Hướng về phía biển!

(Baonghean) - Là một trong những du khách đầu tiên của phố biển Cửa Lò, tôi hân hạnh được Hội nhà báo tỉnh, Công ty cổ phần Song Ngư Sơn mời tham gia chuyến “hải trình” liên kết Lan Châu – đảo Ngư đầu tiên. Đây không phải là tuyến mới – bởi trước đây, điểm đến này đã được người dân đưa vào khai thác một cách nhỏ lẻ, không chính thức. Nhưng giờ đây, theo hướng mở rộng ra phía biển, tour tuyến này đã bắt đầu được xây dựng hoàn thiện hơn đưa du khách khám phá hải đảo và đại dương… 

Tour du lịch lý thú
Từ Lan Châu ra Đảo Ngư chừng khoảng 7 km nhưng ca nô 24 chỗ đi nhanh lắm, chỉ chừng 10 phút, sóng cấp 4 nhưng chẳng thấy chòng chành, rung lắc chút nào. Để thực hiện tour du lịch này, Công ty cổ phần Song Ngư Sơn đã đầu tư mua 5 chiếc canô trên 5 tỷ đồng để mở tuyến du lịch đường thủy nội địa Cửa Lò - Song Ngư - Cửa Hội - sông Lam, dự kiến 26/4 sẽ khai trương, đưa du khách thưởng ngoạn cảnh sắc biển đảo và những làng quê ven sông giàu trầm tích văn hóa. Hiện công ty vẫn chưa xây dựng giá cho tour nhưng chắc chắn sẽ rẻ bởi hiện công ty làm nhằm mục đích cho mọi người nhớ quen tour…
Du khách tham quan Đảo Ngư bằng thuyền cao tốc. 	Ảnh: Nguyên Sơn
Du khách tham quan Đảo Ngư bằng thuyền cao tốc. Ảnh: Nguyên Sơn
Ca nô lướt êm, đưa đoàn đi từ phía Bắc về phía Nam Cửa Lò theo một đường chéo. Từ đường đi, mọi người có thể ngắm toàn cảnh Cửa Lò – một đô thị có xuất phát điểm từ những làng biển nghèo, rũ cát vươn dậy thành một thị xã với vóc dáng trẻ trung và hấp dẫn. Anh Nguyễn Văn Trì, 50 tuổi, lái ca nô của công ty Song Ngư Sơn, nguyên lính đảo Mắt với giọng ấm trầm vang, hứng khởi đã đọc cho tôi nghe một đoạn thơ của Vua Lê Thánh Tông trong dịp tuần thú phương nam, dừng thuyền, viết ở đây “Biển rộng khí yên hơi ngớt lặng/ Âu nằm bãi vắng giăng đang say/ Ba tòa u nhã đều thiêng lạ/ Ðảo cá lô nhô biếc phủ dài”. Tương truyền, Huyền Trân công chúa và tướng quân Trần Khắc Chung cũng có thời gian quyến thuộc ở đảo này.
Đảo Ngư với những hang đá, những bãi tắm tiên. Bên cạnh cầu cảng là bãi biển trải dài vô số đá cuội nhẵn bóng, nhiều màu, nước biển trong suốt nhìn sâu xuống vẫn thấy đá, những đàn cá bơi lượn. Phía tây đảo có chùa Song Ngư hơn 700 năm lịch sử. Đây là một trong không nhiều ngôi chùa ở Việt Nam hướng ra biển Đông, thờ Đức Phật và Sát Hải đại vương Hoàng Tá Thốn, vị tướng thủy quân quê ở Nghệ An đã có công lao đánh giặc Nguyên Mông thế kỷ XIII. Năm 2005, chùa được phục dựng lại sau một thời gian dài đổ nát. Trong vườn chùa có 2 hai cây lộc vừng tương truyền đã 600 trăm năm tuổi, cành lá um tùm sum suê mọc trên hai gốc khổng lồ.
Chính giữa chùa là giếng Ngọc, có nguồn nước ngọt mát, dùng để nấu lên loại rượu Song Ngư ngon nức tiếng. Trong chùa Ngư không có người, nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, các đồ tế khí đều sáng bóng, trang nghiêm. Dừng chân soi mình bên giếng Ngọc, dưới làn nước đã thấy khúc xạ bóng hình của ông cha ta, các nhà buôn, ngư dân gột rửa bụi trần, trước lúc hành hương. Theo anh Vương Kiếm Cường (nguyên đảo trưởng đảo Ngư, nay là Phó Tổng giám đốc Song Ngư Sơn) nơi giếng sâu này có một con lươn vàng rất lớn, lươn đã sống rất lâu năm, đợi lúc hóa rồng. Như mọi người, tôi lặng lẽ vào đây thắp nén tâm nhang cầu mong cho trời yên biển lặng, đức Phật, hương anh linh người đã mất phù hộ độ trì cho đất nước quê hương.
Thăm động dơi và những vách đá ồn ã sóng vỗ; chúng tôi lại về bên cầu cảng duy nhất của đảo. Trước đây nơi cầu cảng này bà con làng chài vẫn nuôi loài cá giò – đặc sản Cửa Lò tại đây. Được biết, ngoài một cầu cảng mới sẽ được mở thì cầu cảng hiện tại cũng được công ty Song Ngư Sơn sửa lại vững chắc hơn, nơi cuối cầu cảng những lồng nuôi cá sẽ được quây lại như xưa. Cửa Lò có nhiều tài nguyên quý hiếm có giá trị kinh tế cao như tôm cua, mực, ghẹ, cá thu, cá song, cá ngừ. 
Chuyến thăm đảo Ngư tuy ngắn ngủi, nhưng đã mang lại cho tôi sự sảng khoái, lý thú với những trải nghiệm mới. Đây là một sản phẩm du lịch mới do Công ty cổ phần Song Ngư Sơn tổ chức
Hướng về phía biển
Dự án “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư”, với cầu cảng, khách sạn, hồ bơi sang trọng, được vợ chồng anh Trần Quốc Lâm – chị Phạm Thị Thanh Hà chủ Công ty cổ phần Song Ngư Sơn đầu tư. Họ là những người đã nhiều năm phiêu dạt đất người giờ mang tâm tưởng hướng biển, nay muốn trở về làm giàu làm đẹp cho quê hương. Theo lời anh Lâm (Chủ tịch HĐQT công ty) thì dự án được quy hoạch trên 3 khu đất thuộc địa bàn Thị xã Cửa Lò, bao gồm: khu đảo Lan Châu, khu vực đất Nghi Hòa, khu vực đảo Ngư với diện tích gần 130 ha, mức tổng đầu tư cho công trình gần 1.800 tỷ đồng.
Tính toán ra, mỗi năm dự kiến công trình sẽ tiếp đón khoảng 1-1,5 triệu du khách. Anh Lâm tâm tình: “Làm ăn ở nước ngoài thì dễ hơn về mình nhưng đã là người Nghệ thì bao giờ cũng nặng nghĩa với quê hương, bản quán. Mình tâm huyết lắm và nhận được sự đồng điệu, vận động của tỉnh nên quyết tâm dựng xây nên dự án này. Sau thời gian khảo sát một tháng, hai vợ chồng đã thuê tư vấn, thiết kế của nước bạn Pháp để quy hoạch toàn thể khu này… Dự án hoàn thành hy vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương, góp phần cải thiện tình trạng “du lịch hè” thời gian ngắn, kéo dài hoạt động du lịch Cửa Lò 4 mùa; Kết nối các loại hình du lịch văn hoá lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, đưa du lịch Vinh - Cửa Lò - Nam Đàn trở thành cụm du lịch, dịch vụ gắn các tour du lịch quốc gia, quốc tế”.
Ngay từ mùa du lịch 2014 này, Công ty Song Ngư Sơn sẽ bước đầu đi vào xây dựng dự án, trước mắt là làm những lồng nuôi hải sản, xây những nhà hàng tạm để cho khách thưởng thức ẩm thực, khám phá đảo còn hoang sơ. Kinh doanh lúc này không vì lợi nhuận mà chỉ để cho mọi người biết, nhớ đến Song Ngư Sơn. Chị Hà cho hay: Tiếp đó là một quá trình xây dựng gấp rút, mạnh mẽ, công ty xây dựng hệ thống biệt thự, khách sạn hạng sang trên đảo với hồ bơi, khu ẩm thực, bãi tắm bùn, khu vui chơi, khu thể thao, sân trực thăng, cung lễ hội, hệ thống cáp treo từ đất liền ra đảo.
Tương tự, ở khu Đảo Lan Châu, khu vực Nghi Hòa cũng được xây dựng bề thế. Trong giai đoạn 2014 - 2016 sẽ là thời gian để Công ty xây dựng hạ tầng cơ sở, và các hạng mục chính của công trình dự án và bắt đầu các chiến dịch quảng bá thương hiệu sản phẩm, phân tích thị trường để xây dựng hệ thống khách hàng. Với quy mô và tiềm lực tài chính, sản phẩm của Công ty hoàn toàn có cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, khách nước ngoài, đặc biệt là thị trường châu Á và các nước Đông Âu, trong đó thị trường chính là nước Nga nơi các thành viên công ty có những mối quan hệ sẵn có...
Một mùa biển đang về và sẽ có thêm nhiều mùa vui sắp tới; Cửa Lò đang vươn mình ra khơi xa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những công dân của phố biển nay vốn là người dân làm nghề chài lưới, ruộng đồng đã trở thành những người quản lý, lễ tân trong các nhà hàng, khách sạn sang trọng. Họ lịch lãm, chuyên nghiệp trong thái độ, cách thức phục vụ, mà sao vẫn không mất đi nét chân chất, đằm thắm của người dân vùng biển. 
An Cát

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.