Đảo Mắt, giữ bình yên phía biển

(Baonghean) - Đi qua các cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, đảo Mắt là niềm tự hào với tên gọi chiến hạm không thể đánh chìm. Danh hiệu Anh hùng LLVT mà Đảng và Nhà nước trao tặng tháng 1/1973 là minh chứng cho ý chí kiên cường của CBCS đảo Mắt trong những năm tháng đạn bom khốc liệt. Thời bình, nòng pháo, mũi súng của những người giữ đảo vẫn luôn sẵn sàng nơi tuyến đầu... 
Chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt huấn luyện SSCĐ.
Chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt huấn luyện SSCĐ.
Trong một ngày đầu tháng 12, sau hơn 1 tiếng đồng hồ chao lắc cùng chuyến tàu quân sự giữa những con sóng lừng và cơn mưa cuối năm quất xiên xiên, đảo Mắt trầm hùng, gân guốc hiện ra. Tạc vào dáng đảo là hàng ngũ vuông vức, nghiêm trang của các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt đứng thành một khối trên cầu cảng đón khách đất liền.
Cũng như bao lần đến với đảo, chúng tôi đều muốn được đến với những vọng gác - điểm chốt nơi tiền tiêu canh giữ biển trời của lính đảo, đến với những chứng tích ghi dấu một thuở hào hùng. Trên đường đến với khẩu đội 12,7 mm, chúng tôi dừng chân bên tấm bia dẫn tích bên đường với những dòng chữ "Ngày 17/8/1965, toàn khẩu đội Trương Văn Thủ, Nguyễn Ngọc Linh, Phạm Văn Lưu, y tá Hồ Sỹ Châu (đã chiến đấu anh dũng). Bị tên lửa bắn vào trận địa. Người bị thương, chân súng bị gãy, Hồ Sỹ Châu lấy thân mình làm giá súng. Khẩu đội tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng, bắn tan xác một máy bay AD6 của đế quốc Mỹ lập thành tích kỷ niệm ngày 19/8". Đảo đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm giữa biển trời Tổ quốc. Trong chiến đấu, có nhiều đồng chí nêu cao tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Liệt sỹ Phạm Hồng Thủ, khi đã bị thương nặng với hàng chục vết thương, nằm trên bàn mổ suốt 9 tiếng đồng hồ vẫn lạc quan tin tưởng, không một tiếng kêu la, gần tắt thở anh ghi lại quyết tâm: "Nếu tôi không còn cầm súng trực tiếp đánh Mỹ được nữa, thì Đảng cho tôi được cầm bút đánh Mỹ...”. Nay những dòng chữ bất hủ đó đã được đưa vào phòng truyền thống của Bảo tàng Quân khu 4. Cuốn sổ nhật ký trực chiến hơn 40 năm nay được trang trọng gìn giữ trong tủ truyền thống, vẫn nguyên những dòng mực chưa phai, còn ố những vết tay ám khói thuốc súng và cả mồ hôi lẫn máu. "Chín liệt sỹ được ghi tên trên bia tưởng niệm chưa phải là tất cả. Hoà bình rồi, trong quá trình củng cố xây dựng đảo còn nhiều chiến sỹ nữa ngã xuống", Đại úy, Đảo trưởng Nguyễn Thanh Thủy bùi ngùi.
Tinh thần dũng cảm kiên cường của cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt đã được ghi danh với việc bắn chìm 14 tàu chiến, bắn rơi và bắn hỏng 15 máy bay các loại, giải thoát cho 3.101 lượt thuyền dân, cứu sống 137 ngư dân bị nạn. Ngày 11/1/1973, đảo vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng, điều đó càng làm cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo thêm vinh dự, tự hào, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Năm tháng qua, thành tích, chiến công của đảo ngày một dày thêm với 2 Huân chương Quân công, và chiến công cao quý nhất là đảo đã gìn giữ bình yên vùng trời, vùng biển khu 4.
Theo các nhà quân sự, đảo Mắt với vị trí, độ cao chiến lược, chính là “con mắt” gìn giữ bình yên suốt cả vùng duyên hải Bắc Trung bộ. Ngày 31/3/1963, sau 4 ngày vượt biển, Đại đội 32, Sư đoàn 324 đã có mặt tại đảo Mắt để bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Mắt được giao nhiệm vụ đánh địch tập kích đường không, đổ bộ vào đất liền bằng đường biển trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời bảo vệ và tiếp chuyển cho các đoàn vận tải hàng hóa, vũ khí trang bị cho chiến trường Miền Nam đánh Mỹ. Khi đế quốc Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc, đảo Mắt là một trọng điểm ác liệt. Suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại, Mỹ có hơn 400 lượt đánh phá đảo, cán bộ, chiến sỹ của đảo đã kiên cường bám trụ đánh lại.
Trong những ngày Biển Đông “dậy sóng”, nơi đồng đội ở quần đảo Trường Sa đang ngày đêm cảnh giác, CBCS Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt tiếp tục chắc tay súng với nhiệm vụ giữ trời, giữ biển quê hương. Đại úy, Chính trị viên Trần Văn Thảo cho biết: "Trước tình hình phức tạp trên Biển Đông, chỉ huy đảo thường xuyên duy trì nghiêm chế độ đọc báo, xem tivi, thông báo thời sự tuần. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị) tổ chức thông báo các chuyên đề thời sự liên quan đến tình hình Biển Đông, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề Biển Đông. Đảo đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực thông tin cơ yếu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đồn Biên phòng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 2 (Bộ CHBĐBP tỉnh), Cảnh sát biển vùng 1, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT) nắm và kiểm soát chặt chẽ tình hình biển đảo trong khu vực đảm nhiệm". 
Để luôn chủ động trong tình hình mới, CBCS đảo Mắt đã thường xuyên huấn luyện SSCĐ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính đảo. Trung úy, Trung đội trưởng Trung đội 3 Lầu Bá Tu (quê ở xã Nậm Cắn - Kỳ Sơn) tâm sự: "Từ vùng biên Nậm Cắn, xuống đây làm người lính giữ đảo, mình luôn xác định nhiệm vụ thiêng liêng là đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Trước tình hình biển Đông phức tạp, nhiệm vụ đó càng được xác định rõ ràng hơn".
Bên cạnh nhiệm vụ thiêng liêng gìn giữ bình yên từ phía biển, CBCS đảo Mắt đã bằng mồ hôi, công sức biến đảo trở thành một đảo sinh thái, mà có người đã nhận định là lá phổi điều tiết không khí cho khu du lịch Cửa Lò. Nhìn từ trạm hải đăng nằm yên bình trên đảo, rải theo các bộc đá, triền sóng vỗ ầm ào là doanh trại của các trung đội lính đảo được xây dựng kiên cố. Tại các đơn vị, nơi đâu cũng gặp bên nòng pháo, doanh trại là lũ gà túc túc kiếm ăn, mấy chú lợn bụng tròn căng nằm thản nhiên trong bóng mát. Thấp thoáng trong vườn rau tăng gia, mấy chàng lính trẻ đang tưới rau. Đảo trưởng, Đại úy Nguyễn Thanh Thủy cho biết: "Việc tăng gia trên đảo được chú trọng ở mức cao, đáp ứng, cải thiện được nhu cầu thiết yếu về rau xanh và thực phẩm trong bữa ăn của cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Mỗi bộ phận thường xuyên duy trì từ 3 - 4 con lợn, 20 con gà, duy trì đàn dê từ 20 - 30 con, đàn bò 9 - 10 con. Rau xanh các loại luôn được đáp ứng đủ". 
Trong chuyến ra đảo lần này, Đại tá Nguyễn Xuân Giáp - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã nói: “Đảo Mắt là chốt tiền tiêu đầu ngọn sóng xứ Nghệ, mũi súng đảo cảnh giác là xứ Nghệ được bình yên từ phía biển“. Lời của vị đại tá âm vang trong sóng biển. Lính đảo như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới, chắc tay súng, vững vàng đứng đầu ngọn sóng gìn giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc. 
Trần Hải

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.