(Baonghean) - Trong kỳ thi đại học vừa qua, ở xã miền núi Lý Thành (huyện Yên Thành) có em Nguyễn Vĩnh Bảo - một học sinh nghèo đã trúng tuyển vào Trường Đại học Y dược Huế, với 28 điểm, Bảo là tấm gương tiêu biểu về vượt khó vươn lên học giỏi.
Mặc dù biết mình đã trúng tuyển vào Trường Đại học Y dược Huế với số điểm cao, nhưng những ngày này, em Nguyễn Vĩnh Bảo ở xóm 1 xã miền núi Lý Thành là học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Phan Thúc Trực vẫn phải tất bật với mọi công việc trong gia đình, cũng như việc đồng áng để giúp cha mẹ đỡ phần vất vả.
Bảo là con thứ 2 trong một gia đình thuộc hộ nghèo, cha mẹ đều làm nghề nông, trước em còn có một người chị cả hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng và người em trai út đang theo học ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cả 3 chị em đều là tấm gương chăm ngoan, học giỏi, được bà con trong xã khen ngợi. Bà Thái Thị Vinh – mẹ của Bảo cho biết: Cuộc đời cha mẹ đã quá nghèo khó và lam lũ với ruộng đồng, bây giờ dù có khó khăn đến mấy cũng phải lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn để sau này có nghề nghiệp ổn định.
![]() |
Em Nguyễn Vĩnh Bảo
2 năm gần đây, vì nhu cầu cho các con ăn học, vợ chồng chị ngoài sớm hôm tần tảo với 5 sào ruộng khoán, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai trang trải cuộc sống gia đình. Hết mùa vụ, anh Nguyễn Vĩnh Hồng (bố của Bảo) lại phải lăn lộn ngược xuôi, thậm chí còn phải vào tận các tỉnh phía Nam để làm phụ hồ, kiếm thêm tiền cho con ăn học. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình, trong suốt 12 năm học phổ thông, Bảo luôn cần cù chịu khó trong học tập, là học sinh giỏi toàn diện.
Mặc dù nhà cách xa trường, với chiếc xe đạp cà tàng, hàng ngày nắng cũng như mưa, em vẫn đến trường đều đặn. Thầy giáo Lê Minh Song – Chủ nhiệm lớp 12A1- Trường THPT Phan Thúc Trực cho biết: Nguyễn Vĩnh Bảo là một học sinh chăm ngoan, giàu nghị lực, trong 3 năm học em là lớp phó phụ trách học tập, và có tinh thần giúp đỡ bạn bè, được thầy yêu, bạn mến. Với những thành tích trong học tập và gương mẫu, năng động trong mọi phong trào của trường, năm học vừa rồi, em là một trong 2 học sinh tiêu biểu được Chi bộ nhà trường xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đó là niềm vinh dự và cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu và rèn luyện đạt nhiều thành tích trong tương lai.
Không có điều kiện để đi học thêm nơi này nơi khác, ngoài những kiến thức được thầy cô giáo truyền thụ ở trường, về nhà Bảo tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để dành cho việc học. Theo em: Bí quyết để học giỏi điều trước tiên là phải thuộc bài ngay tại lớp và phải nắm thật vững kiến thức cơ bản ở sách giáo khoa, sau đó mới tham khảo các tài liệu nâng cao. Song điều quan trọng hơn là phải có nghị lực của chính mình và kiên định lập trường với ước mơ hoài bão.
Chính vì vậy, trong kỳ thi tuyển vào đại học vừa qua, em đã làm hồ sơ thi tuyển khối B vào ngành bác sỹ đa khoa - Trường Đại học Y dược Huế và khối A khoa chế tạo máy - Đại học Bách khoa Hà Nội. Với sự thông minh sẵn có cùng với đức tính cần cù chịu khó và những kiến thức tích lũy, Nguyễn Vĩnh Bảo đã hoàn thành tốt bài thi của mình với số điểm cao: Đại học Y dược Huế - 28 điểm (trong đó điểm 10 môn Toán; môn Hóa học: 9,25; môn Sinh học: 8,75). Đối với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, em đạt 24 điểm, trong đó môn Hóa học cũng được điểm 10.
Không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, học trò nghèo quê lúa vẫn đang ấp ủ nhiều ước mơ. Nguyễn Vĩnh Bảo chia sẻ: Trong cuộc sống, sức khỏe con người là vốn quý nhất, em sẽ theo học trường Đại học Y dược Huế, đó là ước mơ mà bấy lâu nay em hằng ấp ủ và cũng là môi trường thuận lợi để tiếp tục học tập và nghiên cứu, mai sau trở thành thầy thuốc giỏi chữa bệnh cứu người, đặc biệt là những người dân đang gặp nhiều khó khăn ở các vùng quê nghèo.