Chùm ghi chép trên đất bạn

28/08/2014 15:17

1

Cuối sông Mê Kông xì xầm mây khói,

Nước Thái đây, bên kia đã Lào.

Một tiếng hú vừa nghe chung hai nước,

Mặt sóng hồng... Ai biết nước bao sâu?

2

Ngày hai lần được buộc chỉ cổ tay,

Lời chúc phúc nhiều làm anh bối rối.

Chưa góp chi cho nước Lào trẻ mãi,

Thì xin làm đoạn chỉ biếc tay em.

3

Chim từng đôi bị nhốt trong lồng nhỏ,

Các cháu cầm rao ngay trên đất Phật Vàng.

Chút hồn nhiên khiến lòng mình sờ sững:

An lành và cơm áo mãi lang thang...

4

U Đôn, mừng gặp dáng tre cau,

Mái rạ mưa chan nắng dãi dầu.

Ừ nhỉ, ngữ ngôn nơi mỗi khác,

Hồn Bác nơi nào chẳng giống nhau?

5

Sương đã mở những mái nhà ấm cúng,

Phố Viêng Chăn giọng gà gáy dồn vang.

Đi đến cạn ngày tiếng còi xe chẳng chạm,

Đất Triệu voi chỉ thế, đủ bàng hoàng!

Nguyễn Văn Hùng

Tỉnh Udonthani (Thái Lan)

Thủ đô Viêng Chăn (Lào), tháng 8/2014

Chùm ghi chép trên đất bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO