Mẹo ả Hoa

(Baonghean) - Sau hai mươi hai mùa khoai sọ (lưu ý, khoai sọ 2 năm mới có một mùa), cuối cùng thì Hoa ả chắt Nụ cũng được giải ế. Sự kiện Hoa lấy chồng đã  tạo nên một cơn sóng thần GATO (ghen ăn tức ở) trong đám sồn sồn xóm Đông suốt hơn nửa năm trời chưa tính cả tháng nhuần!
Đám đàn bà có chồng lẫn kẻ không bao giờ có chồng hè nhau vén môi chửi sa sả cái gã đàn ông đẹp trai mới về làm rể làng Đông rằng: “Thằng nớ đui mắt hay răng mà đi vớ con Hoa ả chắt Nụ”. Hoa cười hô hố, tay cắp nón, ưỡn cái bụng chửa lắc qua lắc lại dọc đường làng như thể biểu dương “trung đội mạnh”.
Gã đàn ông “xung phong” làm chồng ả Hoa, lão đẹp trai, bóng bẩy, người lúc nào cũng nức mùi dầu gió… nhưng mắc tội hay đánh bạc. Cứ đêm đến là lão lẩn ra ngoài, vớ xe phóng đi, hỏi đi đâu thì bảo là công việc. Ả Hoa biết tỏng nhưng chịu không có bằng chứng nên đành ngậm cay nuốt đắng. Rồi một hôm… Đêm ấy, Hoa thức bằng được để chờ gã về. Hơn mười hai giờ đêm lão chồng lọ mọ về đã bị ả Hoa quát cho te tua:
- Ông cứ cờ bạc cho lắm vào. Đồ hư đốn, đồ thoái hóa biến chất, thế mà cũng đòi nhận là “chiến sĩ thi đua” với tôi à! Cờ bạc là bác thằng mô ông biết không?
- Biết rồi, cờ bạc không có anh em chú bác với nhà mình, nhưng anh có đánh đấm  chi mô - Lão chồng cãi dẻo quẹo.
Minh họa:  Hồng Toại
Minh họa: Hồng Toại
- A, còn chối à? Ông vẫn còn chối được à? Ông mở mắt ra đi! Mở mắt to ra mà nhìn vô đôi giày chuột chết của ông đi. Ôi giời ôi là giời ôi! 
Lão chồng lấm la lấm lét nhìn vô giày rồi ngớ người “chất vấn”:
- Ôi, giày của anh, ai viết chi chi vô đây?
- Tui viết, con ni viết chứ ai viết nữa. Ông coi lại mình đi, rồi soi với vợ coi ông được mấy dem. Nói cho ông biết, lúc đêm, con ni đến tận nơi, bắt quả tang ông đang đánh bài, con ni định nhảy vô giữa sới mần toáng lên cho ông mất mặt. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, cũng là để giữ thể diện cho thằng cha của con tui. Nghĩ cả đến chuyện cho ông con đường mà quay về nên tui mới lấy bút viết mấy chữ “quả tang cấm cãi” vô trong giày cho ông biết. Chừ hết cãi chưa?
- Anh sai rồi. Anh sai to rồi, anh không cãi nữa!
- Sai thì ký bản cam kết ni nhanh, rồi tắm rửa, vô trong buồng nằm với vợ con, biết điều thì túi ni tui cho nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua”. 
Phục lăn cung cách ứng xử của vợ, từ đó về sau, gã chồng đẹp trai của Hoa chu chí làm ăn, đứt đoạn với cờ bạc.
Cuối năm Ngọ, Hoa ả chắt Nụ được xóm trưởng mời lên báo cáo điển hình trước toàn dân. Hoa ta oang oang “bật mí”: “Bà con coi, mần ả đàn bà là khổ lắm, nhưng mà nên trau chuốt cái mưu. Nhông tui xưa say bài bạc, mà chộ được quân đánh bạc thì khác chi chộ ma ăn giỗ. Rình cả trăm lần cũng nỏ bắt được. Thành thử có một lần, trước khi nhông đi, tui lấy bút viết sẵn mấy chữ “quả tang cấm cãi” vô trong giày. Khi lão nhông mò về là tui đánh phủ đầu. Tưởng tui bắt được thật, trở không kịp. Thú nhận ầm ầm, thò bút ký “giao ước thi đua” liền. Rứa là xong. Chừ thì ngon rồi!
Hồi mới cưới, mẹ con tui phong cho nhông là chiến sĩ thi đua đó. Mà “nhởi” với “chiến sĩ thi đua” là phải có mẹo bà con nhé!”.
Cua Đồng

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.