Bản án lương tâm
(Baonghean) - Những ngày cuối tháng năm, trời Thành Vinh như đổ lửa, phiên tòa xét xử Phan Văn Tuấn (SN 1978, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) phạm tội giết người và tội cố ý gây thương tích diễn ra trong không khí ngột ngạt, nóng nực.
Thỉnh thoảng, anh Minh- chồng của người bị hại lại bế đứa con gái chưa tròn tuổi của mình hướng về phía Tuấn với ánh mắt chất chứa sự phẫn nộ. Đứa bé có một vết sẹo dài từ đuôi mắt đến gò má và đó cũng là một minh chứng của tội ác mà người dượng “hờ” tàn ác đã gây ra. Bé Thái Thị Thùy Linh còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau của mình, con bé nằm thiếp trên vai người họ hàng, khuôn mặt vẫn chưa hết thảng thốt khi vết chém của người dượng vẫn kéo dài từ trán xuống má. “Tội lắm chị ơi, nó mất mẹ khi mới được 6 tháng tuổi. Giờ vết chém của Tuấn thành sẹo lồi, nó phải mang vết sẹo đó trên mặt cả đời. Từ hồi mẹ cháu chết, cha cháu chật vật với mấy đứa nhỏ...”, người cô ruột của bé thở dài.
![]() |
Bị cáo Phan Văn Tuấn tại tòa. |
Qua theo dõi diến biến tại tòa và những người liên quan, hành trình tội lỗi của Tuấn được tái hiện như sau, năm 2008 Tuấn lấy Kiều - em gái của chị Vân, dù không hôn thú nhưng khi những đứa con lần lượt ra đời tưởng rằng cuộc sống gia đình sẽ bền vững. Thế nhưng hai vợ chồng Tuấn lại thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Tuấn đánh đập và đuổi vợ ra khỏi nhà. Chán nản, chị Kiều vợ Tuấn bỏ vào Nam làm ăn còn Tuấn cũng sang Lào làm phụ hồ.
Chiều ngày 3/1/2015, Tuấn đi ngang nhà chị Vân, ghé vào hỏi số điện thoại của vợ nhưng chị Vân bảo không có. Tuấn gây sự rồi xông vào bóp cổ chị Vân. Được hàng xóm can ngăn nên Tuấn bỏ về. Vừa về nhà được một lúc, Tuấn quay lại nhà chị vợ cùng con dao giấu trong người. Lúc này, chị Vân đang bế trên tay cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi) đứng trước cửa nhà. Tuấn “tố” với chị vợ là vợ đi làm gái ở Lào nhưng chị Vân trả lời không biết. Hai bên xảy ra cãi vã, Tuấn rút dao ra đe dọa chị Vân.
Hoảng sợ, chị Vân ôm con chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu nhưng bị Tuấn đuổi kịp và chém vào người. Chị Vân ngã xuống đất, lúc này, hàng xóm lao vào can ngăn Tuấn nhưng gã vùng ra, tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Dù được mẹ che chắn nhưng cháu Linh cũng bị Tuấn chém một nhát từ trán xuống má. Sau khi gây án, Tuấn bỏ đi. Mọi người nhanh chóng đưa chị Vân và cháu Linh đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Vân tử vong. Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, nạn nhân Đặng Thị Vân tử vong vì sốc, mất máu cấp do đa chấn thương, vỡ, đứt hộp sọ và đứt tổ chức não với tổng cộng 12 vết chém trên cơ thể. Cháu Linh được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu và được xác định tổn hại 15% sức khỏe. Phan Văn Tuấn bị truy tố trước pháp luật tội giết người và cố ý gây thương tích.
Tại phiên tòa, Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và khi được nói lời sau cùng, Tuấn xin phép HĐXX được quay lại nhìn gia đình anh Minh. Gã lý nhí nói lời xin lỗi nhưng có lẽ sự căm phẫn của gia đình bị hại đã che lấp lòng vị tha nên những lời xin lỗi của Tuấn đã không được gia đình bị hại chấp nhận. Tuấn mong HĐXX xem xét cho gã được sống để còn có cơ hội trở về nuôi con và chuộc lại lỗi lầm với gia đình chị Vân.
Sau giây phút chờ phán quyết của Tòa, Tuấn được đưa lại hàng ghế dành cho bị cáo. Đứa con nhỏ của Tuấn được người nhà đưa tới, cách chừng gã khoảng vài bước chân. Gã ngoái đầu lại gọi “Con ơi, cha đây, cha đây. Tha lỗi cho cha...”. Rồi gã úp mặt vào đôi bàn tay xù xì chai sạn khóc nức nở như một đứa trẻ. Liệu tình máu mủ có thức tỉnh bản thiện và để gã cải tạo sớm trở thành người có ích cho xã hội... Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Tuấn án chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp cả hai hình phạt, Tuấn phải thi hành bản án tù chung thân. Ngoài ra, Tuấn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Minh hơn 130 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 con của anh Minh mỗi cháu 600 nghìn đồng cho đến khi trưởng thành.
Những nhát dao oan nghiệt, Tuấn không những tự chặt đứt đi cuộc sống lương thiện của bản thân mà còn làm tan nát tổ ấm được vun vén bằng tình cảm thiêng liêng của tình chồng vợ. Và cũng chính những nhát dao ấy đã khoét sâu thêm lòng thù hận. Bản án chung thân là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật dành cho Tuấn, nhưng bản án của lương tâm sẽ đeo đẳng và dằn vặt y trong suốt quãng đời còn lại.
Bài, ảnh: Khang Hòa