Gắn bó, trách nhiệm với nghề làm sạch đẹp phố phường

14/09/2015 14:02

(Baonghean) - Ngày ngày, khi phố phường đã ngủ say thì cũng là lúc âm thanh tiếng chổi khuya của những người công nhân vệ sinh môi trường như chị Nguyễn Thị Hải Yến (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An) lại vang lên khắp các ngả đường; để mỗi sáng mai thức dậy thành phố đón chào ngày mới trong không khí trong lành, sạch đẹp...

40 tuổi, chị Nguyễn Thị Hải Yến có một nửa thời gian ấy làm việc tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nghệ An. Chiếc chổi trên tay, chiếc xe thu gom rác là đồng hành với chị đi dọc khắp ngóc ngách từng con đường, góc phố.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến với công việc hằng đêm của mình.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến với công việc hằng đêm của mình.

Chị Yến phụ trách tuyến đường dài hơn 5km tại khu vực đông dân cư; trung bình mỗi ngày phải quét, chất đầy 7 xe rác, chưa kể rác người dân tập kết trong các ngõ, hẻm. Tính ra, mỗi ca, sức vóc bé nhỏ của chị phải đẩy đến 30 chuyến xe rác đến điểm trung chuyển để cho lên xe ép. Giờ xe ép rác đã có nhiều cải tiến, công nhân vệ sinh như chị không phải hì hục xúc rác vào rổ rồi hất lên xe như trước đây nữa, sức lao động được giải phóng ít nhiều, nhưng cái nghề đi đêm về hôm, làm bạn với bụi bặm, với rác thải thì không vì thế mà bớt vất vả.

20 năm gắn bó với nghề, dấu chân chị in trên nhiều con đường, ngõ phố. Vào những đêm lễ Tết, nhất là đêm giao thừa, khi đất trời chuyển giao năm cũ sang năm mới, thì ngay sau đó những người làm vệ sinh môi trường như chị phải nhọc nhằn gấp bội ngày thường, không được sum họp bên gia đình vì phải làm nhiệm vụ làm cho mỗi con phố, hàng cây được đẹp nhất, sạch nhất trong thời khắc đón chào năm mới... Chị bảo nghề nào cũng có niềm vui riêng, niềm vui của chị và đồng nghiệp là mỗi sáng mai thức dậy thấy đường phố được sạch đẹp, mọi người được sống trong không khí trong lành. Vui hơn nữa là ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần giảm đi gánh nặng môi trường, giảm đi nỗi nhọc nhằn cho những công nhân vệ sinh như chị.

...Ở nhà, chị Yến là người vợ, người mẹ đảm đang. Chồng chị là công nhân xây dựng, triền miên xa nhà. Một mình chăm sóc 2 con nhỏ, với công việc vệ sinh đô thị ca kíp, thật chẳng dễ dàng gì. Khi các con lớn hơn một chút thì bố chồng gặp tai biến, chị lại là dâu trưởng trong nhà... Với mức lương 4 triệu đồng/tháng bao gồm cả tiền ca và phụ cấp độc hại cùng với 3 triệu đồng tiền lương của chồng, để có thể đủ trang trải cuộc sống, ngoài những giờ lặng lẽ bám đường quét rác chị phải đi rửa bát thuê, nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Được cái, “con nhà khó” thường khôn sớm, 2 con trai của chị là cháu Khánh và cháu Tiến đã sớm biết thay mẹ làm việc nhà, trông nom, bày dạy nhau học bài. Những vất vả nhọc nhằn của chị dường như tan biến khi nhận những tấm giấy khen của các con. Năm nào, Khánh và Tiến cũng được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Năm vừa rồi, Nguyễn Trung Khánh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học.

Khó khăn vất vả là thế, nhưng chị không có ý định bỏ nghề, không những thế mà còn luôn nhiệt tình, chăm chỉ làm việc với trách nhiệm cao, dù ngày nắng hay mưa. Là công nhân gương mẫu trong lao động, chị sẵn sàng đảm nhận những công việc nặng nhọc, khó khăn nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chắt chiu từ cái nghèo, cái khó, vượt qua chật vật của cuộc sống cũng là cách để chị vượt lên chính mình để biết sống chia sẻ. Chị bảo, mình sống với nghề, kiếm những đồng tiền trong sạch bằng chính sức lao động của mình thì việc gì phải xấu hổ, mặc cảm. Đường phố là bộ mặt của đô thị, không thể để rác bẩn tràn lan được! Thường ngày khi quét dọn xong một ngõ phố rồi; nhưng cuối giờ chị vẫn quay lại xem có còn rác người dân mới vứt ra không để thu gom sạch sẽ...

Chị Lê Thị Hồng Kỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nghệ An cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng chị Nguyễn Thị Hải Yến luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, được lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp quý mến, tin cậy. Hàng năm chị đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2012 và 2013 được Liên đoàn Lao động TP. Vinh tặng Giấy khen; năm 2014 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Chị là 1 trong 10 gương mặt CNVCLĐ được vinh dự tham dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh”. Niềm tin ấy, vinh dự ấy là động lực lớn để chị tiếp tục gắn bó, trách nhiệm với nghề...

Bài, ảnh: Thanh lê

Gắn bó, trách nhiệm với nghề làm sạch đẹp phố phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO