Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng: Hiện diện để nhắc nhớ!

(Baonghean.vn) - Trong chuyến công tác cùng đoàn báo chí Việt Nam tại Camphuchia, phóng viên Báo Nghệ An đã kịp ghi lại một số khoảnh khắc về Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng ở Phnompenh, thủ đô Camphuchia. Nơi lưu giữ hình ảnh, di tích, hiện vật là minh chứng sống động về thảm họa diệt chủng do Khơ me đỏ gây ra.

Chỉ trong 3 năm 8 tháng và 20 ngày, chế độ Pôn Pốt đã giết hại gần 3 triệu người dân Campuchia vô tội, xóa bỏ mọi cơ sở xã hội và đẩy dân tộc Cam-pu-chia đứng trước thảm họa diệt vong. Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp quân và dân Campuchia chặn đứng thảm họa lịch sử, giành đại thắng ngày 7/1/1979, khép lại một trong những trang sử đen tối nhất của Campuchia và của loài người. Rất nhiều người đã bị ám ảnh khi vào thăm khu trường học bị “Khơme đỏ” biến thành nhà tù để thực hiện tội ác diệt chủng khi đi tham quan các khu buồng giam, xem các kiểu nhục hình,  tra tấn man rợ, đặc biệt là vào phòng trưng bày một số hài cốt, đầu lâu của người vô tội bị chế độ “Khơ me đỏ” của bọn Pôn pốt – Ieng xeerri giết oan. Lim – một người hướng dẫn nhắc đi nhắc lại: Biết là nhiều người bị ám ảnh, thậm chí là nhiều người sau khi đi tham quan nhà tù về bị chấn động về tâm lý. Thế nhưng đó cũng chính là lý do cần thiết phải duy trì bảo tàng này, bởi đó chính là lời nhắc nhở cụ thể nhất về thái độ của nhà cầm quyền đối với sinh mạng của người dân, dù đó là người dân ở chế độ nào, dân tộc nào.

Tại cuộc thăm viếng này, phóng viên báo Nghệ An đã gặp hai nhân chứng trong một bức ảnh chụp những nạn nhân còn sống sót ngay khi quân bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giải phóng Campuchia. Chum Mey – một trong hai nhân chứng trong bức tranh chụp nhân vật còn sống sót trong nhà tù Toul Sleng năm 1979 còn sống đến ngày nay, xúc động: Nếu không có quân tình nguyện Việt Nam, họa diệt chủng không biết khi nào mới chấm dứt được, và chắc chắn tôi khó mà thoát chết để có mặt tại bảo tàng này hằng ngày để kể lại câu chuyện diệt chủng là thảm họa lịch sử có một không hai trong lịch sử loài người. Hiện nay nhiều nhà cầm quyền các nước lớn vẫn nuôi dưỡng những mưu đồ thôn tính, xâm lược, tấn công... Vì thế, sự tồn tại của Bảo tàng Toul Sleng càng có ý  nghĩa nhắc nhở sâu sắc. Bởi, lịch sử thì không thể lặp lại nhưng sai lầm lịch sử thì khó mà tránh khỏi...

Cổng vào Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng – vốn là một trường học nhưng dưới chế độ Pôn pốt bị biến thành nhà tù bởi số lượng người Kh me đỏ bắt bớ và đưa đi giết hại với số lượng vô cùng lớn.
Cổng vào Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng – vốn là một trường học nhưng dưới chế độ Pôn pốt bị biến thành nhà tù bởi số lượng người Khme đỏ bắt bớ và đưa đi giết hại với số lượng vô cùng lớn.

Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng: Hiện diện để nhắc nhớ! ảnh 2

Hướng dẫn viên đang kể tội chế độ diệt chủng – một quái thai của lịch sử.

Bảo tàng diệt chủng trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.
Bảo tàng diệt chủng trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.
 Bức ảnh bộ đội Việt Nam cứu sống các cháu nhỏ - ảnh trưng bày khổ lớn ngoài trời, luôn được mọi người chú ý.
Bức ảnh bộ đội Việt Nam cứu sống các cháu nhỏ - ảnh trưng bày khổ lớn ngoài trời, luôn được mọi người chú ý.
Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng: Hiện diện để nhắc nhớ! ảnh 5
Khách tham quan chụp hình với ông Chum Mey (đông người) và phóng viên Báo Nghệ An chụp hình lưu niệm với ông Bou Meng – 2 nhân chứng có mặt trong bức ảnh quân giải phóng cứu người trong nhà tù Toul Sleng thoát khỏi họa diệt chủng.
Khách tham quan chụp hình với ông Chum Mey (áo xanh) và phóng viên Báo Nghệ An chụp hình lưu niệm với ông Bou Meng – 2 nhân chứng có mặt trong bức ảnh quân giải phóng cứu người trong nhà tù Toul Sleng thoát khỏi họa diệt chủng.
Tượng những kẻ nắm quyền dưới thời diệt chủng giờ bị giam trong cũi – chịu sự phán xét của lịch sử.
Tượng những kẻ nắm quyền dưới thời diệt chủng giờ bị giam trong cũi – chịu sự phán xét của lịch sử.

Ngô Kiên (email từ Campuchia)

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn; Những hình ảnh xua tan áp lực mùa thi; Người dân Nghi Lộc bức xúc vì trại gà gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư... là những thông tin chính trong ngày.
Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIV: Giang Cận 1,2,3

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIV: Giang Cận 1,2,3

(Baonghean.vn) - Giang Cận - từ một Bí thư Chi đoàn, cán bộ lớp học giỏi, luôn bài xích chuyện đánh nhau của các bạn, vô tình rơi vào trường hợp bất khả kháng, buộc phải nói chuyện với nhau bằng nắm đấm, không ngờ biến một con người ngoan hiền, chuẩn mực bỗng trở thành bị cảm hóa ngược.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đầu tư, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường... để hoạt động khai thác khoáng sản đạt hiệu quả cao nhất.
Đội tuyển Quế Phong sẽ nỗ lực để lại nhiều ấn tượng ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023

Đội tuyển Quế Phong sẽ nỗ lực để lại nhiều ấn tượng ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, hai đội bóng Thiếu niên và Nhi đồng Quế Phong chủ yếu chia đội tổ chức thi đấu giao hữu để tăng tính cọ xát, bản lĩnh trong thi đấu cho các cầu thủ.
Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXV - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông nỗ lực vượt qua vòng bảng

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXV - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông nỗ lực vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.
Bài học đắt giá cho thói côn đồ

Bài học đắt giá cho thói côn đồ

(Baonghean.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Hoàng vội chạy về nhà vác súng đến quán ăn đêm để “nói chuyện” với bạn và 3 phát súng vang lên chát chúa đã khiến 2 người bị thương. Hành vi phạm tội giết người của Hoàng để lại bài học đắt giá về thói côn đồ của một bộ phận người trẻ.
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA: Các cầu thủ xuất sắc đều xuất phát từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA: Các cầu thủ xuất sắc đều xuất phát từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An qua nhiều năm, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An khẳng định đây là giải bóng trẻ chuyên nghiệp, cung cấp cho Sông Lam Nghệ An nhiều cầu thủ trẻ tài năng.
Ngày hè của trẻ em vùng cao

Ngày hè của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Với trẻ em miền núi, trong những ngày hè các em dành phần lớn thời gian, phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Ngoài trông em để cha mẹ lên nương rẫy, các em còn lên nương lấy củi, nấu ăn, thêu thùa... và không quên giải trí bằng các trò chơi dân gian.
UBND xã Thanh Mai kiến nghị huyện Thanh Chương thu hồi đất lâm nghiệp đã giao cho chủ nhân công trình 'khủng' trái phép

UBND xã Thanh Mai kiến nghị huyện Thanh Chương thu hồi đất lâm nghiệp đã giao cho chủ nhân công trình 'khủng' trái phép

(Baonghean.vn) - UBND xã Thanh Mai vừa có tờ trình kiến nghị UBND huyện Thanh Chương thu hồi đất lâm nghiệp đã giao cho ông Cao Trọng Hồng (trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) vì “thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng đất cũng như quản lý và bảo vệ rừng đã được giao”.