Bên Hồ Gươm

09/10/2014 14:32

(Baonghean) - Gió trăng từ phía sông hồ,

Ùa ào lạnh lẽo, vần vò cỏ xanh.

Tương tư mấy nhịp Long Thành,

Cao cao Tháp Bút họa anh vẽ nàng.

Liễu rờn giọt nắng lang thang,

Giao mùa thổi gió võ vàng phố tôi.

Sen hồng tỏ mắt gương soi,

Lá khô vo xác thuyền ngồi thả câu.

Gươm hồ trả tím trăng thâu,

Ngọc Sơn sóng sánh bóng cầu gợn trôi.

Như là lâu lắm người ơi,

Ai đà một thuở với tôi... hẹn lời.

Hắt hiu mây gió sao trời,

Người năm cũ biết có ngồi đợi trông...?

Nguyễn Đăng Việt

Mới nhất
x
Bên Hồ Gươm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO