Chùm thơ chào Xuân mới

01/01/2015 20:20

Sự tích

Lá dong gói vuông lộc đất

Lá chuối gói tròn hương trời

Quanh năm chắt chiu dành dụm

Tết về san sẻ đầy vơi

Đảo xa trùng trùng biển sóng

Trường Sơn hun hút mù sương

Bánh chưng dang vòng tay rộng

Nối liền tiền tuyến hậu phương

Lá dong gói vuông tình đất

Lá chuối gói tròn ơn trời

Ba mùa tha phương cầu thực

Xuân về bên chén rượu vui

Dẻo thơm hoa vàng nếp cái

Ruộng nghèo tần tảo nâng niu

Mẹ quê nắng mưa dầu dãi

Cho ta thơm thảo chia đều…

Lý Thị Minh Châu

Tranh minh họa: Internet
Tranh minh họa: Internet

Trước thềm Xuân

Mỗi năm đến một lần

Gọi là mới, liệu có nhầm không đây

Nắng hoa cải, mưa bụi bay

Hình như có tự những ngày khai thiên

Năm nay xuân đến trước thềm

Đất trời cũ. Anh và em khác nhiều

Người đầu bạc, kẻ răng xiêu

Quỹ đời sắp cạn, ăn tiêu dè chừng

Anh không đồng vốn giắt lưng

Lang thang thơ phú có chừng ấy thôi

Thương em tóc bạc, da mồi

Ngày càng tiệm cận “ăn rồi nói chưa”

Trời thì non nắng, già mưa

Dày hoang hoải gió, lưa thưa mây hồng

Mới hay không mới, tại lòng

Thương con, nhớ cháu, còn trông nhiều bề

Trông đời bớt nỗi nhiêu khê

Bớt niềm ngang trái bên lề thế gian!

Tú Tâm

Cây lúa

Dắt vào bùn

Hồi xanh trong giá lạnh

Đẻ nhánh tròn bụi

Qua thì con gái

Lúa đâm bông.

Những hạt lúa ngậm sữa

Ken dày chắc mẩy

Chín vàng hươm

Bông lúa cúi nhìn mặt ruộng

Cúi xuống không sợ lùn

Cúi xuống nhờ chắc mẩy

Cúi xuống vì biết ơn!

Phương Việt

Cảm nhận

Tiếng gì trong sáng vàng mơ,

Nụ đào bật nắp đón chờ lộc bung.

Tươi trong nắng ấm bâng khuâng,

Mầm cây vượt cả trời Đông, ùa về!

Lăng Hồng Quang

Ca trù Cổ Đạm

(Tặng S.N)

Vào mùa trầu thắm duyên cau

Miền quê em tiếng trống chầu lại vang

Người ta đôi lứa xênh xang

Tôi đơn độc vẫn quáng quàng lần ra

Đào nương nào phải ai xa

Những nàng ruộng ngấu phà sa đang chờ

Tay quen tát nước, be bờ

Bắt buông đàn phách ngẩn ngơ sân đình

Nào riêng tôi đứng một mình

Thảy chìm trong khúc huê tình đắm say

Bàn tay bất chợt bàn tay

Che chung nhành lá mưa dày mặc mưa

Ơi à… Các cụ ta xưa

Đốt đêm tom chát chẳng chừa đêm nao

Phần mê ánh mắt, giọng chào

Phần say câu hát rót vào xa xăm.

Nguyễn Công Ký

Mới nhất
x
Chùm thơ chào Xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO