Công trình bỏ hoang, người dân “khát” nước sinh hoạt

(Baonghean) - Theo số liệu thống kê của Trung tâm nước sạch- VSMTNT trên địa bàn toàn tỉnh hiện mới chỉ có 27% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Nguyên nhân là do nhiều trạm cấp nước chậm được đầu tư, nâng cấp, đang bị xuống cấp nặng, hoặc xây dựng dở dang, không thể khai thác. Việc thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư lĩnh vực nước sạch nông thôn và huy động người dân đóng góp còn hạn chế.

Nam Xuân là xã có địa hình cao, có đồi núi hiểm trở; nhiều năm nay, người dân nơi đây vẫn thường xuyên sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt là 2 xóm 11 và 12 sinh sống quanh chân đồi Cồn Chùa. Để có nước, họ phải đào giếng sâu tới vài chục mét; tuy nhiên, vào mùa khô, nguồn nước cạn kiệt nên vẫn không có đủ nước để dùng. Nhằm khắc phục tình trạng trên, năm 2003, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp, xã Nam Xuân đã tiến hành xây dựng công trình cấp nước sạch với tổng vốn đầu tư  hơn 985 triệu đồng, nhân dân đóng góp 33 triệu đồng.

Theo thiết kế, công trình lấy nguồn nước từ các giếng khoan trên đỉnh núi, có 2 bể chứa, lọc nước kiên cố với dung tích 20m3; hệ thống ống dẫn nước hoàn chỉnh từ giếng khoan đến bể chứa và từ bể chảy xuống 2 xóm bằng đường ống kẽm chính; khi vận hành sẽ đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân. Khi trạm bơm được xây dựng, các hộ dân nơi đây rất hào hứng, bỏ tiền ra mua các thiết bị lắp đặt như đường ống nước, đồng hồ... để chờ “đón” nước về. Nhưng chỉ sau khoảng gần 2 tháng đưa vào sử dụng, công trình tiền tỷ đã phải "đắp chiếu" bỏ hoang, do nguồn nước ngầm không đủ để cung cấp cho hệ thống. Vậy là "niềm vui ngắn chẳng tày gang", người dân lại đối mặt với tình trạng "khát" nước...

Ðã nhiều năm nay, nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Hồ Việt Ba (ở xóm 12- xã Nam Xuân) phụ thuộc vào nước mưa. Mặc dù gia đình ông đã khoan giếng từ gần 10 năm trước, nhưng nguồn nước này không đảm bảo vệ sinh vì vẩn đục và khi nấu lên có đóng phèn... Theo ông Nguyễn Hữu Hòa - xóm trưởng xóm 12 - xã Nam Xuân, về mùa khô (khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 DL) người dân xóm 11, 12 sinh sống quanh chân đồi Cồn Chùa thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vì giếng khơi luôn trong tình trạng "trơ đáy".

Để có nước, nhiều hộ dân đã phải đào giếng sâu tới vài chục mét, rất tốn kém nhưng nguồn nước cạn kiệt, nên vẫn không có nước để dùng. Thậm chí, nhà có điều kiện kinh tế còn thuê máy móc về khoan giếng “tìm nước”, nhiều gia đình sống sát chân đồi (vùng cao cưỡng “khan” mạch nguồn) phải đào đến giếng thứ 3 mới trúng mạch. May mắn “tìm” đựơc mạch nước thì một số hộ dân sống liền kề nhau còn có thể “chia sẻ” để dùng chung một giếng khoan.

Tận mắt quan sát công trình nước sạch trị giá hơn 1 tỷ đồng nằm trên một quả đồi cao, gồm 1 cửa lấy nước, 2 chiếc bể lớn kiên cố cùng hệ thống đường ống kẽm chính dẫn nước. Người dân địa phương cho rằng, vị trí đặt cửa lấy nước không hợp lý nên không đủ nguồn nước. Việc công trình nước sạch bị bỏ hoang không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước mà còn thiệt hại cho cả nhân dân địa phương. Không có người quản lý, hiện các đầu van của máy bơm cũng như khóa van dẫn nước lên bể đã bị gỉ sét,  trong khu vực công trình cây cối, cỏ mọc um tùm; một số người dân thiếu ý thức đã tự ý tháo dỡ máy bơm, đào khoét đường ống...

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Dũng- Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho hay: Sau khi hoàn thành, thời gian đầu vận hành chạy thử, nước về tới các hộ dân trong vắt, người dân rất vui mừng. Nhưng chưa đầy 2 tháng ống nước đã khô cạn, người dân lại quay về với việc sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan. Việc công trình cấp nước sạch đã hoàn thành nhưng bị bỏ hoang, trong khi người dân không có nước để dùng không chỉ gây lãng phí, mà còn khiến dư luận bức xúc. Mới đây, người dân 2 xóm cũng đã đề xuất UBND xã sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng của công trình để vận hành tiếp.

Nhưng nguyên nhân công trình nước nơi đây không còn sử dụng được là do việc khảo sát, thiết kế, thẩm định chưa hợp lý. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân nơi đây, xã đã trình lên huyện xin ý kiến sửa chữa. Nhưng do nguồn nước từ các mũi khoan bơm lên bể chứa không đủ cung cấp cho nhân dân sử dụng, hơn nữa, công trình cũng đã bị hư hỏng, thất thoát phụ kiện nhiều, cuối năm 2012 huyện đã đồng ý cho Nam Xuân thanh lý công trình.         

Tại xã Hoa Sơn - huyện Anh Sơn cũng có một công trình nước sạch xây dựng dở dang đã 8 năm. Công trình này đã thực hiện được 3 mũi khoan thăm dò, đều ở độ sâu từ 60 - 80 m tại xóm 1, xóm 6 và xóm 8. Riêng mũi tại xóm 8 được kiểm nghiệm không đạt chuẩn về chất lượng nguồn nước. Cả 3 điểm công trình hiện nay đều đang thi công dở dang. Ông Nguyễn Văn Linh- Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, cho biết: Công trình khai thác nước sạch này do Cộng hòa Séc tài trợ, được khởi động thực hiện từ tháng 5/2005, do đơn vị Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ trực tiếp thi công. Dự kiến, công trình sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước cho 10 xóm dân cư trong xã, với trên 1600 hộ dân sử dụng. Tuy nhiên, thời điểm đó, do thiếu kinh phí, nên các điểm mũi khoan mới dừng lại ở khoan thăm dò, không thực hiện hoàn chỉnh phần xây lắp và cấp nước cho bà con sử dụng.

Công trình cấp nước sạch dở dang tại xóm 1, Hoa Sơn (Anh Sơn).

Ông Lê Văn Thuyến - Trưởng thôn 1 - Hoa Sơn (Anh Sơn) cho biết: Cả thôn hiện có 135 hộ dân đều sử dụng nguồn nước giếng đào. Tuy nhiên, do đặc thù dân cư sinh sống trong khu vực phụ cận Nhà máy xi măng Thanh Sơn, lại có nhiều khe suối chạy qua dễ thẩm thấu vào nguồn nước ngầm. Kết quả kiểm nghiệm y tế cộng đồng trong thời gian qua cho thấy 50% nguồn nước bà con đang sử dụng không đảm bảo chất lượng do ô nhiễm. Trong khi đó, nguồn nước tại bể khoan công trình rất trong, ngon, đảm bảo chất lượng.

Mùa mưa lụt hay hạn hán hàng năm, thiếu nước sạch, xã đã tổ chức bơm nước lên bể cho bà con lấy về dùng. Các chiến sỹ bộ đội Trung đoàn 5, người dân Thị trấn về đây lấy nước sạch để ăn. Theo quan sát của chúng tôi, công trình nước sạch tại điểm khoan thôn 1 hiện nay đã khoan thăm dò ở độ sâu 80 m, lắp sẵn bể nước với dung tích khoảng 5 ngàn lít. Nhà trạm được xây dựng hoàn chỉnh và đang cũ dần. Phía trong có máy bơm, hệ thống ống chìm 3 pha. "không ít lần bà con có ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri, mong các cấp, ngành quan tâm, giúp đỡ để được sử dụng nguồn nước sạch, nhưng đến nay chưa thấy thông tin trả lời"- ông Thuyến nói.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thanh - thôn 1, cho biết: "Nguồn nước giếng tại đây phải khoan sâu mới có mạch. Bà con phải đầu tư mua máy bơm trị giá trên 10 triệu để bơm nước lên, đầu tư máy lọc tinh khiết để lọc nước mới ăn được. Rất tốn công sức và tiền của. Chúng tôi mong công trình cấp nước sạch sớm hoàn chỉnh để bà con được dùng nước sạch trong sinh hoạt. Nếu phải góp kinh phí chúng tôi sẵn sàng".

Cũng tại Hoa Sơn, từng có một dự án nước sạch (do UBND huyện làm chủ đầu tư, quy mô gần 3 tỷ đồng)  phục vụ cho hơn 300 hộ dân tại vùng đồng bào dân tộc 2 bản Yên Hòa, Vĩnh Kim. Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, chưa được bàn giao tận tay cho bà con sử dụng thì đã vội hư hỏng, nằm "lơ lửng". Mong muốn của người dân và chính quyền xã Hoa Sơn là các đơn vị đầu tư, nhà thầu quan tâm, hoàn thiện các công trình nước sạch để bà con thoát khỏi cảnh “khát” nước hiện nay.

Thực tế công tác quy hoạch xây dựng cho công trình nước sạch đạt QCVN 02: 2009/BYT (xây dựng nhà máy nước sạch tập trung) ở khu vực nông thôn và công tác quản lý, đầu tư từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công đến bàn giao, quản lý khai thác đã bộc lộ nhiều hạn chế. Các công trình được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác nhau, nhiều chủ đầu tư, nhiều công trình vừa xây dựng xong đã thiếu hụt nguồn nước; hoặc nguồn nước chưa đạt chuẩn nên người dân không được hưởng lợi, hoặc không mặn mà sử dụng. Nhiều công trình bị bỏ hoang, thiết bị máy móc bị mất, hư hỏng không được sửa chữa kịp thời, gây lãng phí rất lớn…

Đã đến lúc các cấp, ngành, địa phương cần tiến hành khảo sát, rà soát đánh giá toàn diện thực trạng việc đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn, có phương pháp quản lý, khắc phục hạn chế của công trình để sử dụng hiệu quả hơn. Cùng với việc tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung ở những nơi thực sự cấp thiết, cần có giải pháp về kinh phí cho việc sửa chữa, bảo dưỡng công trình để tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả. Chính quyền các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân.

Với mục tiêu đến năm 2015, có 85% số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỉnh cần có những giải pháp khắc phục hữu hiệu đối với những công trình nước sinh hoạt tập trung đang bị hư hỏng, xuống cấp và tiếp tục xem xét đầu tư bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả đối với công trình nước sạch cho người dân nông thôn.

Ngọc Anh - Lương Mai

tin mới

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.