Dortmund 3-2 Malaga: Dortmund chết đi, sống lại

10/04/2013 09:46

Chỉ trong vòng 2 phút cuối trận, Dortmund mở toang cánh cửa bán kết Champions League tưởng như đã bị Malaga đóng sập trước mắt họ. Bản lĩnh Đức được đội bóng vùng Ruhr thể hiện ngoạn mục qua chiến thắng 3-2 khó tin. 2 pha lập công vào phút bù giờ của Reus và Santana đã cứu lại 90 phút “vứt đi” của đội chủ nhà.

Chỉ trong vòng 2 phút cuối trận, Dortmund mở toang cánh cửa bán kết Champions League tưởng như đã bị Malaga đóng sập trước mắt họ. Bản lĩnh Đức được đội bóng vùng Ruhr thể hiện ngoạn mục qua chiến thắng 3-2 khó tin. 2 pha lập công vào phút bù giờ của Reus và Santana đã cứu lại 90 phút “vứt đi” của đội chủ nhà.

Niềm vui tột cùng của người Dortmund

BÀN THẮNG
+ Dortmund:
Lewandowski (40’), Reus (90+1’), Santana (90+3’)
+ Malaga: Joaquin (25’), Eliseu (82’)

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, CĐV Dortmund đã cùng nhau xếp hình rất ấn tượng trên khán đài sân Signal Iduna Park với thông điệp “Trên đường tìm lại chiếc cúp Champions League đã bị mất”. Nhưng đội chủ nhà lại gần như “lạc đường” trong những phút đầu.

Dường như quá thận trọng tính toán sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, đội quân do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt nhập cuộc quá chậm chạp. Dortmund còn “cóng” hơn các vị khách vừa bị sét đánh khi di chuyển bằng máy bay tại Tây Ban Nha. Dortmund phải trả giá cho cách nhập cuộc bế tắc ấy bằng bàn thua ở phút 25. Joaquin tự tin lừa bóng trước khi dứt điểm chính xác từ ngay bên ngoài vòng cấm.

Phải đến phút 40, Dortmund mới trút bỏ được sự nặng nề của mình. Lewandowski bình tĩnh gỡ hòa sau cú đánh gót vô cùng tinh tế của Reus.

Trong tình thế chỉ có giành chiến thắng ở trận lượt về này mới có vé bán kết, đội chủ nhà buộc phải xông lên trong hiệp 2. Tiếc rằng những cú dứt điểm ở tư thế vô cùng ngon ăn của Reus và Goetze đều không thắng được thủ thành Caballero của Malaga.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Dortmund nhận gáo nước lạnh ở phút 82. Eliseu ghi bàn dễ dàng sau pha phản công sắc bén của Malaga.

Tưởng như chiếc vé bán kết đã thuộc về Malaga thì 2 pha lập công liên tiếp của Reus và Santana vào những phút cuối cùng khiến Malaga bị “sét đánh” lần nữa.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Dortmund:
Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Santana, Schmelzer, Guendogan (Hummels, 85’), S.Bender (Sahin, 72’), Blaszczykowski (Schieber, 72), Goetze, Reus, Lewandowski.
Malaga: Caballero, Gamez, Sanchez, Demichelis, Antunes, Joaquin (Portillo, 88’), Toulalan, Camacho, Duda (Eliseu, 74’), Isco, Baptista (Santa Cruz, 83’).


Theo Bongdaplus - ĐT

Mới nhất
x
x
Dortmund 3-2 Malaga: Dortmund chết đi, sống lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO