(Baonghean.vn) -Xã Nghĩa Sơn được xem là thủ phủ ổi của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiện toàn xã có 150 ha ổi, rải đều tại các xóm, trong đó, 2 xóm Sơn Thượng và Sơn Hạ có diện tích lớn nhất, với khoảng 80 ha.
(Baonghean.vn) - Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều loại vật nuôi ở vùng cao Nghệ An tiêu thụ mạnh, nên người dân tập trung tái đàn ngay trong tháng Giêng này.
(Baonghean.vn) - Thời kỳ “hoàng kim” cách đây dăm năm của cây cam, Nghệ An có gần 7.000 ha, tập trung ở các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn… Bây giờ, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 1.650 ha cam; rất nhiều vườn cam đã bị chặt phá khi chưa hết tuổi khai thác.
(Baonghean.vn) - Những ngày mùa Đông, người dân vùng cao Nghệ An lại tìm về các dòng sông, con suối để vớt rêu đá. Đây là món ăn không thể thiếu đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An trong những ngày lễ, tết.
(Baonghean.vn) - Trong cái lạnh của mùa Đông, những món ăn có vị cay được nhiều người ưa chuộng hơn cả. Dù ở trên rừng, dưới biển hay giữa lòng thành phố, người Nghệ đều sẵn cho mình những lựa chọn ẩm thực đặc sắc.
(Baonghean.vn) - Từ nay đến ngày 22/12/2023, Vietnam Airlines triển khai phục vụ cam Xã Đoài - thức quả được mệnh danh là đặc sản “tiến vua” tới hành khách trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế có phục vụ ăn trên khay và có món tráng miệng là trái cây.
Mắc kham có vỏ bên ngoài ngọt, ăn giòn tan với vị chua chát ban đầu và ngọt hậu... giống như ngậm viên ô mai khiến hội chị em mê mẩn. Loại quả rừng này bất ngờ gây sốt trên “chợ mạng”, giá bán đắt gấp đôi.
Có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, được ví như "ngón tay của quỷ" hay "ngón tay thần chết" nhưng đây là "lộc trời" ở biển, là đặc sản có giá trị cao, nhiều khi muốn mua không có.
(Baonghean.vn) - Mỗi mùa khai thác măng, các hộ dân ở các huyện miền núi Nghệ An có thể thu về hàng chục triệu nhờ sự chăm chỉ, chịu khó. Các sản phẩm từ măng sau sơ chế, phơi khô bằng nhiều cách, được thương lái săn đón thu mua tại chỗ.
(Baonghean.vn) - Vào trang trại nuôi ốc bươu đen của ông Phạm Văn Lý ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, thấy những vườn mướp hương trĩu quả. Tò mò hỏi chủ trang trại mới biết, loài ốc thích ăn cây trái tự nhiên, đặc biệt là mướp hương.
Ở Việt Nam, có những món đặc sản hiếm có từ sâu bọ không phải ai cũng có gan để thử nhưng một khi đã ăn thì phát nghiền. Nhiều loại khá hiếm, luôn được dân nhậu săn lùng dù giá đắt đỏ.
(Baonghean.vn) - Không chỉ nổi tiếng trên mảnh đất xứ Nghệ, cam Xã Đoài còn được khách thập phương xếp vào loại “đệ nhất cam”. Dù giá bán đắt đỏ, mỗi quả có giá từ 60.000 - 80.000 đồng, cam Xã Đoài vẫn luôn trong tình trạng cháy hàng, đặc biệt vào dịp cận Tết.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân các huyện miền núi ở Nghệ An bắt đầu thu hoạch quả cọ. Năm nay, cọ được mùa, sai quả, bán chạy, người trồng cọ phấn khởi.
(Baonghean.vn) - Bên cạnh những điểm đến và món ăn hấp dẫn, du khách đến với Nghệ An còn có dịp mua những thứ quà tặng mang đậm bản sắc của miền “Gió Lào cát trắng”, đảm bảo khi đã thưởng thức sẽ mong có dịp trở lại vùng quê bên dòng Lam giang.
(Baonghean.vn) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) vừa công bố top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng năm 2021-2022 dành cho những món ngon, sản vật độc đáo trên cả nước.
Nông dân ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang mở rộng mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương treo dây. Loại hàu được ví như "thần dược", lại không mất tiền mua thức ăn, mang về hàng chục triệu đồng mỗi vụ.
(Baonghean.vn) - Hơn 10 năm nay, khu vực ngã tư xóm 11, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) có một chợ chuyên bán cào cào – một đặc sản mà người dân địa phương gọi là "tôm bay" thu hút đông khách đến mua - bán. Năm nay, cào cào được mùa, béo tròn, chắc thịt có giá dao động từ 120.000 – 500.000 đồng/kg.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân huyện Thanh Chương đang thu hoạch quả trám đen. Trám năm nay được giá, người dân hái không kịp để bán cho thương lái.
(Baonghean.vn) - Đến với bản làng miền Tây xứ Nghệ, niềm vui đã hiện hữu ở những đổi thay trong cuộc sống, lao động và học tập của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt là khi “cánh sóng” internet được cập nhật, vươn xa đến từng ngôi nhà nhỏ nơi lưng chừng núi lưng chừng đèo...