Lung linh Đêm hội Trăng rằm

(Baonghean.vn) - Không khí Tết Trung thu đang rộn ràng và lan tỏa khắp các bản làng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tết Trung thu là dịp để các em nhỏ được phá cỗ, rước đèn đón chị Hằng và nhận những món quà từ những người thân yêu trong gia đình. Trung thu năm nay, được sự quan tâm của các cấp, ban ngành, đoàn thể, trẻ em tỉnh Nghệ An nói chung, các em thiếu nhi nghèo ở huyện Diễn Châu nói riêng đã được hưởng mùa trăng rằm thật vui tươi.

                      Đêm hội Trăng rằm tại huyện Diễn Châu

Tiếng trống lân rộn rã như lạ, như quen vang lên từ Hội trường 15B, Thị trấn Diễn Châu đã lôi kéo, cuốn hút hàng trăm thiếu nhi trong huyện tìm về …Theo chương trình phải đến 20 giờ, “Đêm hôi Trăng rằm” do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng huyện Diễn Châu tổ chức mới diễn ra nhưng ngay từ cuối chiều, nhiều trẻ em đã được bố mẹ đưa đến. Khi trăng tròn vừa vượt biển lên cao, cả hội trường 500 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Tiếng nói tiềng cười rộn rã. Có đến đây mới hiểu hết niềm vui, sự háo hức của trẻ em vùng ven biển này đối với ngày vui hiếm hoi trong năm.

Tiết mục lân sư rồng do các bác ở xã Diễn Ngọc góp vui đêm hội

Đêm hội bắt đầu bằng màn múa lân sư rồng kéo dài 20 phút do các bác ở thôn Trường Tiến, xã Diễn Ngọc biểu diễn. Tiếng trống thùng thình, chú tiễu hoạt náo phe phẩy quạt đi trước, lân rồng và cả ngựa sắc màu sặc sỡ nhảy múa theo sau đã khiến không khí hội trường trở nên sôi động. Được biết để có màn múa này, các bác ở xã Diễn Ngọc đã bỏ công, bỏ sức, không kể ngày nắng mưa tập luyện hàng tháng trời. Tất cả chỉ vì một mục đích cao cả - tạo niềm vui Trung thu cho các em thiếu nhi. Bác Nguyễn Thị Xuân, 52 tuổi, tham gia trong đội lân sư rồng tâm sự: Trong ký ức của bác, rằm Trung thu là một dịp đặc biệt, một ngày Tết được mong đợi nhất trong năm. Là Tết của trẻ con nên các em chủ động lắm. Không khí rạo rực chuẩn bị cho ngày này bắt đầu ngay khi vừa qua rằm tháng 7. Bọn trẻ đã rủ nhau bóc hạt bưởi, xâu thành một chuỗi đem phơi, giục giã người lớn hướng dẫn và cùng làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Nhà nào có điều kiện thì cho con đi chơi chợ Trung thu để mua đồ chơi. Nào đèn trung thu, nào mặt nạ giấy đã được lũ trẻ đem ra chơi say sưa dù còn lâu mới đến ngày. Tết Trung thu xưa là vậy mà nay cuộc sống hiện đại tất bật với những bộn bề lo toan đã chiếm phần lớn thời gian của mọi người. Người lớn thì mải mê với cơm áo gạo tiền. Trẻ con thì lo học ở trường, học thêm nhà cô giáo và tối muộn vẫn mải miết làm bài tập mà vẫn không xuể. Nên các bác đã bàn nhau, tìm cách tạo niềm vui cho các em, đồng thời qua đó còn nhằm bảo tồn, giữ gìn những nét văn hóa truyền thống.

Hoạt cảnh chị Hằng – chú Cuội

Tuy không còn được cảm nhận được trọn vẹn, tất cả những nét truyền thống xưa nhưng với các em nhỏ tham dự Đêm hội thật nhiều ý nghĩa. Các em đã được xem nhiều tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh chú Cuội- chị Hằng do thầy cô giáo và các em thiếu nhi thuộc trường tiểu học Thị trấn biểu diễn rộn rã, đầy ắp tiếng cười chào đón mùa Trung thu…Xúng xính trong bộ váy áo rực rỡ, với cháu Nguyễn Thị Minh Ngọc, học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ thì đây là một Trung thu thật ý nghĩa khi cháu đem lời ca tiếng hát, chung vui cùng các bạn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn: “Cháu rất vui khi được đem đến cho các bạn niềm vui, hạnh phúc cho các bạn nghèo khó, cháu rât vui khi tham gia các hoạt động này, cháu mong muốn các bạn có một ngày trung thu vui vẻ”. Trung thu là Tết của thiếu nhi, hòa vào niềm vui đêm hội, em nào cũng như em nào đều hớn hở vui tươi, được phát kẹo bánh và cả đền ông sao lấp lánh. Em Trần Văn Tuấn, một trong 39 trẻ em thuộc diện gia đình nghèo vượt khó học giỏi được trao học bổng lần này cho hay: “ Những Trung thu trước, cháu chỉ biết bánh, kẹo trung thu thôi. Còn đèn lồng ông sao thì chưa có được 1 cái cho riêng mình. Ước mơ của cháu trong đêm Trung thu chỉ muốn một thứ duy nhất, đó là chiếc đèn lồng. Thì nay đã được các cô, bác cho”. Em Lê Thị Duyên, học sinh nghèo vượt khó được ban tổ chức đêm hội trao quà và học bổng xúc động tâm tình “Học bổng này giúp em bớt khó khăn, có điều kiện đi học. Em sẽ cố gắng học thật tốt, xứng đáng với sự quan tâm của chính quyền địa phương”.

Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho các em vào dịp Trung Thu

Trung thu đến rồi nhưng không phải trẻ em nào trong tỉnh cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn với đèn ông sao và bánh trung thu, cùng cha mẹ, người thân, bạn bè vui phá cỗ. Đồng cảm với các em, cũng như sẻ chia trách nhiêm với các cấp chính quyền địa phương đối với việc chăm lo thế hệ mầm non của đất nước, trong “Đêm hội Trăng rằm” ở huyện Diễn Châu đã có gần 20 đơn vị doanh nghiệp đến tham gia tặng quà, trao học bổng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Dù không dư giải gì, các anh chị sinh viên thình nguyện Đại học Vinh – quê ở Diễn Châu cũng gom góp lại, mỗi người một ít làm thành 10 suất học bổng nho nhở cho các em. Dù vật chất thiếu thốn, song niềm vui thì không để các em phải thiếu trong đêm trăng rằm. Đêm trung thu các anh chị còn tổ chức cho các em vui chơi tập thể, múa hát…Niềm vui Trung thu còn kéo dài như trăng tròn bao đời vẫn vậy. Chi tay đêm Trung thu ở huyện, các em về sớm để ngày mai còn tham gia đón chị Hằng ở xã và phá cỗ tại nhà.

Trao học bổng cho 39 em học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu

Các đại biểu cùng các em, phá cỗ, chia quà

Những Đêm hội Trăng rằm tiếp tục được diễn ra khắp nơi trong tỉnh; niềm vui Trung thu ngày càng được lan tỏa với các tiết mục văn nghệ nhiều màu sắc, hàng ngàn suất quà Trung thu ấm áp, hàng trăm suất học bổng tiếp sức đến trường được trao. Ông Nguyễn Hữu Minh – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An cho hay: :Trẻ em nói chung và trẻ em nghèo ở Nghệ An ngày càng được cả cộng đồng xã hội quan tâm, chăm sóc. Trong dịp Trung thu nay đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tặng quà cho các em. Vật chất là rất quan trọng song với những ngày lễ như thế này, chúng ta cần thương yêu con trẻ bằng hành động bằng tình cảm, đó là cách tốt nhất để rằm Trung thu thực sự là ngày Tết của con trẻ. Chính sự quan tâm chia sẻ đó là nguồn động viên rất lớn giúp các em có thêm niềm tin, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”…Mong sao, trong thời gian tới, trẻ em toàn tỉnh sẽ được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể để tất cả các trẻ em được tận hưởng niềm vui không chỉ trong dịp tết Trung thu mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày./.

Thành Chung

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.