Mẹ bán cơm, nuôi ước mơ con là tiến sỹ

(Baonghean) - “Hôm ấy trời nắng to, vừa đi chợ về đến đầu khách sạn Xanh thì tôi nhận được điện thoại của con “Mẹ ơi, con nhận được học bổng toàn phần của 8 trường đại học bên Mỹ rồi. Con sẽ sang Mỹ làm tiến sỹ”. Tôi mừng đến phát khóc. Hơn hai mươi năm làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến vậy”, chị Thái Thị Hà - bà chủ cửa hàng Dũng Hà đã bắt đầu kể về cuộc đời nuôi con ăn học thành tài.

Là con nhà công chức ở Thành phố Vinh, khi gặp và yêu anh Tạ Quang Hùng, con một gia đình đông con ở xã Nghi Phú, cả gia đình chị ai cũng phản đối.

Thế nhưng, mặc cho mọi lời trách móc, chị vẫn quyết định lấy anh dù khi đó chị mới 20 tuổi.

Lập gia đình sớm, rồi có thai, chị chấp nhận làm một cô tạp vụ phục vụ trong nhà ăn của đơn vị... Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ mới cưới chưa kịp ổn định thì công ty nơi anh làm việc làm ăn thất bát, anh xin về nghỉ 176. Thương chồng đang người “nhà nước” bỗng dưng thất nghiệp, chị cũng nghỉ luôn và cùng anh mở quán cơm. Quán ăn của chị chỉ là túp lều nhỏ, che sơ sài nằm bên góc của chợ Nghi Phú.

Ngoài bán hàng ăn, chị tranh thủ bán thêm chè đậu đen ở chợ, còn anh thì vừa phụ chị, vừa nhận vá xăm xe cho khách qua đường. Cuộc sống cơ cực kéo dài như vậy đến hơn 5 năm, mãi đến khi chị sinh con thứ 3, Nhà nước có chủ trương cấp đất cho những người sống lâu năm ở Quốc lộ 1, chị mới mua được đất nhờ “chỉ tiêu” của mẹ chồng. Có địa điểm kinh doanh ổn định, hai anh chị bắt đầu mở rộng quán ăn. Thời điểm làm ăn thuận lợi nhất của gia đình là khi anh chị “khởi xướng” đưa món cơm niêu, cá kho tộ vào thực đơn.Thương hiệu nhà hàng Dũng - Hà cũng nổi lên từ đấy.

Có của ăn của để, nhưng không giống như các gia đình khác chỉ xăm xăm đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe cộ, còn chị, mọi “của nả” đều để dành cho con. Mười mấy năm trước, dù nhà còn nghèo nhưng anh chị vẫn cho con tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi thành phố để còn rèn luyện kỹ năng nhạc, họa, ngoại ngữ. Bản thân chồng chị khi đó, nhà xa không có xe máy nhưng tuần nào cũng bền bỉ chở hai con gái vào Vinh học thêm, ngày mưa cũng như ngày nắng không sót buổi nào.

Chị Hà với công việc hàng ngày của người đầu bếp.

Riêng về cậu con trai đầu, Tạ Quang Dũng ngay từ ngày còn nhỏ đã bộc lộ tố chất thông minh, ham đọc sách, tìm hiểu nên con cần sách gì, cần học cô nào, anh chị cũng đầu tư. Để tiết kiệm cho gia đình, anh chị chủ trương không thuê người ngoài mà tất cả mọi công việc trong nhà hàng cả hai vợ chồng cùng chung tay từ đứng bếp đến rửa bát, bưng bê cho khách… Thương bố mẹ nên cả 3 anh em đều bảo nhau chăm chỉ học hành.

Quả ngọt đầu tiên của anh chị là Giải ba Tin học toàn quốc, Á khoa Trường Đại học Bách khoa với 29,5 điểm của con trai; rồi sau đó là hai cô em gái: Tạ Thị Hường, Tạ Thị Huyền noi theo gương học tập của anh cũng lần lượt đậu vào Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Riêng Dũng 5 năm học tại khoa tài năng ở Trường Đại học Bách Khoa thì hai lần tham gia cuộc thi ImagineCup Việt Nam và đều đạt chức vô địch. Em cũng hai lần đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi toàn cầu về công nghệ dành cho sinh viên - ImagineCup, tại Pháp năm 2008 và Ai Cập năm 2009. Cũng trong năm 2009, Dũng vinh dự là 1 trong 10 thanh niên Việt Nam tiêu biểu đạt giải thưởng Quả cầu vàng Công nghệ thông tin.

Nói về con trai Tạ Quang Dũng, chị Hà nhiều lần rơi nước mắt bởi ngay từ khi đi sinh con, chị đã một lần tưởng mất con bởi chị sinh khó, con bị ngạt. Thế mà, dù sinh thiếu tháng, thiếu cân nhưng Dũng lại học rất giỏi. Ngày nhỏ, dù chưa biết Mỹ ở đâu nhưng Dũng đã bảo “lớn lên con sẽ sang Mỹ đi học” và cậu bé ấp ủ ước mơ đó cho đến ngày vào đại học.

Thương con và ủng hộ con nên bao nhiêu tiền làm lụng chị đều cất vào một tài khoản riêng, đợi cơ hội thuận lợi sẽ cho con đi du học. Chị cũng không tiếc đầu tư một ngày gần 1 triệu đồng để con học Tiếng Anh với người nước ngoài, luyện thi lấy chứng chỉ TOEFL, IELTS. Bản thân Dũng quá trình học ở Trường Đại học Bách Khoa em cũng đã có nhiều cơ hội sang nước ngoài du học nhưng em đã từ chối bởi nguyện vọng lớn nhất của em là sang Mỹ, được thực tập ở Công ty phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft.

Sau ngày tốt nghiệp đại học, dù không nhiều tiền nhưng chị vẫn bỏ ra gần 200 triệu đồng để con gửi hồ sơ sang các trường đại học ở Mỹ xin học bổng. Ngày có kết quả của con, chị vẫn còn nhớ “Hôm ấy trời nắng to, vừa đi chợ về đến đầu khách sạn Xanh thì tôi nhận được điện thoại của con “Mẹ ơi, con nhận được học bổng toàn phần của 8 trường đại học bên Mỹ rồi. Con sẽ sang Mỹ làm tiến sỹ. Tôi mừng đến phát khóc”.

Giờ con trai đã sang Mỹ được ba năm, ngoài làm nghiên cứu tiến sỹ tại Trường Đại học Maryland, Dũng còn làm trợ lý cho các giáo sư, làm đối tác sinh viên công nghệ Microsoft . Con gái thứ hai cũng vừa tốt nghiệp đại học, con gái út sinh viên năm thứ 4. Cuộc sống đã ổn định, con cái cũng bắt đầu có thu nhập. Hỏi chị “bây giờ các con đã lớn, anh chị đã tính chuyện nghỉ ngơi chưa?”. Chị vui vẻ: “Chưa nghỉ được đâu em ạ. Còn phải lo công việc cho các con, tạo điều kiện cho các con học cao học. Chị còn yêu nghề lắm, đang dự định đầu tư để mở rộng nhà hàng”...

Mỹ Hà

tin mới

Chuyện về những người Nghệ ở Vũng Tàu

Chuyện về những người Nghệ ở Vũng Tàu

(Baonghean.vn) - Hầu hết những người Nghệ đang sinh sống, làm việc, công tác tại thành phố biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đều chịu thương chịu khó làm ăn, đoàn kết tốt, coi Vũng Tàu là quê hương thứ hai nhưng không bao giờ quên quê hương Nghệ An - nơi họ đã sinh ra từ đó.

Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, Báo Nghệ An phối hợp cùng Team Bạch Mã (trực thuộc CLB Xe Bán tải địa hình Việt Nam) và Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức Trung thu và tặng quà cho học sinh mầm non và tiểu học tại bản người Mông Huồi Mới, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong).

Quỳnh Lưu

Phong trào tiếp sức cho học sinh nghèo ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Cùng với nhiều hoạt động chăm lo công tác an sinh xã hội, thời gian qua các Chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã đẩy mạnh chương trình “Tiếp sức đến trường” hết sức ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được đến trường trong năm học mới.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê vị trí quảng cáo tại nhà ga hành khách quốc nội

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi đơn vị thuê vị trí quảng cáo tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Vinh với các nội dung cụ thể sau:

Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Chỉ tính riêng trong 2 năm 2021 và 2022, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng gần 3 triệu học sinh, sinh viên sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt khám, chữa bệnh; tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của nhóm học sinh, sinh viên bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.