Hôm qua (2/6), ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 diễn ra với 2 môn thi: Ngữ văn và Vật lý. Nhìn chung, ngày đầu của kỳ thi đã diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc nhưng không căng thắng.
Có mặt tại các Hội đồng coi thi của Thành phố Vinh đến các huyện đồng bằng hay miền núi cao của tỉnh Nghệ An ở ngày thi đầu tiên, chúng tôi nhận thấy hầu hết học sinh và phụ huynh đều đã có mặt đông đủ từ sớm. Không còn cảnh phụ huynh chen lấn nhau trước cổng trường thi, sau khi chở con đến địa điểm thi các bậc cha mẹ đều tìm đến những bóng râm cách xa khu vực thi để chờ đợi. Giờ đây, họ đã ý thức được "thi cử là vấn đề bình thường của chuyện học".
Năm nay, các hội đồng thi bố trí lực lượng bảo vệ vừa đủ theo qui định, không quá dày như các năm trước, đặc biệt là lực lượng bảo vệ vòng ngoài đã được tinh giảm. "Phương châm của chúng tôi là bình thường hóa việc thi nhưng không chủ quan lơ là. Cái chính là tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên về thực hiện kỳ thi nghiêm túc. Các học sinh do được ôn tập kỹ, trải qua nhiều lần "tập dượt" nên không quá lo lắng, căng thẳng..." Ông Vi Tân Hợi, Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Tương Dương cho biết.
![]() |
Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Văn.
Ông Ngân - trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Huyện Quỳnh Lưu có 10 HĐCT với khoảng trên 5.300 thí sinh dự thi tại 220 phòng thi. Tuy khu vực trường thi đã lập lại trật tự, yên tĩnh từ vài năm nay, nhưng không chủ quan, chúng tôi huy động khoảng 100 công an huyện, công an xã, quân sự, biên phòng cùng bảo vệ vẫn theo phương án bảo vệ 3 vòng.
Tại hội đồng thi trường THPT Dân tộc nội trú Kỳ Sơn năm nay có 10 thí sinh có độ tuổi từ 35 trở lên, trong đó người nhiều tuổi nhất xấp xỷ 50. Họ đều là những cán bộ của thôn, bản ở các xã vùng sâu, với mong muốn được chuẩn hóa trình độ để công tác tốt, để phục vụ dân bản tốt hơn.
Thí sinh Cụt Phò Hơn (sinh năm 1964) thí sinh phòng thi số 23, Hội đồng thi trường THPT Dân tộc nội trú Kỳ Sơn cho biết: "Già rồi, nhưng đảm đương công việc của làng, của bản, mình không có kiến thức cơ bản thì nói ai nghe. Do vậy, để làm gương cho mọi người, mình cũng phải học, phải nâng cao trình độ chứ."
Huyện Anh Sơn có 1901 học sinh tham gia dự thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Toàn huyện có 4 hội đồng coi thi gồm trường THPT Anh Sơn 1, THPT Anh sơn 2, THPT Anh Sơn 3, và TTGDTX Anh Sơn. Theo đó hệ THPT có 1698 thí sinh dự thi và hệ GDTX có 203 thí sinh; Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn cho thi cử, huyện đã cử lực lượng bảo vệ thi là 56 người, 4 cán bộ y tế, 22 nhân viên phục vụ.
Buổi sáng 2/6 thi môn đầu tiên là môn văn - một môn thi được đánh giá là nhạy cảm nhất - thế nhưng tạị tất cả 4 điểm thi với 82 phòng thi trên địa bàn huyện Anh Sơn - từ khu vực trong phòng thi không khí làm bài rất yên ắng, nghiêm túc, không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi. Khu vực vòng ngoài không còn thấy cảnh phụ huynh hay người nhà của thí sinh nhí nhố gây mất trật tự hoặc gây ách tắc giao thông.
Tại HĐT trường THPT Dân tộc nội trú Tương Dương năm nay có 3 thí sinh "đặc biệt". Em Lô Thị Hoa (học sinh Trung tâm GDTX huyện) bị u, vừa mới mổ xong được 3 ngày, dù vết mổ chưa lành nhưng em vẫn xin bố mẹ cõng đến trường thi để thực hiện bài thi của mình.
Còn Kha Thị Yến và Lương Thuận bị tai nạn giao thông, phải khâu ở chân, không thể đi lại được, hai em phải có mẹ và mự cõng đi. Để thuận lợi cho việc thi, các em đã xin hội đồng thi nghỉ lại ở phòng y tế của trường. Một thí sinh đi thi, ba người đi theo phục vụ, với mong muốn 12 năm đèn sách của con mình không bị lãng phí. Điều đáng mừng, cả 3 em trong những ngày nằm trên giường bệnh vẫn cố gắng ôn tập tốt nên kết quả làm bài thi sáng nay rất khả quan.
![]() |
Em Kha Thị Yến được mẹ cõng đến trường thi.
Song đặc biệt hơn cả vẫn là trường hợp của em Nguyễn Minh Phú học sinh lớp 12C1 trường THPT Trần Đình Phong, huyện Yên Thành. Tuy bị khuyết hai tay nhưng em có đầy nghị lực và quyết tâm sẽ làm tốt bài thi bằng đôi chân của mình. Chính vì vậy Sở GD&ĐT Nghệ An cũng như nhà trường rất quan tâm, chỉ đạo và thông báo với HĐCT THPT Bắc Yên Thành tạo điều kiện tốt cho em dự thi
Thầy giáo Nguyễn Bá Thủy - Phó Chủ tịch HĐCT trường THPT Bắc Yên Thành cho biết: Em Nguyễn Minh Phú mang số báo danh 141417 là số đầu tiên tại phòng thi 60 của HĐCT Bắc Yên Thành. Chúng tôi muốn tạo cho em tâm lý tốt nên sắp xếp cho Phú ngồi viết trên 2 ghế băng ở bàn đầu để em thoải mái nhất khi làm bài thi.
![]() |
Em Nguyễn Minh Phú làm bài thi tại HĐCT THPT Bắc Yên Thành
Vẫn nụ cười hiền, gặp em sau buổi thi môn văn, Phú chia sẻ: em lo nhất là môn văn nhưng sáng nay em làm bài khá tốt, đề thi vừa sức, em thích 2 câu hỏi ở phần thi bắt buộc. Hội đồng coi thi cũng rất quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để em tham gia kỳ thi, em sẽ cố gắng ở các môn thi còn lại".