Kẻ lôi con gái vào con đường phạm tội

(Baonghean) - Ngày 8/3/2013, Công an TP Vinh khám phá thành công chuyên án mang bí số 113M, chặt đứt một đường dây ma túy từ nước ngoài về TP Vinh, bắt 2 đối tượng, đang truy nã ráo riết 1 đối tượng khác; thu giữ 2,5 bánh heroin (888 gam), 9.300 USD, 180 triệu đồng,  2 ô tô và một số tang vật liên quan khác. Đáng chú ý, 2 đối tượng là hai mẹ con ruột...

Dù đang ngồi trong phòng hỏi cung và phải trả lời các câu hỏi của điều tra viên, nhưng người phụ nữ ở độ tuổi 40 đó vẫn không giấu được cặp mắt sắc sảo trên khuôn mặt khá dễ nhìn. Trước sau, thị vẫn nói với cán bộ hỏi cung rằng, với 2 bánh heroin bị công an bắt quả tang thì thị không muốn biện minh gì cả. Rồi thị gục mặt xuống nức nở. Thị là Đặng Thị Hương, trú ở khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh (TP Vinh), một đối tượng chủ yếu trong đường dây tội phạm ma túy bị Công an TP Vinh chặt đứt vào chiều 8/3/2013. Hương thú nhận rằng, tội của thị thì rõ rồi, nặng lắm. Nhưng đau xót hơn, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào thị lại lôi con gái vào con đường đen tối đó?

Cách đó vài phòng, con gái thị là Nguyễn Thị Hồng Ngọc cũng đang đối diện với điều tra viên trước bàn hỏi cung. Tròn 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội, tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt, vậy mà… Cách đây ít ngày, cô tranh thủ về thăm nhà và được mẹ chở đi chơi cùng với hai đứa em còn nhỏ nhân dịp lễ 8 tháng 3 bằng chiếc ô tô mới mua. Theo lời Ngọc thì cô không thể ngờ, mấy chị em cô được mẹ dùng làm tấm bình phong cho một chuyến vận chuyển ma túy.

Đối tượng Đặng Thị Hương và con gái.

Trước cơ quan điều tra, Ngọc cứ một mực rằng, lâu nay cô không biết mẹ mình buôn bán ma túy. Rằng, chỉ khi bị công an bắt, cô mới biết trong chiếc túi xách nhỏ mà mình mang trên người lại có 2 bánh heroin (khoảng 750 gam). Rằng, cô không biết gì đến ý đồ cũng như hành vi phạm tội của mẹ. Lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Hồng Ngọc tất nhiên sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng, có điều chắc chắn là, cô và cả mẹ cô không thể biết là mấy tháng gần đây, mọi đường đi nước bước của mẹ cô -  Đặng Thị Hương, được Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy đặt trong “tầm ngắm” và theo dõi sít sao.

Thiếu tá Trần Đức Thân, Đội trưởng Đội Cảnh sát chống tội phạm ma túy Công an TP Vinh cho biết, để “cất vó” được đường dây ma túy mà thị Hương đóng vai trò chủ yếu là cả một nỗ lực của lãnh đạo Công an thành phố, cũng như của Ban chuyên án và các đơn vị liên quan. Bởi các đối tượng trong đường dây này từ cách tổ chức đến phương thức hoạt động khá chặt chẽ và lắm thủ đoạn xảo quyệt, nhất là Đặng Thị Hương. Do sống trong một môi trường gia đình xuất thân có nhiều người liên quan đến ma túy nên Hương tỏ ra khá lọc lõi. Không tổ chức các “mắt xích” như trong nhiều đường dây tội phạm khác, thị Hương chỉ trực tiếp nhận “hàng” từ tên Hoàng Văn Yên trú ở xóm 12, xã Thanh Long (Thanh Chương), rồi vừa “phân phối” cho một số điểm bán lẻ, vừa bán cho con nghiện. Nhờ “mua tận gốc, bán tận ngọn” nên thị Hương giàu lên khá nhanh chóng. Chỉ vài năm mà thị đã sửa nhà, thay cổng mới bằng những vật liệu đắt tiền và tậu thêm một chiếc ô tô. Vì không có nghề ngỗng gì nên thị luôn mồm nói với những người xung quanh là nhờ tiền chồng đang ở nước ngoài gửi về.

Trước khi bị bắt, thị Hương cẩn thận từng động thái nhỏ trong cả sinh hoạt cũng như liên hệ trong đường dây. Thị thay đổi sim điện thoại liên tục và thực hiện những động tác giả. Nhằm che mắt công an, trưa 8/3/2013, thị đưa cả 3 đứa con lên ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 37A - 078.29 ngược Thanh Chương nhận hàng. Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người rất dễ nhầm tưởng mấy mẹ con thị đi du lịch. Dọc đường, thị còn dùng nhiều thủ thuật nhằm phát hiện công an theo dõi như ngoặt chỗ rẽ, vào chợ mua sắm hàng hóa. Đến tầm  4 giờ chiều, cả mấy mẹ con chị lại về xuôi, nhưng khi đến một địa điểm trên Quốc lộ 46 bỗng một vụ “tai nạn giao thông” xảy trước mặt. Khi Đặng Thị Hương vừa dừng xe thì một tốp công an ập đến. Hai mẹ con thị phải cho tay vào còng vì tang chứng rành rành là 2 bánh heroin với trọng lượng khoảng trên 700 gam nằm trong túi xách cô con gái.

Tin Đặng Thị Hương bị bắt không làm bà con dân phố nơi thị sinh sống ngạc nhiên. Họ biết người đàn bà này sớm muộn rồi cũng gặp kết cục đen tối đó. Nhiều người thương hại cô con gái bị mẹ lôi kéo vào con đường phạm tội. Và, hai đứa bé vốn sống xa bố (đang làm ăn ở nước ngoài), nay mẹ và chị gái phải vào tù, sẽ biết nương tựa vào đâu khi bà nội chúng đã ở tuổi gần đất xa trời?

Bài, ảnh: Việt Long

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.