Một người chết, 3 bị thương vì dông lớn tại Hà Nội

16h30 chiều qua, dông lốc kèm theo mưa lớn bất ngờ xảy ra trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội khiến giao thông náo loạn, nhiều người đi xe máy bị quật ngã, cây đổ hàng loạt, nhà bật móng, hơn 10 ôtô hư hại.

Cơn dông bắt đầu từ khoảng 16h30 tại hầu hắp các tuyến phố của Hà Nội. Khoảng 20 phút sau xuất hiện mưa lớn. Gió mạnh kèm mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến nhiều tuyến phố như chìm trong bão lốc. Cây cối ngả nghiêng, nhiều người đi đường chạy tán loạn vì bất ngờ.

Mái tôn và các phông bạt che ban công tại nhiều khu chung cư ở quận Thanh Xuân, Hoàng Mai bị bật tung, gió cuốn bay khắp nơi, thậm chí nhiều mái tôn bị cuốn văng xa vài chục mét. Có nơi bị gió quật đổ cả bồn nước trên mái nhà, cuốn phăng xuống đường.

nha-do.jpg

Phòng bảo vệ của Viện kiểm thuốc Trung ương bị bật móng cách mặt đất một mét.Ảnh: Quý Đoàn

Tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du, 4 cây to đổ vào 3 ôtô và một xe máy bị đè. Trong các nạn nhân có một người tử vong.

Trên đường Phạm Hùng, Láng Hạ, Nguyễn Du… nhiều cây xanh cỡ lớn bị quật đổ, đè lên ôtô. Cũng trên nhiều tuyến phố, hàng chục người đi xe máy trên đường không trú mưa đã bị gió lốc quật ngã.

Theo chia sẻ của một số người dân, khu vực phường Đại Kim, Đại Từ, Hoàng Mai có xuất hiện mưa đá với hạt nhỏ bằng đầu ngón tay út. Điện tại  nhiều khu vực đã bị cắt.

xe-may-do.jpg

Xe máy la liệt trên đường vì dông lốc. Chỉ diễn ra chừng một tiếng, cơn dông lốc đã khiến một người chết, 3 bị thương và hàng trăm phương tiện, nhà cửa bị thiệt hại.

Nguyễn Thị Phượng kể lại, trên đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai), cơn lốc kèm theo bụi đã khiến chị không thể vững tay điều khiển xe máy nên vội táp vào lề đường. Tuy nhiên, gió giật mạnh đã làm xe đổ vào chị. Gặp nạn trong mưa dông nhưng chị cho rằng đã may mắn không bị ôtô đi từ phía sau tông vào trong lúc hỗn loạn.

"Gió lốc quá mạnh, dường như mọi thứ có thể bị cuốn bay. Thấy tấm biển quảng cáo bắn văng trước mặt, tôi vội nhấn gas, vừa chạy qua được một đoạn thì thấy miếng tôn dài vài mét sập xuống đường", anh Hoàng Tuấn, người thoát nạn trên đường Giải Phóng chiều nay kể lại. Anh cho hay, từ bé tới giờ anh chưa chứng kiến một trận dông lốc nào bất giờ và kinh hoàng đến vậy".

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho hay, theo thống kê sơ bộ khoảng 100 cây lớn đã bị gãy đổ, 13 ôtô bị hư hại. Trận mưa dông khiến 3 người đi đường bị thương và một người tử vong.

thap-huong.jpg

Người dân thắp hương tại nơi người đàn ông đi xe máy bị cây đổ khiến tử vong tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du . Ảnh: Quý Đoàn

Theo thông tin từ Bệnh viện 198 (Bộ Công an), sau cơn mưa, khoa cấp cứu đã tiếp nhận gần 10 trường hợp bị ngã xe hoặc bị cột, biển báo, cây đổ vào người.

Còn tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện E,  ít nhất có 9 bệnh nhân gặp nạn do dông lốc phải nhập viện. Trong số này có 5 ca bị thương ở đầu do vật cứng rơi vào, số còn lại bị thương ở chân tay. 

Nặng nhất là trường hợp 3 mẹ con đang đi chơi Công viên Hòa Bình thì gặp dông nên trú tại phòng bán vé ở khu vui chơi. Tuy nhiên, gió quá to giật lật mái tôn hất vào 3 mẹ con, khiến người mẹ bị thương tay, ngất xỉu. 

Một trường hợp bị nạn khác là Tuấn Anh, sinh năm 1993, đến chơi nhà bạn ở Xuân La, Xuân Đỉnh. Mưa dông to khiến bức tường mới xây ở nhà bên cạnh đổ sập đè gẫy 2 ngón chân Tuấn Anh.

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho hay lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 34mm; Cầu Giấy 16,4mm; Hoàn Kiếm 27,2mm; Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia 32mm; Đông Anh 15mm...

Đến 18h15 các vị trí úng ngập đã cơ bản rút hết nước.

cay-do_1434209992.jpg

Xe máy bị cây đè trên phố Hai Bà Trưng. Ảnh: Quý Đoàn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương, ảnh chụp từ ra-đa thời tiết và từ vệ tinh cho thấy có những đám mây đối lưu từ phía Hòa Bình di chuyển về khu vực Hà Nội.

Những đám mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông trước cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội bao gồm các quận, huyện Chuơng Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, sau đó lan dần đến các khu vực khác.

Theo ghi nhận của nhiều người dân, đây là cơn dông lốc mạnh nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây tại Hà Nội.

Video: Hàng chục người bị gió dông quật ngã

Video: Cây đổ la liệt sau mưa dông

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.