Chùm thơ vui Trung thu

09/09/2011 11:13

Đêm Rằm em hát

Em hát giữa đêm rằm
Hát bằng lời đồng lúa
Gọi vầng trăng muôn thủa
Vằng vặc trời xanh cao

Cha mẹ bao gian lao
Cho mùa vàng nảy hạt
Trăng cùng em dạo mát
Trăng cùng em vui chơi

Xa xôi thế trăng ơi
Mà vẫn thành bè bạn
Chưa khi nào lỡ hẹn
Với chúng em đêm rằm.

Trần Thuý Hà



Miu và cún

Miu và cún đón Trăng Rằm
Bất đồng quan điiểm, hai thằng cãi nhau
- Đó là chiếc bánh ngọt ngào...
-Ồ, không! Quả bóng của tao trên trời...

Ngủ quên, Trăng lặn mất rồi
Tỉnh ra, nhìn đất nhìn trời hồi lâu
Ngượng ngùng chúng nắm tay nhau:
-Tại mình, Trăng bỏ đi đâu không về...

Trương Quang Thứ




Mùa thu đến tự bao giờ

Trái hồng đỏ - mặt trời con
Trái thị chín- mặt trăng tròn trên cây.
Ngoài đồng lúa chín, bông sây
Ngẩn ngơ nhớ nắng bông sây.
Ngẩn ngơ nắng bướm bay từng đàn.
Cúc vàng như nắng nhuộm vàng
Sen tàn gửi lại... cuống tàn mặt ao.
Mùa thu đến từ hôm nào?
Ngày bé đi học - bé vào nhà cô.

Lê Hồng Thiện



Chơi trăng

Bà cho chiếc bánh
Đẹp tựa trăng tròn
Vàng óng thơm, ngon
Ăn, sợ trời tối.

Đang lúc bối rối
Chợt thấy mèo cười
A, Nghĩ ra rồi
Trăng nào cũng đẹp.

Vành trăng vừa khép
Trăng khuyết đẹp sao
Cắn tiếp sâu vào
Trăng treo đầu núi.

Trời vẫn không tối
Ăn nốt đi thôi

Khi trăng lặn rồi
Ngồi chờ trăng mọc

Phạm Minh




Cánh diều trăng

Lâu rồi, ngày xửa, ngày xưa,
Mặt trăng chưa có, nắng mưa sụt sùi.
Trẻ con buồn, thả diều chơi
Chẳng may diều mắc lên trời vào mây.
Tắm sương đêm, sưởi nắng ngày,
Thời gian nhuộm cánh diều gầy vàng tơ...

Cánh diều như thực, như mơ
Thành trăng từ bấy đến giờ, bạn ơi...

Phạm Minh Giang

Mới nhất
x
Chùm thơ vui Trung thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO