm 1989 không kịp bình phục để ra sân tại vòng 5 V.League 2023/2024, khi Sông Lam Nghệ An làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC. 

Garage toàn siêu xe của Christina Ronaldo

Garage toàn siêu xe của Christina Ronaldo

(Baonghean.vn) - Bộ sưu tập siêu xe của Christina Ronaldo, cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới, chắc chắn là không thể tầm thường. Với giá trị hơn 40 triệu USD, garage của cầu thủ người Bồ Đào Nha là niềm mơ ước của bất cứ ai trên thế giới.