Hòa nhịp yêu thương

23/10/2011 10:26

Được đi học, có một cuốn vở, một tấm áo mới, một mái nhà nhỏ... những điều tưởng như rất giản dị ấy lại là ước mơ của bao trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật, mồ côi, trẻ em mang di chứng chất độc da cam. Để các em vơi đi nỗi đau, sự bất hạnh ấy rất cần sự quan tâm, chia sẻ, sự chung tay của cả cộng đồng. Chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện “Cùng hòa nhịp yêu thương” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động TBXH Nghệ An, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và Đài PTTH Nghệ An phối hợp tổ chức đã kêu gọi sự giúp sức của cả cộng đồng giành cho thế hệ măng non của đất nước có một ngày mai tươi sáng hơn...

(Baonghean.vn) Được đi học, có một cuốn vở, một tấm áo mới, một mái nhà nhỏ... những điều tưởng như rất giản dị ấy lại là ước mơ của bao trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật, mồ côi, trẻ em mang di chứng chất độc da cam. Để các em vơi đi nỗi đau, sự bất hạnh ấy rất cần sự quan tâm, chia sẻ, sự chung tay của cả cộng đồng. Chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện “Cùng hòa nhịp yêu thương” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động TBXH Nghệ An, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và Đài PTTH Nghệ An phối hợp tổ chức đã kêu gọi sự giúp sức của cả cộng đồng giành cho thế hệ măng non của đất nước có một ngày mai tươi sáng hơn...

Văn nghệ chào mừng

Cả khán phòng đêm giao lưu nghệ thuật như lắng lại, nhiều tiếng nấc nghẹn ngào khi xem phóng sự ngắn về hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thị Lan (Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu) bố mất khi em chưa đầy một tuổi, một mình mẹ chèo chống nuôi 5 chị em Lan ăn học. Dù khó khăn, vất vả, sớm phải lo toan việc nhà, chăm sóc các em nhưng liên tục 8 năm liền em đều đạt học sinh giỏi trường; học sinh giỏi huyện. 5 năm liên tục, Lan được nhận học bổng “An sinh giáo dục” từ tập đoàn Bảo Việt Nhân Thọ.



Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại đêm giao lưu

Đó là em Sầm Thị Thanh An (Dân tộc Thái, bản Nông Trang, xã Châu Bính, Quỳ Châu), bố mất khi em còn nhỏ dại, một mình mẹ làm rẫy nuôi mấy chị em ăn học. Nhà thuộc diện hộ nghèo của xã, để em được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, mẹ em đã phải làm lụng cật lực; ước ao có một tấm áo mới, một chiếc cặp mới vào ngày khai giảng đối với chị em An quá xa vời. Một buổi đến trường, một buổi theo mẹ lên rẫy nhưng năm nào An cũng đạt học sinh giỏi trường, dẫn đầu lớp về thành tích học tập.

Thật đắng lòng khi chứng kiến hoàn cảnh của em Đào Thị Thúy (Học sinh trường THPT Hecman Gienever, TP.Vinh), bố bỏ mẹ con Thúy đi biệt tích, mẹ An bị bệnh tâm thần nặng, một mình Thúy vừa chăm mẹ bị bệnh, vừa lo toan chi phí học hành, sinh hoạt. Cuộc sống của em gặp muôn vàn khó khăn. Vượt lên tất cả, bằng ý chí và nghị lực của mình, năm nào Thúy cũng đạt học sinh tiên tiến, giành nhiều học bổng. Ước mơ của em là được hỗ trợ trong học tập; được theo học Đại học và kiếm được việc làm ổn định...



Lãnh đạo tỉnh trao hoa và giấy chứng nhận cho các nhà hảo tâm

Đó chỉ là ba trong hàng ngàn trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 157.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 4.000 trẻ em khuyết tật cần được giúp đỡ, phẫu thuật; hàng trăm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; hàng ngàn trẻ em có nhu cầu được trang bị xe lăn để đi lại, hòa nhập cộng đồng. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức huy động khác nhau, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã thu hút sự đóng góp của 6.000 lượt cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước với số tiền gần 90 tỷ đồng; tổ chức cho hơn 7.000 ca trẻ khuyết tật các loại; cấp hàng ngàn suất học bổng cho trẻ em nghèo... Từ nguồn quỹ do các nhà hảo tâm đóng góp, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường; nhiều tiếng cười lành lặn hơn; những trái tim khỏe mạnh; những đôi chân được phục hồi chức năng...

Chương trình “Cùng hòa nhịp yêu thương” do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở LĐTB&XH Nghệ An, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Đài PT-TH Nghệ An phối hợp tổ chức là cầu nối để những tấm lòng đến với những tấm lòng; để các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa... Cảm động khi đón nhận suất học bổng từ nhà tài trợ, em Lô Thị Nhung (Châu Lý, Quỳ Hợp) chia sẻ: “Nhà em nghèo, lại đông anh em nên được đến trường đã là may mắn. Được tặng cặp sách, quà, học bổng, em sẽ mua sách, đồ dùng học tập. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng quan tâm, chia sẻ của mọi người”.

7 năm đồng hành cùng trẻ em nghèo, Tập đoàn Bảo Việt Nhân Thọ với quỹ học bổng “An sinh giáo dục” đã trao tặng gần 6.000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Tổng giám đốc Bảo Việt Nhân Thọ cho biết: “Chia sẻ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của mỗi người. Những suất học bổng đầy ý nghĩa này sẽ tạo cơ hội cho các em được đến trường; sự quan tâm, sẻ chia này sẽ tiếp thêm cho các em động lực vươn lên trong cuộc sống...”.

Cùng chung suy nghĩ đó, hàng triệu tấm lòng khắp các nơi trên mọi miền tổ quốc đã chung tay, giúp sức hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Riêng trong đêm thực hiện chương trình đã kêu gọi được trên 150 tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ với số tiền lên tới gần 25 tỷ đồng. Những ước mơ được chắp cánh, tương lai trẻ em khó khăn được thắp sáng nhờ những tấm lòng hảo tâm...

Giai điệu bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” cất lên, khép lại chương trình nghệ thuật từ thiện, nhưng lại mở ra những vòng tay yêu thương, những trái tim nhân ái vì trẻ em...


Thanh Phúc

Mới nhất
x
Hòa nhịp yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO