Nghị lực của ba chị em mồ côi

29/10/2014 10:35

(Baonhgean) - Mắt tôi cay nhòe khi chứng kiến gia cảnh éo le, chồng chất mất mát của 3 em nhỏ: Trang - Hoàng - Anh ở xóm 1, xã Nghi Liên (TP. Vinh). Bố mất vì ung thư, mẹ cũng qua đời vì căn bệnh quái ác này, 3 chị em đang tuổi ăn, tuổi học sống dựa vào bà ngoại đã 73 tuổi. Cuộc sống trăm phần khó khăn…

Chúng tôi đến xóm 14, xã Nghi Liên, Thành phố Vinh vào một chiều cuối Thu mây đen kéo kín, báo hiệu một trận mưa lớn. Bà Nguyễn Thị Thọ, 73 tuổi – bà ngoại của 3 cháu Trang – Hoàng – Anh đang run rẩy bước từng bước lùa bò về chuồng. Ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, sơn tường bong tróc nằm giữa xóm quạnh quẽ. Bà Thọ buồn bã: Thêm vài bữa nữa, con bê lớn hơn chút thì cũng phải bán để trả nợ tiền ma chay con Vịnh (mẹ 3 cháu), rồi trang trải cho sinh hoạt hàng ngày…

(Baonhgean) - Mắt tôi cay nhòe khi chứng kiến gia cảnh éo le, chồng chất mất mát của 3 em nhỏ: Trang - Hoàng - Anh ở xóm 1,  xã Nghi Liên (TP. Vinh). Bố mất vì ung thư, mẹ cũng qua đời vì căn bệnh quái ác này, 3 chị em đang tuổi ăn, tuổi học sống dựa vào bà ngoại đã 73 tuổi. Cuộc sống trăm phần khó khăn…
Huyền Trang hướng dẫn em út Đăng Dũng học bài.

Trong nhà, xô chậu ngổn ngang, dùng để hứng nước dột từ trên mái ngói cũ kỹ, rữa nát nhỏ tong tóc. Hai bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương. Cuối năm 2013, anh Đặng Hồng Lan – bố 3 cháu qua đời sau thời gian dài chạy chữa bệnh ung thư gan, lúc này vợ anh là chị Nguyễn Thị Vịnh cũng ngã quỵ khi phát hiện bị ung thư máu. Đến ngày 3/10, chị Vịnh cũng ra đi, để lại 3 đứa con thơ đang tuổi ăn học. Bà Thọ kể trong nước mắt: Lúc còn sống, anh Lan làm thợ xây, chị Vịnh làm phụ hồ, cộng thêm mấy sào ruộng mướn nên cũng đủ đắp đổi qua ngày, nuôi các con ăn học. Giờ thì ruộng đã trả lại, sinh kế của 4 bà cháu phụ thuộc vào 1 sào đất đang trồng ngô; cộng thêm sự giúp đỡ của chính quyền, hàng xóm láng giềng...

Hiện em Đặng Thị Huyền Trang con gái đầu của anh Lan - chị Vịnh đang học lớp 12 A3 Trường THPT Nguyễn Thức Tự. Năm lớp 10, Trang là học sinh giỏi Văn của huyện; năm trước cháu được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh của trường, nhưng bố mất đột ngột nên Trang không đi thi. Gia cảnh khó khăn, nhưng nhiều năm qua Trang đều cố gắng trong học tập. Bố mẹ mất, bà ngoại già yếu, các em còn nhỏ, Trang đã tính đến chuyện bỏ học, kiếm việc làm để nuôi em. Nhưng ai cũng động viên Trang gắng học hết cấp 3. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Mai, Chủ nhiệm lớp 12A3, cho hay: Em Trang là học sinh ngoan, chăm chỉ, biết vượt khó. Kết quả hàng năm đều đạt loại khá, điểm tổng kết các môn hàng năm đều trên 7. Để giúp đỡ Trang, 2 năm nay, nhà trường đã miễn tất cả các khoản đóng góp, cũng như phát động toàn trường ủng hộ, giúp đỡ em.

Huyền Trang muốn học lắm, nhưng “bà giờ già yếu lắm rồi, có chăm nuôi 3 anh em cháu thì cũng chỉ thêm được 1, 2 năm. Cháu muốn thi vào các trường an ninh, quân đội nhưng dẫu có đậu, dẫu không phải đóng bất cứ thứ gì thì vẫn còn hai em ở nhà, ai sẽ chăm lo cho các em?”.

Em trai Đặng Đăng Dũng đang học lớp 10A10, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc. 9 năm học vừa qua, năm nào Dũng cũng được giấy khen học sinh giỏi. Kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, trước nhiều biến cố của gia đình, Dũng học có phần sa sút hơn, nên 3 môn thi (Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán và Văn nhân hệ số 2), cháu chỉ đạt 34/50 điểm. Dũng về nhà khi trời đã nhá nhem tối, người lấm lem bùn đất. Hỏi mới biết: Ruộng ngô của nhà đã có bắp non, chiều học về sớm, Dũng tranh thủ ra ruộng bẻ ngô nhờ hàng xóm bán dùm bên Quốc lộ 1. Ngô non nhiều người mua về luộc, bán được giá… Còn em út Đặng Đăng Anh, 9 tuổi, hiện đang học lớp 3, Trường Tiểu học Nghi Liên. Trường dạy bán trú, nhưng vì để bà bớt đi gánh nặng đóng tiền ăn trưa nên 2 năm nay, Anh vẫn tự đạp xe đi đi, về về giữa hai buổi học. Buông cặp sách vở, nó chạy ra vườn lấy ống thóc lép cho gà ăn. Trong bóng chiều, thằng bé nhớ mẹ ngồi khóc. Nước mắt lăn dài, bờ vai nhỏ bé run rẩy từng cơn. Cơm chín rồi, thức ăn cũng xong, 3 bà cháu bày biện lên bàn thờ cúng mẹ…

Chia sẻ chút tiền ít ỏi cho bà cháu mua gạo, chúng tôi ra về khi trời đổ mưa sầm sập, lòng nặng trĩu khi nhìn cảnh 4 bà cháu quây quần dưới ánh đèn ảm đạm, nghĩ về câu hát đầy thương cảm “mồ côi tội lắm ai ơi”. Thời gian qua, 4 bà cháu đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà trường, tuy chưa nhiều nhưng đó là sự động viên, giúp đỡ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mong rằng, bà Thọ thêm nhiều sức khỏe và sống thọ hơn để các em được nhờ, các em đều ngoan ngoãn, hiền lành và yêu thương nhau, chính quyền và các tập thể cá nhân tiếp tục quan tâm giúp đỡ để bà cháu vượt qua cơn khốn khó...

Bài, ảnh: Thanh Sơn

Mới nhất
x
Nghị lực của ba chị em mồ côi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO