Hành động nhỏ, hậu quả lớn
(Baonghean.vn) - Trong khi đang nằm viện ở Hà Nội đểđiều trị vết thương sau pha "trảđũa" của Samson ở trận đấu vòng 3 Super League vừa qua, trung vệ Huy Hoàng lại nhận thêm một cú sốc nữa khi bị Ban kỷ luật VFF phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp vì hành vi vào bóng nguy hiểm.
Ở SLNA, Huy Hoàng là đội trưởng và là người anh tinh thần của các cầu thủ. Tầm ảnh hưởng của Hoàng chỉđứng sau HLV Hữu Thắng! Ai cũng nể Huy Hoàng vì mỗi khi vào sân anh đều thi đấu hết mình, lăn xả như một "chiến binh" ra trận.
Sau pha truy cản đối phương trên mức cần thiết, Huy Hoàng phải rời sân trong đau đớn
Chính lối chơi đầy nhiệt huyết của anh đã thúc giục đồng đội vượt qua những thời khắc khó khăn trong từng trận đấu. Anh được xem là "lá chắn thép" của SLNA.
Những pha phá bóng dũng mãnh, không ngại va chạm của Huy Hoàng đã làm ngán ngại bất cứ chân sút nào. Với Huy Hoàng, đã vào sân là thi đấu hết mình, mặc dù có những lúc bị chấn thương anh vẫn gắng gượng thi đấu đểđộng viên đồng đội.
Và ở vòng 3 Super League vừa qua, dù bị chấn thương nặng sau khi lãnh trọn cả gầm giày của Samson vào mặt, anh vẫn xin HLV Hữu Thắng vào sân thi đấu tiếp để rồi phải thở ô xy khi rời sân bằng cáng. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2011, người hâm mộ xứ Nghệ, đồng đội ai cũng cảm động khi Huy Hoàng chơi "tả xung hữu đột" và cuối cùng phải rời sân bằng cáng và khi bước lên bục vinh quang nhận Cúp anh phải nhờđồng đội bế lên...
Nhưng cũng chính lối chơi máu lửa đôi khi thái quá này đã làm hại Huy Hoàng và thậm chí cảđồng đội khi những pha vào bóng của anh theo kiểu "tiều phu đốn củi" khiến anh phải lĩnh thẻ, bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu trong những tình huống "nước sôi lửa bỏng".
Nếu như Huy Hoàng tỉnh táo hơn, điềm tĩnh hơn trong các pha tranh chấp, chắc hẳn anh sẽ trở thành "tượng đài" trong lòng người hâm mộ bóng đá và đồng đội anh ở SLNA cũng nhưởđội tuyển quốc gia. Nhưng với những pha vào bóng trên mức cần thiết, Huy Hoàng khiến cho mọi người có cái nhìn thiếu thiện cảm về anh.
Giờđây, khi đang nằm điều trị vết thương, lại biết tin mình bị phạt như vậy, chắc Huy Hoàng sẽ tĩnh tâm nghĩ lại. Giá như Hoàng biết kiềm chế, thì anh sẽ không dính phải những chấn thương nghiêm trọng, SLNA sẽ không gặp khó khi phải vắng anh trong 2 trận kế tiếp và điều quan trọng nhất là đội bóng xứ Nghệ sẽ không phải mang tiếng là đội bóng có lối chơi "chém đinh chặt sắt" nữa!
Đức Dũng