Cô giáo "cắm bản" Yên Hương

22/10/2013 21:34

(Baonghean) -Năm học 2012 - 2013, cô Vi Thị Thanh Thuỷ (sinh năm 1986) được phân về dạy ở Trường Mầm non Yên Hòa (bản lẻ khối Yên Hương), thuộc xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Bản có 19 em học sinh lớp mầm non, toàn dân tộc Khơ mú. Có những em nhỏ còn chưa biết tiếng phổ thông.

Chỉ với 10 km đường từ nhà cô giáo tới trường, cô giáo Thuỷ phải đi bộ hơn 1 km đường dốc và 3 lần lội qua khe Cháo. Có những hôm trời mưa, nước đổ về, cô phải băng mình qua con nước dữ đến với các em nhỏ.

Mang tiếng là “lớp học”, hiện cô trò đang học trong nhà của một hộ dân, mái tranh đã mục nát. Những hôm trời nắng, cô trò phải vừa học vừa quạt. Trời mưa, phải xoay xở đủ chiều.

Cô Thuỷ kể, học sinh của cô nhiều hôm, vừa đến lớp đã oà khóc, đòi về. Những lúc như thế, cô phải mua kẹo, đến nhà từng em dỗ dành, các em mới chịu tới lớp...

Cô Thuỷ học tiếng Khơ Mú.
Cô Thuỷ học tiếng Khơ Mú.
Nhiều vật dụng của người dân vẫn còn trong lớp học.
Nhiều vật dụng của người dân vẫn còn trong lớp học.
Cô Thuỷ dẫn các cháu qua khe Cháo.
Cô Thuỷ dẫn các cháu qua khe Cháo.
Giờ dạy chữ.
Giờ dạy chữ.

Hồ Phương

Cô giáo "cắm bản" Yên Hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO