Mong sớm có giếng nước

06/02/2013 09:44

(Baonghean) - Trường Tiểu học 2, xã Thạch Ngàn có trên 20 giáo viên với trên 300 học sinh. Do đặc thù của vùng sâu,...

(Baonghean) - Trường Tiểu học 2, xã Thạch Ngàn có trên 20 giáo viên với trên 300 học sinh. Do đặc thù của vùng sâu, đường giao thông đi lại khó khăn, trường tổ chức thành các điểm trường lẻ tại các bản như: Kẻ Tre, Kẻ Tắt, Bá Hạ, còn điểm trường chính đóng tại bản Kẻ Gia thuộc vùng cao khô hanh rất khó tìm nguồn nước sinh hoạt. Về mùa mưa còn có đủ nước sinh hoạt cho 17 giáo viên và học sinh tại điểm trường này. Còn mùa khô, giáo viên và học sinh phải đi xa hơn 3km để gùi nước về dùng. Đa số giáo viên khi được phân công làm nghĩa vụ ở đây đều tìm mọi cách từ chối hoặc xin nghỉ không lương, bởi vào đây vừa vất vả vì đường sá, lại phải chịu khát vì thiếu nước sinh hoạt.

Tất cả các vườn hoa cây cảnh trong trường đều héo và chết vì khô hạn, chỉ còn mấy cây hoa xương rồng trụ lại được. Toàn bộ đất đai xung quanh trường các cô giáo siêng năng mấy cũng bó tay, không trồng được vì thiếu nước tưới. Đã 3 - 4 tháng nay trời không mưa, giếng nước bị khô cạn, trường đã bớt chi tiêu và vận động giáo viên góp tiền thuê đào thêm vài mét, nhưng càng đào càng không thấy nước, vì mạch nước ngầm quá sâu. Giáo viên phải thay nhau về nhà ngoài thị trấn và vùng phụ cận để tắm giặt hoặc vào xin nước ở tận bản Đan Lai (Thạch Sơn) về dùng. Ban giám hiệu và hội đồng nhà trường đã có tờ trình xin huyện, xã hỗ trợ kinh phí để khoan giếng công nghiệp, nhưng kinh phí tốn hơn 40 - 50 triệu đồng, nên huyện, xã chưa thể hỗ trợ. Kinh phí của trường chưa đủ để trang trải tiền văn phòng phẩm và công tác phí, nên đành để giáo viên và học sinh chịu khát!


Phùng Văn Mùi (Huyện ủy Con Cuông)

Mong sớm có giếng nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO