"Có chí thì nên"

(Baonghean) - Gặp thầy trò Lê Thị Thắm khi cô vừa trở về từ Đại hội TDTT toàn quốc với thành tích 2 HCV, 1 HCB. Trong một quán cà phê nhỏ trên đường Đào Tấn, trò chuyện  với HLV Vũ Đình Hoàng, câu chuyện về nữ VĐV được mệnh danh là “cô gái vàng” của cử tạ Nghệ An diễn ra sôi nổi với nhiều chi tiết thú vị... 
Hè năm 2007, trong một lần về Diễn Châu tuyển quân cho đội tuyển cử tạ, HLV Vũ Đình Hoàng đến chơi nhà một người bạn thân là giáo viên thể dục của Trường THCS Diễn Thắng. Khi biết ý định của anh, người bạn nói ngay: “Trường mình có một học sinh nữ khỏe mạnh, nhanh nhẹn rất hợp làm VĐV môn cử tạ”. Sau đó, HLV Vũ Đình Hoàng đã về xóm 4, xã Diễn Thắng, tìm đến nhà ông Lê Đình Thám và gặp một cô bé đang cào lúa trước sân. Đó là Lê Thị Thắm – con gái út của ông Thám. Nhìn cô bé dáng người chắc nịch, tay cầm chiếc cào sắt đưa đi đưa lại một cách nhẹ nhàng, HLV Vũ Đình Hoàng đã “ưng” ngay. Anh quyết định tuyển Thắm vào đội tuyển cử tạ của tỉnh. 
Lê Thị Thắm tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Vũ Đình Hoàng.
Lê Thị Thắm tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Vũ Đình Hoàng.
Nhưng, để ý định đó trở thành hiện thực, quả không hề dễ dàng. Tiếp chuyện HLV Hoàng, khi nghe anh nói muốn đào tạo Thắm trở thành một VĐV cử tạ, vợ chồng ông Lê Đình Thám và cả chính Lê Thị Thắm đều lắc đầu quầy quậy. Trong suy nghĩ của cả nhà, cử tạ là môn thể thao đòi hỏi nhiều sức mạnh cơ bắp, không thích hợp với con gái. Nghe vậy, HLV Vũ Đình Hoàng rất bối rối nhưng không muốn mất đi một VĐV có tiềm năng, anh đành phải chuyển hướng: “Cháu thấy Thắm rất có tố chất thể thao. Ở Trung tâm đào tạo TDTT có 16 môn, Thắm thích chọn môn gì cháu sẽ đưa vào học môn đó” – anh Hoàng thuyết phục. Nghe vậy, cả nhà Thắm liền chọn môn bóng chuyền và đồng ý để Thắm vào Vinh tập luyện. Trước khi lên đường, để củng cố niềm tin của gia đình, anh Hoàng còn nói: “Cháu đảm bảo với bác một năm sau Thắm sẽ có huy chương ở giải quốc gia. Nếu không cháu sẽ mất cho bác một con dê làm thịt chiêu đãi cả nhà”. Ông Thám cười sảng khoái, gật đầu. 
Tháng 7/2007, Lê Thị Thắm được bố đưa vào Vinh, đến Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT tỉnh. Sau khi bố trí nơi ăn chốn nghỉ và tiễn ông Thám ra về, HLV Vũ Đình Hoàng dẫn Thắm vào lớp cử tạ trong sự ngỡ ngàng của cô bé. Nhìn các anh chị nghiến răng, trợn mắt, gồng người nâng những cây tạ nặng hơn trăm cân rồi thả xuống đất đánh rầm, Thắm phát hoảng, òa khóc và chạy ra. Suốt gần một tuần sau, Thắm vẫn vẫn tiếp tục khóc và đòi về nhà. HLV Vũ Đình Hoàng phải liên tục động viên, đồng thời bảo các học trò trong lớp cử tạ gần gũi giúp Thắm làm quen dần với môi trường mới. Rồi những nỗ lực của thầy Hoàng cùng các bạn cũng có kết quả khi Thắm chủ động gặp HLV Vũ Đình Hoàng và rụt rè nói: “Xin thầy cho em tập thử…!”. 
Khó khăn ban đầu là vậy nhưng những ngày tháng sau đó, việc tập luyện của Thắm lại diễn ra khá thuận lợi. HLV Vũ Lê Hoàng cho biết: “Tuy ban đầu tỏ ra “nhát gan” nhưng khi bước vào tập luyện rồi, Thắm lại rất có ý thức và ngày càng tỏ ra đam mê với cử tạ”. Tháng 4/2008, Thắm được đưa vào đội tuyển thể thao tỉnh tham gia Giải Vô địch cử tạ trẻ quốc gia. Lần đầu tiên bước ra sàn đấu chính thức, Lê Thị Thắm giành được 1 HCB, HCĐ.  Cuối năm đó Thắm tham gia Giải cử tạ thanh, thiếu niên toàn quốc và em đã xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB. Với tố chất tốt, lại siêng năng tập luyện, thành tích thi đấu của Lê Thị Thắm ngày càng cao. Liên tiếp 2 năm 2009, 2010, cô bé đều giành trọn bộ cả 3 HCV (cử giật, cử đẩy và tổng cử) tại các giải vô địch cử tạ trẻ toàn quốc. Từ năm 2011 - 2013, Lê Thị Thắm đồng thời vừa thi đấu giải trẻ vừa thi đấu giải vô địch quốc gia và ở hạng cân 69kg, VĐV xứ Nghệ này đã chứng tỏ mình không có đối thủ khi liên tiếp giành cả bộ 3 HCV ở tất cả các giải đấu. 
Đầu năm 2011, Thắm được gọi vào đội tuyển cử tạ quốc gia và giải đấu quốc tế đầu tiên của Thắm là Giải vô địch châu Á vào tháng 4/2013. Lần đầu tiên thi đấu ở đấu trường quốc tế, áp lực tâm lý khiến Thắm thi đấu không tốt và không có huy chương. Không nản chí, Thắm vẫn nỗ lực tập luyện, thi đấu và được gọi vào Đội tuyển cử tạ tham dự SEA Games 27 vào tháng 11/2013. Được đánh giá là một trong những VĐV có khả năng giành huy chương nhưng sự cạnh tranh cục bộ trong thành phần đội tuyển quốc gia khiến Thắm không được lên sàn thi đấu. Năm 2014, bước vào Đại hội TDTT, Thắm đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi giành 2 HCV, 1 HCB, đồng thời phá 2 kỷ lục Đại hội là kỷ lục 122 kg cử đẩy (kỷ lục cũ là 115 kg) và 215 kg tổng cử (kỷ lục cũ 211 kg). Với thành tích này, Lê Thị Thắm trở thành VĐV có thành tích tốt nhất của đoàn thể thao Nghệ An tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. 
Theo HLV Vũ Đình Hoàng, càng lớn, cấu trúc thể hình của Thắm bộc lộ một số điểm không thuận lợi để tập luyện cử tạ, đặc biệt là cử giật, nhưng bù lại, Thắm lại có được sự bền bỉ, lòng đam mê và nỗ lực tuyệt vời. Nhờ vậy, Thắm luôn vượt qua mọi khó khăn để đạt thành tích ngay càng cao. “Ở quê nhà có bố mẹ em, có thầy, có các bạn – những người đã động viên, giúp đỡ em rất nhiều để em có được thành tích như hôm nay, vì vậy em không bao giờ rời bỏ đội và sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu tốt để giành thành tích cao hơn. Trong năm tới, em đặt mục tiêu giành được huy chương ở các giải quốc tế. Hiện em vừa tập luyện, thi đấu, vừa học Đại học TDTT và sau này, khi không còn thi đấu, em mong muốn được trở thành HLV của đội tuyển cử tạ tỉnh” - Thắm tâm sự. 
Minh Quân

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.