Góp thêm nét đẹp văn hóa

(Baonghean) - Với tiêu chí "Vì sức khỏe, cuộc sống và môi trường”, câu lạc bộ xe đạp thể thao thành phố Vinh không chỉ gửi một thông điệp mà còn có những hoạt động chung tay, góp sức vì cộng đồng...

T háng 9/2005, hội những người yêu thích môn thể thao đạp xe trên địa bàn Thành phố Vinh đã có một sân chơi chính thức khi được UBND thành phố công nhận và cấp phép hoạt động với tên gọi đầy đủ: "CLB Xe đạp Thể thao Thành phố Vinh”.

CLB hiện có trên 40 thành viên gồm nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, có cán bộ và lãnh đạo đương chức của các đơn vị cấp tỉnh đến các bác hưu trí, các doanh nghiệp, công ty tư nhân, có học sinh cấp 3, có cả những bà nội trợ. Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ có 5 thành viên, hoạt động có quy chế rõ ràng, định kỳ hàng tháng họp kiểm điểm, phổ biến hoạt động đường đua, lịch tham gia giao lưu, thi đấu… và 3 năm sẽ tổ chức đại hội để bầu chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới.

Hàng tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, các thành viên xuất phát từ 5h 45 phút (mùa Đông) hoặc 5h15 phút (mùa Hè) từ nhà mình xuống cầu Bến Thủy rẽ đường sinh thái Hưng Hòa đến Nghi Thái, chờ và cùng đi. Sau 1 giờ chạy xe, họ về điểm hẹn Khách sạn Phương Đông để điểm danh. Thứ 7 và Chủ nhật, CLB tổ chức đi từ đường sinh thái xuống TX. Cửa Lò hoặc hành hương về quê Bác, Chùa Đại Tuệ, hoặc đi Cửa khẩu Cầu Treo, đi Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh)…

CLB xe đạp đi dã ngoại ở Cửa khẩu Cầu Treo.

Sau một năm thành lập, CLB liên tục tham dự các cuộc đua và giành được nhiều giải thưởng. Năm 2006, tại Giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô lần thứ nhất do UBND Thành phố Vinh tổ chức, ở nội dung phong trào, các thành viên CLB đạt giải Nhất và giải Ba; nội dung nâng cao đạt giải Nhất và giải Nhất đồng đội cả 2 nội dung. Năm 2008, tại giải Phượng Hoàng Trung Đô lần thứ 2, CLB đạt giải Nhất đồng đội ở nội dung nâng cao. Năm 2010, tại giải Phượng Hoàng Trung Đô Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ 3, đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung phong trào.

Năm 2011, tại Giải Phượng Hoàng Trung Đô Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ 4, đạt giải Nhất đồng đội nội dung phong trào. Thi đấu trên đất khách, CLB cũng đạt được nhiều thành tích như giải Nhất cá nhân nâng cao leo đèo Khánh Lê từ Nha Trang đi Đà Lạt năm 2009; giải Nhất đồng đội, giải Nhì, Ba cá nhân tại Giải Cúp LG tại Thành phố Thanh Hóa năm 2010, 2011; giải Nhì, Ba nội dung phong trào, giải Ba toàn đồng đội tại Giải Đà Nẵng…

Không chỉ xuất sắc trên đường đua, CLB còn dành sự quan tâm, chia sẻ đối với những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết có những mảnh đời tàn tật, hoàn cảnh nghèo khó, Ban Chủ nhiệm CLB đã thông qua các diễn đàn kêu gọi các thành viên trong Hiệp hội xe đạp cùng chung tay góp sức để đến với họ. Đến nay, CLB đã tặng 3 xe lăn và tiền mặt cho các trường hợp tàn tật, hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên), phường Hưng Dũng và phường Đội Cung (Thành phố Vinh); giúp đỡ cô giáo Chu Thị Thái Hà ở phường Lê Lợi; tham gia ủng hộ xây dựng cầu Chôm Lôm; gửi 10 triệu đồng vào quỹ CLB Xe đạp Thành phố Đà Nẵng ủng hộ đồng bào Đà Nẵng - Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 9; tặng 23,9 triệu đồng cho 2 cháu bị xương thủy tinh ở phường Bến Thủy; quyên góp 150 triệu đồng tặng 3 địa điểm bị thiệt hại do mưa lụt năm 2010 ở Thành phố Vinh, được UBND Thành phố Vinh tặng Bằng khen; tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các gia đình ở miền núi huyện Tương Dương năm 2012 trong chương trình "Thương về miền Tây" do Đài PT- TH Nghệ An tổ chức.

CLB tặng quà và xe lăn cho bà Lê Thị Khuyên

ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Ông Mai Văn Quang - Chủ tịch CLB cho biết: “Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành và các Mạnh Thường Quân, CLB đã trưởng thành và có tên tuổi trong Liên đoàn Xe đạp. Vì vậy, mục đích của Ban Chủ nhiệm là sẽ đưa CLB lên mức cao hơn, tiến tới xây dựng đội ngũ tay đua chuyên nghiệp. Ngoài ra, Câu lạc bộ không chỉ kêu gọi tài trợ ở trong nước mà đã kết nối với các câu lạc bộ xe đạp ở Anh, Canada, Mỹ, Úc… để có thêm nguồn kinh phí, đến được với nhiều hơn nữa những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh”.

tin mới

Trần Thị Trâm.

Người mẹ được cụ Phan gọi là Quốc mẫu và chuyện chiếc khăn tay tiễn con xuất dương

(Baonghean.vn) - Một người phụ nữ nhỏ bé, được giáo dục dưới sở học và lễ nghĩa phong kiến, nhưng bằng tài hoa, khí phách và lòng yêu nước vô bờ, đã vượt qua bao gian truân để 3 lần sang Xiêm mua vũ khí cho nghĩa quân. Đó là bà Trần Thị Trâm - người được cụ Phan Bội Châu khâm phục gọi là Quốc mẫu, "Tiểu Trưng", là nữ kiệt đất Hồng Lam.
Ném pao

Bản làng người Mông nô nức vào hội ném pao

(Baonghean.vn) - Dịp đầu năm mới, khắp các bản làng người Mông ở vùng cao Nghệ An lại nô nức bước vào hội ném pao. Đây là nét đẹp trong văn hóa của cộng đồng người Mông mỗi dịp Tết đến Xuân về, đồng thời cũng là thời điểm các nam thanh nữ tú tìm hiểu nhau để nên duyên vợ chồng.
Người Mông Nghệ An

Lợn trong đời sống người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nếu như các dân tộc khác coi việc chăn nuôi lợn là để phục vụ đời sống đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, thì một số người Mông ở Nghệ An cho rằng lợn chỉ được dùng để giết thịt phục vụ cho các ngày lễ, Tết.
Bà Sầm Thị Vinh (áo trắng, ngoài cùng bên trái) dạy các thành viên trong CLB các làn điệu dân ca Thái. Ảnh: Chu Thanh

Người lưu giữ làn điệu dân ca Thái

(Baonghean.vn) - Đến với bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, già trẻ, trai gái trong bản không ai không biết đến bà Sầm Thị Vinh (1950), một trong số ít người “lưu giữ” được nhiều làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Thái.