Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Nơi tiếp lửa đam mê của 5 cầu thủ thiếu niên đạt danh hiệu 'Vua phá lưới'

Thanh Phúc - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thi đấu bền bỉ, bản lĩnh, tư duy chiến thuật sắc sảo và những cú dứt điểm chính xác, với 5 bàn thắng, 5 cầu thủ của các đội bóng lứa tuổi Thiếu niên gồm: Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh đã đồng sở hữu danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải năm nay.

Nguyễn Đình Thương: "Át chủ bài" của Thiếu niên Quỳnh Lưu

Đội trưởng Nguyễn Đình Thương - Át chủ bài của Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Đội trưởng Nguyễn Đình Thương - Át chủ bài của Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Sinh ra trong một gia đình ngư dân ở xã An Hoà (Quỳnh Lưu), từ nhỏ, Nguyễn Đình Thương (số 4) đã sớm bộc lộ năng khiếu với trái bóng tròn. Trong các giải đấu cấp xã, huyện và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường, Thương được các thầy phát hiện và bồi dưỡng. Sau đó, Thương được tham gia lớp năng khiếu bóng đá ở Quỳnh Lưu và được tuyển vào đội trẻ Sông Lam Nghệ An, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Thương đành “bỏ ngang”.

Mùa giải năm nay, Đình Thương được các thầy chọn vào đội Thiếu niên Quỳnh Lưu với vai trò tiền vệ phòng ngự, đội trưởng và được coi là “cái đầu” của cả đội về chiến thuật và là chỗ dựa vững chắc của đồng đội về mặt tinh thần. Trải qua 5 trận đấu, Đình Thương đã có 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành bàn giúp Thiếu niên Quỳnh Lưu giành vé vào chung kết. Trong đó, ở trận đầu ra quân gặp Thiếu niên Quế Phong, Đình Thương đã có một hat-trick 3 bàn thắng với những tình huống hết sức gay cấn, đẹp mắt.

Trong trận đấu chung kết giành chức vô địch, với vai trò đội trưởng, Đình Thương đã dẫn dắt đội bóng Thiếu niên Quỳnh Lưu thi đấu bùng nổ, tấn công áp đảo và có đến 5 bàn thắng giúp đội bóng xứ Quỳnh bước lên ngôi vương.

Với những gì đã thể hiện trong suốt mùa giải, Nguyễn Đình Thương xứng đáng được tặng thưởng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc” nhất, đồng thời là Vua phá lưới của giải.

Nguyễn Văn Sang: Chú “sóc nhỏ” thông minh của Thiếu niên Yên Thành

Vua phá lưới Nguyễn Văn Sang (số 7) trong một pha ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Vua phá lưới Nguyễn Văn Sang (số 7) trong một pha ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Tham gia lớp năng khiếu bóng đá của Sông Lam Nghệ An ở Yên Thành, từ khi còn học lớp 5, trưởng thành từ các giải đấu của trường qua các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng với tài năng nổi bật, Nguyễn Văn Sang được nhận vào đội trẻ của Câu lạc bộ Huế. Song do nhỏ con, thể lực non nên Sang đã ngừng hợp đồng với câu lạc bộ.

Không từ bỏ đam mê, Sang vẫn chơi bóng phong trào của xã, huyện và tham gia lớp năng khiếu nghiệp dư. Và để chuẩn bị cho mùa giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, Sang được huấn luyện viên Vũ Đức Quyết gọi vào đội.

Thông minh, nhanh nhẹn và đã được tôi luyện trong môi trường chuyên nghiệp nên Văn Sang sớm chứng tỏ được tài năng của mình. Đặc biệt, ở vai trò tiền vệ cánh, Nguyễn Văn Sang đã có 5 bàn thắng đưa Yên Thành đến với Huy chương Đồng của Cúp Báo Nghệ An năm 2023.

Hồ Đăng Nhật (Thiếu niên Yên Thành): Bản lĩnh vượt khó

Cầu thủ Hồ Đăng Nhật (thứ 3 từ trái sang) nhận danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ Hồ Đăng Nhật (thứ 3 từ trái sang) nhận danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Đức Anh

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tăng Thành (Yên Thành), bố mẹ đều làm nông, trồng rừng nên công việc rất bận rộn, ít có thời gian quan tâm đến đam mê, năng khiếu của con.

Để theo đội tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, Nhật phải vượt 20 km từ nhà lên trung tâm huyện để tham gia các buổi tập, có khi Nhật được bố chở, có khi thì đi nhờ xe người quen nhưng chưa hôm nào Nhật vắng mặt. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó và tính kỷ luật cao nên Nhật rất được thầy và các bạn trong đội quý mến.

Với vị trí sở trường là tiền vệ, tại mùa giải năm nay, Hồ Đăng Nhật đã có đến 5 bàn thắng qua 4 trận đấu và nhiều pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Thi đấu xuất sắc, lối chơi linh hoạt và ghi nhiều bàn thắng nhất đã đưa em đến với danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải này.

Nguyễn Mạnh Phú (số 7, Thiếu niên TP. Vinh): Hiện thực hoá giấc mơ cầu thủ từ Cúp Báo

Vua phá lưới Nguyễn Mạnh Phú (phải). Ảnh: Đức Anh

Vua phá lưới Nguyễn Mạnh Phú (phải). Ảnh: Đức Anh

Dù thất bại trong trận chung kết, tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Mạnh Phú - đội Thiếu niên TP.Vinh vẫn có một mùa giải đáng nhớ khi trở thành Vua phá lưới của mùa giải.

Anh Nguyễn Văn Dần, phường Quang Trung, TP.Vinh, phụ huynh của em Nguyễn Mạnh Phú chia sẻ: “Phú đam mê bóng đá từ nhỏ, đặc biệt rất yêu mến các cầu thủ nổi tiếng trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và ước mơ của cháu là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Thời gian đầu tập luyện, Phú thường được huấn luyện viên bố trí đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, tuy nhiên sau đó, các huấn luyện viên cảm nhận được khả năng điều phối bóng của cháu nên kéo cháu xuống làm quen với tiền vệ công kiến thiết. Nhờ được “đặt đúng chỗ” nên Phú đã phát huy hết tố chất, sở trường của mình.

Ở mùa giải năm nay, Phú đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới của các đội thị xã Cửa Lò, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu… Dù không đá ở vị trí tiền đạo nhưng với khả năng sút xa, tạo bất ngờ, những pha lên bóng của Phú khiến nhiều đối thủ e dè. Cầu thủ Nguyễn Mạnh Phú cho biết, em sẽ tiếp tục song hành giữa học tập và rèn luyện, dần thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình.

Vũ Ngọc Chung (số 7 Thiếu niên TX Hoàng Mai): Sút xa hay, rê bóng dẻo

Vua phá lưới Vũ Ngọc Chung (mang băng đội trưởng, áo trắng). Ảnh: Đức Anh
Vua phá lưới Vũ Ngọc Chung (mang băng đội trưởng, áo trắng). Ảnh: Đức Anh

Là người con phường Quỳnh Thiện, năng khiếu đá bóng của Ngọc Chung đã được bộc lộ từ nhỏ. Bố mẹ em đã tìm đến lớp năng khiếu tại thị xã với hy vọng rằng, Chung sẽ phát huy được hết khả năng, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Thầy Hồ Hữu Tiến, huấn luyện viên đội bóng Thiếu niên Hoàng Mai nhớ lại: Cách đây khoảng 4 năm, khi phụ huynh đưa Chung đến giới thiệu với tôi, ấn tượng đầu tiên là một cậu bé vóc dáng nhỏ bé, da ngăm ngăm, tuy nhiên lại có những tố chất kỹ thuật tuyệt vời. Khi hướng dẫn em thực hiện các bài tập, em đều hoàn thành trơn tru và thể hiện được nhiều kỹ năng hơn những cầu thủ cùng trang lứa. Chung vừa có khả năng điều phối bóng, sút xa hay, rê bóng dẻo và cũng rất tích cực tranh chấp. Do đó, tôi đưa em đá ở vị trí tiền vệ từ lớp U 9, em cũng là linh hồn của đội trong suốt những năm qua.

Ở mùa giải năm nay, Ngọc Chung đã ghi 5 bàn thắng vào lưới các đội Hưng Nguyên, Quế Phong, Quỳnh Lưu, TP. Vinh… Tuy đá vị trí tiền vệ nhưng là người có nhiều bàn thắng nhất đội, vượt qua các tiền đạo. Đặc biệt, Vũ Ngọc Chung không chỉ chơi bóng hay mà học cũng rất giỏi, em vừa đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến xuất sắc trong năm học vừa qua.

Thầy Hồ Hữu Tiến cho biết, thời gian tới, thầy và phụ huynh sẽ tiếp tục rèn luyện, sát cánh cùng em để em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như mong ước./.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.