Cuộc so kè giữa đội chủ nhà Đồng Nai và Hải Phòng không có nhiều bàn thắng được ghi, nhưng lại thừa các hành vi tiểu xảo. Chung cuộc, đội khách Hải Phòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sít sao 1-0.
Đội Hải Phòng (áo vàng) đã có trận thắng sít sao trước chủ nhà Đồng Nai vào chiều nay. Ảnh: Huy Trần |
BÀN THẮNG
Sự nôn nóng ghi bàn càng được đội chủ nhà thể hiện qua các đợt tấn công ở đầu hiệp 2, nhưng sự vội vã khiến những cơ hội ghi bàn mười mươi của họ bị bỏ lỡ. Phung phí cơ hội, chủ nhà đã phải trả giá ở phút 57, khi Văn Thuận có cứu đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng, trong một đợt phản công nhanh của đội khách.
Bị thủng lưới, các học trò của HLV Trần Bình Sự càng nôn nóng, trong lúc đội khách lại cố gắng giảm nhịp trận đấu bằng những tiểu xảo câu giờ, nằm sân.
Trận đấu vì thế càng lúc càng trở nên căng thẳng với những pha vào bóng thô bạo của cầu thủ hai đội. Thậm chí, Văn Nam bên Hải Phòng đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phúc 88.
Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự của đội Đồng Nai đã không ngớt phàn nàn về tổ trọng tài điều hành trận đấu. Theo HLV họ Trần, các trọng tài đã có vẻ nương tay cho đội khách và xử ép đội bóng của ông.
Thậm chí tình huống thủ môn Thanh Thắng (Hải Phòng) bay thẳng hai chân vào Ngọc Anh trong vòng cấm ở cuối hiệp 2, nhưng trọng tài đã không rút thẻ và đội Đồng Nai không được hưởng phạt đền.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
ĐỒNG NAI: Thanh Diệp, Thiago, Kiên Trung (Đức Thiện, 60’), Gomez, Phạm Hữu Phát, Oliveir (Ngọc Anh, 71’), Lê Hữu Phát, Long Giang, Hải Anh (Xuân Thành, 82’), Nguyễn Rodgers, Thanh Tuấn.
HẢI PHÒNG: Thanh Thắng, Tiến Thành (Ngọc Thịnh, 74’), Văn Học, Fagan, Thanh Tùng, Quang Hải, Văn Phú, Văn Thuận (Văn Phong, 81’), Justice (Công Minh, 53’), Văn Nam, Đức Thắng.