"Cô bé dân ca"

09/05/2015 11:16

(Baonghean) - Từ Lễ vinh danh Dân ca ví, giặm xứ Nghệ đến Liên hoan Dân ca Việt Nam, Bình Dương - nghệ sỹ “nhí” đến từ xã Phúc Thành (Yên Thành) tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với giọng hát khỏe, da diết và đầy tình cảm. Nghe Bình Dương hát, cứ ngỡ cô bé này sinh ra để dành cho dân ca, cho điệu ví, giặm tha thiết của quê nhà…

Tôi gặp Bình Dương khi em vừa trở về từ Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ. 3 ngày đến Huế với chặng đường dài và 2 buổi biểu diễn liền nhau dường như không làm cho Bình Dương mệt mỏi. Bởi sát ngày công diễn em được bố, mẹ, chị và em gái từ Yên Thành bắt xe vào Huế cổ vũ. Đây cũng là chuyến đi dài ngày đầu tiên có cả gia đình, thế nên dù thời gian gấp gáp, chưa kịp vào Đại Nội, chưa được lên lăng Khải Định, chưa kịp biết đến cầu Tràng Tiền nhưng Bình Dương vẫn rất vui…

Bình Dương (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình tại Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ.
Bình Dương (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình tại Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ.

Bình Dương bắt đầu tham gia phong trào văn nghệ của trường từ khi vào lớp 3. Cô giáo Mai, dạy nhạc cũng là người dìu dắt Dương rất ấn tượng về học trò của mình bởi Dương rất “dạn” sân khấu và nhanh thuộc lời, thuộc làn điệu. Sau đó, Dương được chọn vào đội tuyển của huyện tham dự liên hoan dân ca ví, giặm cụm 1, xuất sắc giành giải vàng. Tiết mục “Phụ tử tình thâm” với lời thơ dàn trải, ngữ điệu khó nhưng giọng hát ngọt ngào, da diết của mình, Dương lọt vào vào “mắt xanh” của Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu. Lần đầu tiên ngồi dưới sân khấu nghe Dương hát bài hát này, chị đã không cầm được nước mắt… Cảm giác của người nghệ sỹ bao nhiêu năm trăn trở tìm người “kế nghiệp” cuối cùng cũng đã tìm được “tri kỷ”…

Cơ hội đến với những sân khấu lớn của Bình Dương bắt đầu từ đó. Riêng Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu thì từ khi phát hiện ra Bình Dương đã dành cho Dương một sự ưu ái riêng. Dương ăn, ở, ngủ trong nhà Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu mỗi khi vào Vinh dàn dựng chương trình… Đi biểu diễn xa, em được NSND Hồng Lựu chỉ dẫn, dìu dắt, chăm sóc… Có lẽ cũng chính bởi vì thế nên trong buổi lễ vinh danh Dân ca ví giặm xứ Nghệ, màn biểu diễn của nghệ sỹ Hồng Lựu cùng với Bình Dương và các nghệ sỹ nhí nhận được nhiều sự tán dương nhất.

Theo dõi Bình Dương trong quá trình tham gia Liên hoan Dân ca Việt Nam vừa diễn ra vào cuối tháng Tư ở Huế, nghệ sỹ Nguyễn Ngọc Quyết, Trưởng đoàn Nghệ An chia sẻ: Ở tuổi này, còn quá sớm để nói Bình Dương có thể theo nghiệp dân ca hay không nhưng Bình Dương là một trường hợp hiếm gặp, cháu có năng khiếu thực sự. Nghe Bình Dương hát những bài như: “Phụ tử tình thâm”, “Lời mẹ hát”, “Khúc hát dân ca”… người nghe cảm nhận được tình cảm của người hát, thấy được sự thẩm thấu lời của bài hát vào người diễn… Ở hội diễn lần này, Dương là nghệ sỹ nhỏ tuổi nhất ở khu vực Bắc Trung bộ nhưng em rất tự lập, nhanh nhẹn. Trước đêm diễn chính thức, biết mình bị cảm Dương đã gặp ngay trưởng đoàn để nhờ được mua thuốc… sợ bệnh nặng, làm ảnh hưởng đến chương trình.

Đặc biệt, trong gia đình Bình Dương, chị gái Ánh Nguyệt năm nay đang học lớp 8 cũng có năng khiếu với thể loại Dân ca ví, giặm. Năm 2014, sau khi đạt giải Nhất Liên hoan dân ca các trường học, Nguyệt đã được đặc cách vào học Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An. Có hai cô con gái, cả hai đều có năng khiếu âm nhạc, đều có thành công nhất định nên nhiều người đã khuyên gia đình để cháu đi thi các cuộc thi hát trên truyền hình. Anh Nguyễn Phúc Ánh, bố 2 em tâm sự: “Tôi muốn cho các cháu theo đuổi dòng nhạc dân ca bởi đây là môn nghệ thuật giàu tính nhân văn; giúp mỗi người sống có ích và có trách nhiệm”.

Gia đình Bình Dương và Ánh Nguyệt cũng rất tự hào vì dù tham gia nhiều hội diễn nhưng cả Dương và Nguyệt đều học rất giỏi, cả hai đều cùng làm lớp trưởng, làm liên đội trưởng, liên tục nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi huyện… Riêng với Bình Dương, ở tuổi lên 10 chắc chắn cơ hội phía trước của em còn rất nhiều. Tuy nhiên, thời điểm này, với Dương dân ca như là “một cuộc chơi” mà ở đó em được say mê hát, say mê thể hiện niềm đam mê của mình. Đó cũng chính là lý do đơn giản nhất để lý giải vì sao Bình Dương có thể hát dân ca dễ dàng đến thế, giống như không phải trên sân khấu mà được hát lên ngay từ chính trong tâm hồn mình…

Mỹ Hà

"Cô bé dân ca"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO