(Baonghean.vn) - Báo chí đang liên tục đưa tin và bình luận câu chuyện ông Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh truy vấn trách nhiệm các quan chức đương nhiệm. Cụ thể là hôm 4/7 vừa rồi, chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã làm cho Giám đốc Sở Xây dựng toát mồ hôi hột. Đây là đoạn đối thoại do báo Giáo dục Việt Nam ghi lại:
Ông Thanh (cắt lời): Người ta hỏi rất cụ thể, ông kể lể làm chi? Bữa ni là tháng 7, ông trả lời đi, tháng mấy xong? Người dân đang chờ mà ông lại kể lể rông dài Xuân Hạ Thu Đông!
Giám đốc sở Xây dựng (GĐXD): Ngành Điện cam kết nhân dân đến nhận đất làm nhà đến đâu thì sẽ cung cấp điện đến đó.
Ông Thanh: Không phải!
GĐXD: Nếu cần thiết thì ngành điện sẽ kéo điện tạm để cho người dân.
Ông Thanh: Nếu cần thiết răng nữa? Người ta đang cần mà ông còn nói nếu cần thiết!
GĐXD: Báo cáo anh hiện nay Công ty Điện lực đang trồng trụ, kéo dây
Ông Thanh: Bao giờ xong?
GĐXD: Đang còn vướng mấy hộ...
Ông Thanh: Tôi là người dân tôi không biết ông vướng cái chi. Ông vướng 17 hộ hay 9 hộ, 10 hộ tôi đâu cần quan tâm. Tôi hỏi bao giờ có điện thì trả lời, thế thôi. Trả lời nổi không?
GĐXD: Báo cáo anh là để... Sở Xây dựng xin trả lời sau!
Ông Thanh: Thế là ông không nắm được vấn đề!
Có tới hàng trăm Comment bình luận về vụ việc này. Người cho rằng, ông Hội đồng Thanh độc đoán, nóng tính, truy rát quá làm bẽ mặt quan chức. Kẻ lại hoan hỉ cổ vũ rồi ví Hội đồng Thanh như một Bao công thời nay của Đà Nẵng.
Vừa rồi vào Đà Nẵng, nghe dân và cán bộ Đà Nẵng kháo nhau đây không phải lần đầu ông Hội đồng Thanh “đốt” các quan chức Đà Nẵng, mà gần như vị quan nào ngễnh ngãng hoặc lơ mơ tý chút là bị Hội đồng Thanh chiếu tướng, thậm chí Hội đồng Thanh còn yêu cầu Phó Chủ tịch thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường phải ôm chăn màn đến nơi dân kêu ô nhiễm mà ngủ để thấm thía với nỗi khổ của dân.
Phải nói rằng, người đứng mũi chịu sào luôn luôn chịu áp lực trách nhiệm rất nặng nề. Xã hội càng phát triển thì càng nhiều vấn đề mới nảy sinh, mà vấn đề đã mới lại thường phức tạp. Trong bối cảnh đó, cán bộ chỉ còn mỗi cách là phải bám vào thực tế, phải sâu sát đến chân tơ kẽ tóc của từng công việc thì mới có kết quả, mới có thể qua được kiểu “truy bài” của Hội đồng Thanh.
Điều đó không quá khó nhưng không phải quan chức nào cũng làm được.
Hôm nay 11/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ họp thứ 5 (khóa XVI). Hàng chục vấn đề bức xúc từ quản lý quy hoạch xây dựng, ô nhiễm môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng đến tái định cư, khám chữa bệnh, phòng học cho mầm non… mà cử tri quan tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp giải trình. Và còn nhiều vấn đề khác sẽ còn được thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Tuy nhiên có một điều cử tri cần biết nhất thì lại chưa bao giờ được biết, đó là thiếu sót hạn chế như vậy nhưng trách nhiệm thuộc về ai và ngành nào? Theo dõi qua nhiều phiên chất vấn của Hội đồng, đại biểu được xem là gai góc nhất thì cũng bẻ qua bẻ lại đôi tý cho có màu phản biện, người đeo bám vấn đề để truy tận gốc, trốc tận ngọn còn quá ít.
Không thể phủ nhận những trăn trở và những cố gắng đổi mới của Hội đồng thời gian gần đây. Nhưng chừng đó vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri. Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh.Ở Đà Nẵng có thể chặt ngang như ông Thanh vậy được, nhưng về Nghệ An hay một địa phương nào khác thì lại phải chẻ dọc mới ra được vấn đề. Khó lắm!
Khánh Linh