Dickson lập cú đúp, SLNA giành chiến thắng trước CLB Hà Nội

(Baonghean.vn) - Chơi nỗ lực đến những phút cuối cùng của trận đấu và nhờ sự toả sáng của tiền đạo Dickson vào thay người từ hiệp 2, SLNA đã giành chiến thắng ngoạn mục trước CLB bóng đá Hà Nội ở trận đấu chiều nay (5/8) trên sân nhà, qua đó củng cố vị thứ 4 trên bảng xếp hạng.

SLNA ra sân với đội hình có khá nhiều cầu thủ trẻ

Trước khi bước vào vòng đấu 24, SLNA đã chính thức trở thành “cựu vương” khi để cho đội dẫn đầu bảng xếp hạng bỏ xa đến 10 điểm khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải. Đây là kết quả mà người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy không hài lòng với những gì mà SLNA đã trình diễn ở mùa bóng này. Vì thế, bước vào trận đấu gặp CLB Hà Nội, thầy trò HLV Hữu Thắng quyết tâm tìm kiếm kết quả tốt nhất trên sân nhà để “chuộc lỗi” với các CĐV. Còn đội bóng của “bầu” Kiên cũng rất cần một chiến thắng để thoát xa nhóm “cầm đèn đỏ”.

Các cầu thủ trẻ SLNA thi đấu rất tự tin ở trận đấu này

Do các cầu thủ chủ chốt là Trọng Hoàng, Huy Hoàng và  Therry phải vắng mặt vì thẻ phạt và chấn thương, nên đội hình xuất phát của SLNA có khá nhiều cầu thủ trẻ. Trong lúc đó, CLB Hà Nội có đầy đủ đội hình mạnh với bộ ba “nguyên tử” Thành Lương-Công Vinh-Timothy. Với sự tương quan lực lượng đó, những phút đầu của trận đấu, thế trận thuộc về CLB Hà Nội với các pha lên bóng chớp nhoáng của cặp tiền đạo Công Vinh và “bò mộng” Timothy. Tuy phải đối mặt với sức mạnh càn lướt và sự khéo léo về kỹ thuật của các tiền đạo CLB Hà Nội, nhưng điều đáng mừng là “những người đóng thế” ở hàng phòng ngự SLNA vẫn tỉnh táo để khoá chặt các ngòi nổ bên phía CLB Hà Nội. Với sự chắc chắn của hàng thủ SLNA, mặc dù chơi rất năng nổ nhưng các tình huống phối hợp, sút xa, rồi cận thành của Công Vinh và Timothy cũng chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối.

Hàng thủ SLNA đã có buổi chiều thi đấu xuất sắc

Trong khi đó, 45 phút đầu trận, hàng công của SLNA cũng không gây được mấy áp lực về phía của khung thành của thủ môn Đức Cường. Suốt cả hiệp 1, SLNA chỉ có một tình huống gây nguy hiểm ở phút 39 sau pha phối hợp đập nhả khá đẹp mắt nhưng Abass lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt với khung thành CLB Hà Nội.

Bước vào hiệp 2, trận đấu trở nên sôi nổi với các pha tấn công ăn miếng trả miếng của hai bên. Để tăng cường hàng công, SLNA tung 2 tiền đạo Khắc Ngọc và Dickson vào sân thay cho Ngọc Anh và Abass. Với sự thay đổi người đó, lối chơi của SLNA khởi sắc hẳn lên với các pha tấn công dồn dập về phía khung thành của CLB Hà Nội. Đội bóng của “bầu” Kiên dần đánh mất thế trận. Công Vinh “mất hút” trên hàng công còn hàng thủ phải vất vả cản phá các pha phối hợp chớp nhoáng của các cầu thủ SLNA.

Vào thay người từ hiệp hai nhưng tiền đạo Dickson đã toả sáng

với 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này

Điều gì đến cũng phải đến, sau những pha bỏ lỡ đáng tiếc, SLNA đã có bàn thắng khai thông sự bế tắc của Dickson ở phút 81. Chỉ một phút sau, từ pha đi bóng tốc độ, Dickson chích mũi giày ghi bàn thắng thứ 2 cho SLNA trong sự phấn khích tột độ của các CĐV SLNA có mặt trên sân. Những phút cuối, các cầu thủ của “bầu” Kiên cố gắng vùng vẫy để kiếm bàn thắng danh dự nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh, mành lưới của SLNA vẫn được giữ sạch đến phút cuối cùng của trận đấu.

Các CĐV xứ Nghệ vui mừng trước chiến thắng của đội nhà

Với 38 điểm sau 24 vòng đấu, SLNA vẫn xếp ở vị trí thứ 4, hy vọng lọt vào tốp 3 của SLNA xem ra không còn khi ở vòng đấu này, đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là SG.XT cũng có chiến thắng 4-1 trước V.Ninh Bình.

Tuy vậy, với những gì mà các cầu thủ trẻ SLNA đã trình diễn ở trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng đáng được khen ngợi về tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo đến những phút cuối cùng để “chuộc lỗi” với các CĐV xứ Nghệ.

Đức Dũng

tin mới

Kết quả HAGL 1-2 Thể Công Viettel: Chủ nhà lún sâu vào khủng hoảng; Bất ngờ với tiền đạo vô danh 'ăn đứt' Messi và Ronaldo

Kết quả HAGL 1-2 Thể Công Viettel: Chủ nhà lún sâu vào khủng hoảng; Bất ngờ với tiền đạo vô danh 'ăn đứt' Messi và Ronaldo

(Baonghean.vn) - HAGL lún sâu vào khủng hoảng khi có trận thứ 5 liên tiếp không thắng ở V.League 2023/24; Bộ đôi lẫy lừng tên tuổi Messi và Ronaldo hóa ra còn kém xa chân sút vô danh Ali Ashfaq về chỉ số ghi bàn trung bình. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Cầu thủ Câu lạc bộ Khánh Hòa sẵn sàng đình công vì bị nợ lương; Hậu vệ Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia, háo hức đấu tuyển Việt Nam

Cầu thủ Câu lạc bộ Khánh Hòa sẵn sàng đình công vì bị nợ lương; Hậu vệ Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia, háo hức đấu tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cầu thủ Câu lạc bộ Khánh Hòa sẵn sàng đình công vì bị nợ lương; Nam Định giành hat-trick giải thưởng tháng 10; Hậu vệ Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia, háo hức đấu tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

V-League và chuyện sử dụng nhân tố trẻ

V-League và chuyện sử dụng nhân tố trẻ

(Baonghean.vn) - Chỉ qua 4 vòng đầu V-League 2023/2024, vị trí cuối bảng xếp hạng tạm thời dành cho LPBank Hoàng Anh Gia Lai và vị trí thứ 9 dành cho Sông Lam Nghệ An là hai đội bóng chủ trương sử dụng nguồn cầu thủ trẻ, “cây nhà lá vườn”.

Thông tin về tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng

Thông tin về tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam, Trọng Hoàng đã dính phải chấn thương dập dây chằng gối. Nhiều khả năng, lão tướng sinh năm 1989 không kịp bình phục để ra sân tại vòng 5 V.League 2023/2024, khi Sông Lam Nghệ An làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC. 

Garage toàn siêu xe của Christina Ronaldo

Garage toàn siêu xe của Christina Ronaldo

(Baonghean.vn) - Bộ sưu tập siêu xe của Christina Ronaldo, cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới, chắc chắn là không thể tầm thường. Với giá trị hơn 40 triệu USD, garage của cầu thủ người Bồ Đào Nha là niềm mơ ước của bất cứ ai trên thế giới.