Với 19 huy chương, kình ngư người Mỹ này đã xuất sắc vượt qua vận động viên thể dục dụng cụ người Liên Xô (cũ) Larisa Latynina (người đang nắm giữ kỷlục 18 huy chương tại các kỳ Olympic).
Trong ngày thi đấu hôm qua, ở nội dung 200m bơi bướm nam, Michael Phelpsđã có cơ hội giải "cơn khát" vàng song tiếc là anh lại chỉ về đích thứ hai sau kình ngư Le Clos của Nam Phi với khoảng cách chỉ là 0,05 giây.
Ở nội dung này, Phelps đã nhập cuộc rất tốt và anh dẫn đầu trong phần lớn quãng đường về đích. Tuy nhiên ở giai đoạn nước rút, kình ngư người Mỹ bất ngờ để cho Le Clos bứt lên mạnh mẽ để vượt mặt đúng vào những giây cuối để giành huy chương vàng với thành tích 1 phút 52 giây 96..
Chậm hơn đúng có 0,05 giây, Michael Phelps ngậm ngùi xếp thứ hai với thành tích 1 phút 53,01 giây, trong khi chiếc Huy chương Đồng thuộc về Takeshi Matsuda của Nhật Bản.
![]() |
Niềm vui của Michael Phelps. (Nguồn: Getty Images)
Với chiếc Huy chương Vàng này, Phelp cũng đã chính thức qua mặt Larisa Latynina để trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất tại các kỳOlympic với 19 tấm huy chương các loại, trong đó có 15 huy chương vàng (6 ở Athens 2004, 8 ở Bắc Kinh 2008 và 1 ở London 2012)./.