Lại xảy ra một vụ sập hầm vàng tại huyện Tương Dương

19/07/2012 10:36

(Baonghean) Sáng sớm ngày 17/7 vụ sập hầm vàng xảy ra tại xã Nga My, huyện Tương Dương làm chết 3 người, bị thương 7 người đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình hình khai thác vàng tự phát, trái phép trên địa bàn huyện miền núi này.

Vụ sập hố khai thác vàng tự phát xảy ra vào hồi 12h30 ngày 17/7/2012 tại khe Xốp Mai, bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương đã cướp đi sinh mạng 3 người đàn ông, 7 người khác bị thương phải cấp cứu tại trạm xá. 3 người bị chết gồm: Lo Văn Hòa (1972), con rể là Lo Văn Tú (1988) đều trú tại bản Văng Môn xã Nga My huyện Tương Dương và Vi Văn Cả (1994) thuộc bản Tả Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Hiện trường còn lại là một hố sâu được khoét hàm ếch, có bán kính chừng 2m đầy nước bị vùi lấp bởi khối đất đá, vết nứt phía trên còn mới nguyên, lán trại, dụng cụ đào đãi vàng hết sức thô sơ. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Tương Dương đã điều động các lực lượng tại chỗ nhanh chóng cứu người bị nạn, hỗ trợ động viên mỗi gia đình có người bị tử vong 5 triệu đồng, xã Nga My hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân. Tuy nhiên, nỗi đau mất người thân, không khí tang tóc vẫn bao trùm lên bản vùng cao này.



Hiện trường vụ sập hầm vàng tại xã Nga My.

Ông Vi Văn Đẩu- Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết: “Thời gian qua, tình hình khai thác vàng trái phép trên địa bàn đã lắng xuống. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một nhóm trên dưới 10 người trong bản đã mua máy hút công suất lớn tiến hành khai thác vàng trái phép tại khe Xốp Mai. Chính quyền xã đã nhắc nhở, lập biên bản đình chỉ khai thác nhưng các đối tượng vẫn tái phạm, lén lút đưa máy xuống khai thác từ chiều (16/7) thì trưa (17/7) xảy ra tai nạn…”

Trước đó, nhiều vụ sập hầm khai thác vàng bằng phương pháp thủ công đã xảy ra trên địa bàn huyện Tương Dương nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh báo đối với những phu vàng hám lợi. Vì cuộc sống và lợi ích trước mắt, nhiều người dân vẫn nhắm mắt làm liều tìm đến “đầu quân” cho những phu vàng ở các điểm mỏ không được cấp giấy phép. Hơn 1 năm trước, vụ sập hầm khai thác vàng ngày 2/4/2011 tại xóm Dến, bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh làm cháu La Thị Thu Trang (sinh năm 1999, học sinh lớp 5 Trường tiểu học xã Yên Tĩnh) tử vong.

Chỉ sau đó đúng 1 tháng, ngày 1/5, tại bản Đình Hương, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, một nhóm người rủ nhau đi đào vàng ở khu vực sông Lam, trong lúc mọi người đang hì hục đào vàng thì nước ở ngoài ập vào đã làm sập hầm vùi chết 5 người. Hoạt động khai thác vàng không phép khiến cho công tác san lấp, hoàn nguyên mặt bằng trở thành “cha chung không ai khóc”, gây ra những hiểm họa khôn lường. Chỉ cách đây vài ngày, tại huyện Anh Sơn, trên đoạn sông Giăng chảy qua bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, hai cháu Hà Văn An (5 tuổi) và Lương Văn Anh (6 tuổi) cùng là người dân tộc Thái rủ nhau ra đoạn sông trên để tắm, bất ngờ sảy chân xuống hố đào vàng và tử nạn.

Trước nạn khai thác vàng trái phép diễn ra trên địa bàn, năm 2011, UBND và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tương Dương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục về Luật Khoáng sản; phối hợp với tổ công tác số 1 Cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra trên địa bàn 5 đợt, xử phạt với tổng số tiền trên 190 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, huyện tiếp tục phối hợp với đoàn liên ngành của tỉnh, lập đoàn công tác số 1 do lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra hoạt động khoáng sản tại các xã 2 đợt dọc Quốc lộ 7A. UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&MT tiến hành kiểm tra 6 đợt các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các xã: Hữu Khuông, Yên Tĩnh, Lượng Minh xử phạt vi phạm hành chính trên 70 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác vàng trái phép, nhỏ lẻ, tự phát vẫn diễn ra thường xuyên, gây hậu quả nghiêm trọng.


Văn Dũng – Lương Nam

Mới nhất
x
x
Lại xảy ra một vụ sập hầm vàng tại huyện Tương Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO