Chùm thơ của đồng nghiệp, kính viếng hương hồn nhà báo Đinh Nho Liêm

30/12/2011 17:09

LTS: Ngày 28/12/2011, nhà báo, nhà thơ Đinh Nho Liêm - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ Tĩnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ Tĩnh, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh qua đời ở tuổi 78, tại TP. Hà Tĩnh.


Báo Nghệ  An trân trọng giới thiệu chùm thơ của đồng nghiệp, kính viếng hương hồn nhà báo Đinh Nho Liêm


DUY THẢO


Mây trắng về trời!

Biết không cưỡng nổi mệnh đời

Mà khi anh mất rối bời tâm gan

Biết nhau từ thuở cơ hàn

Quen nhau từ buổi luận bàn thơ ca

Hiểu nhau từ tính xuề xoà

Rộng lòng với bạn, bỏ qua cho người.

Thơ anh trang trải tình đời

Như "DÒNG SUỐI" chảy mát tươi bãi bờ

Vợ "là hoa hậu anh mơ..."

"Con là ngọn lửa..." sưởi thơ ấm lành

"Cháu là nguồn suối..." trong xanh

"Ngồi bên mộ mẹ", nhớ "Hình của cha".

Một đời o­ng mật "Tìm hoa"

Ghét trò lọc lõi "Tú bà - Sở Khanh".

Bạn là "CÀNH XANH, LÁ XANH"

"NIỀM VUI CỦA ĐẤT" kết thành sum suê

Anh "Yêu" "Nón trắng" "Hồn quê"

"Dòng xe nồi đất" tiếng "Ve sầu" dài...

Những ngày Nghệ - Tĩnh khó phai

Mười lăm năm ấy, dặn "MAI EM VỀ"...

Lâm chung, anh chúc bạn bè:

"Sống mươi năm nữa, mình về trước đây!"

Bàn tay nồng ấm bàn tay

Rưng rưng khoé mắt giãi bày hụt hơi.

Anh Liêm ơi, anh Liêm ơi!

Từ đây đồng nghiệp mất người tâm giao.

Từ đây qua lại, ra vào.

Còn đâu tiếng hỏi, câu chào thân quen

Còn đâu những lúc hàn huyên

Để ta chia sẻ nỗi niềm đầy vơi...

Mong hồn anh mãi thảnh thơi

Bồng bềnh "MÂY TRẮNG'' dưới trời quê hương.

Đêm 28/12/2011

CHÂU NHO


Anh ra đi

Nhà báo lão thành vừa mới ra đi

Những trang viết còn thơm mùi Đất nước

Lấy ý Đảng, lòng Dân làm lẽ sống

Dâng cho đời những khoảng bình yên.

Ơi nhà báo Đinh Nho Liêm

Được bầu cử mấy kỳ làm chủ tịch

Cái chức vụ ngang tầm ngòi bút thép

Nay mấy người làm được như anh?

Gốc tre già nhường lại chỗ cho măng

Đất nước vào xuân ngàn vận hội

Đào, mai nở từ cành trơ trụi

Lá vàng hóa đất nuôi cây.

Vĩnh biệt người đồng nghiệp, người anh

Để lại chúng tôi mấy cây báo "nhép"

Chưa viết cho những lời tốt đẹp

Trần gian còn lắm khúc quanh co...

Một nhà báo lão thành vừa đi xa

Ngòi bút từ tâm, thế cờ ngang dọc

Anh ra đi, cháu con không cản được

Gửi theo người gánh nghĩa nặng, tình sâu!


Hà Tĩnh, trưa 29/12/2011

Chùm thơ của đồng nghiệp, kính viếng hương hồn nhà báo Đinh Nho Liêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO