Điểm tựa giữa trùng khơi

02/01/2015 15:41

(Baonghean) - Trung đội Dân quân Diễn Ngọc (Diễn Châu) thành lập ngày 24/6/2012 gồm 28 người. Từ 28 “bạn giã”, họ đã trở thành đồng đội, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển ngư trường đánh bắt truyền thống...

Trung đội dân quân tự vệ chuẩn bị chuyến đi từ sáng sớm.
Trung đội dân quân tự vệ chuẩn bị chuyến đi từ sáng sớm.

Có mặt tại Lạch Vạn vào một ngày cuối năm, khi Trung đội Dân quân tự vệ Diễn Ngọc đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi kéo dài từ 15 đến 20 ngày, Trung đội trưởng Ngô Trí Huyên (SN 1990) cho biết từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch là mùa thu hoạch mực và các loại cá đáy, các thuyền cá chỉ nghỉ những ngày biển động, còn biển lặng thì hoạt động liên tục. Từ ngày thành lập, Trung đội Dân quân tự vệ hoạt động chủ yếu trên 2 chiếc tàu mang số hiệu NA 96888 TS và NA 96999 TS của hộ ông Ngô Trí Đông, mỗi tàu có công suất 540 CV, là cặp “giã đôi” lớn nhất của ngư dân Diễn Châu.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Hậu - Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân tự vệ số 2, thì cặp “giã đôi” này thường xuyên đánh bắt ở ngư trường cách bờ biển từ 100 - 200 hải lý. Mỗi chuyến đi, cặp “giã đôi” này đánh bắt được khoảng trên 20 tấn hải sản, thu nhập bình quân trong trung đội từ 6,3-7,5 triệu đồng/người/tháng. Được trang bị máy thông tin I-Com, các thiết bị hỗ trợ, vừa đánh bắt hải sản, các dân quân tự vệ biển vừa làm nhiệm vụ “tai mắt” trong giữ bình yên vùng biển.

Từ khi có 28 dân quân tự vệ biển thường xuyên làm nhiệm vụ tại ngư trường truyền thống, 82 tàu công suất trên 90 CV ở tuyến khơi (cách bờ ngoài 40 km) và 496 thuyền công suất 48-65 CV ở tuyến lộng (cách bờ dưới 40 km) của Diễn Châu đi vào hoạt động ổn định, ngư dân yên tâm bám biển đánh bắt và chủ thuyền đầu tư thêm các phương tiện, máy móc để khai thác hiệu quả hơn.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hậu nắm tình hình trước khi tàu rời cửa Lạch Vạn.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hậu nắm tình hình trước khi tàu rời cửa Lạch Vạn.

Tiểu đội trưởng Trần Văn Trường là một người dạn dày nghề biển. Từ khi trở thành dân quân tự vệ biển Diễn Ngọc, anh Trường cho rằng, ý thức giúp đỡ ngư dân đã trở thành phản xạ tự nhiên. Những trục trặc kỹ thuật tàu thuyền ở biển khơi là chuyện “như cơm bữa”. Tháng 4/2014 tàu cá của ông Trần Văn Hải, ở xóm Đồng Lộc (Diễn Ngọc) mắc cạn cách cửa Lạch Vạn 2 hải lý, Trung đội Dân quân tự vệ đã lập tức phối hợp với các lực lượng cho phương tiện ra ứng cứu và lai dắt về, tránh được thiệt hại về người và tài sản. Tháng 6/2014, tàu cá của ông Hà Dần ở xóm Đồng Quang (Diễn Ngọc) bị mắc lưới và lật ở ngư trường Hà Tĩnh, Trung đội cũng đã kịp thời thông tin và phối hợp ứng cứu 4 thuyền viên, tổ chức trục vớt và lai dắt tàu về nơi sửa chữa. Tháng 8/2014, khi đang đánh bắt ở ngư trường truyền thống thì phát hiện tàu giã cào nước ngoài vào khai thác trái phép, dân quân tự vệ biển đã liên lạc với tất cả các tàu cá của ta bình tĩnh, kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng xin ý kiến chỉ đạo để có biện pháp đấu tranh hợp lý…

Tiếng còi tàu chào bờ đã cất lên, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ biển Diễn Ngọc Ngô Trí Huyên tươi cười vẫy chào chúng tôi khi tàu nhổ neo tiến ra khơi xa. Cặp “giã đôi” số hiệu NA 96888 TS và NA 96999 TS mang theo tiếng nói cười vui nhộn hướng về phía biển rộng. Chúng tôi rời Lạch Vạn, tiếng sóng nước ngân vang cùng những âm thanh về khí thế mới hướng về biển khơi nghe như càng lúc càng rộn ràng hơn...

Đức Dương

Mới nhất
x
Điểm tựa giữa trùng khơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO