Nhịp đập tuổi hai mươi

29/08/2014 10:06

(Baonghean) - Cửa Lò đã bước vào tuổi hai mươi với đầy ước vọng và quyết tâm. Ngày phố biển đang dài ra và đêm ngắn lại, những mùa vui hứa hẹn nối tiếp mùa vui. Đất và người phố biển thêm rộng rãi bao dung. Nhịp đập rộn ràng, trái tim biển đang thúc dục tay người thêm vun xới…

(Baonghean) - Cửa Lò đã bước vào tuổi hai mươi với đầy ước vọng và quyết tâm. Ngày phố biển đang dài ra và đêm ngắn lại, những mùa vui hứa hẹn nối tiếp mùa vui. Đất và người phố biển thêm rộng rãi bao dung. Nhịp đập rộn ràng, trái tim biển đang thúc dục tay người thêm vun xới…

Du khách lướt sóng trên mô tô nước. Ảnh: Sỹ Minh
Du khách lướt sóng trên mô tô nước. Ảnh: Sỹ Minh

Cửa Lò trong đêm Kỷ niệm 20 năm thành lập tiết trời lác đác mưa. Thu ở biển đã chuyển mình từ trạng thái hanh hao sang ẩm ướt và lạnh ngọt. Vẫn nhớ, thời điểm này những năm trước, phố biển đã vắng bóng người. Nhưng hôm nay, khách vẫn đông vui, trên đại lộ Bình Minh vẫn nhộn nhịp những vòng xe, bước chân của du khách qua lại. Hình như ở tuổi đôi mươi này, thị xã không còn kỳ nghỉ Đông nữa. Từ Cửa Hội đến Lan Châu, ánh điện đường, hàng quán sáng lung linh suốt hơn 10km vòng cung biển ấm. Tiếng reo hò chúc tụng vang lên đâu đó hòa cùng bài ca của sóng và gió tạo nên một giai điệu ồn ã mà dễ chịu, rất riêng…

Thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh vốn là hai cực tăng trưởng, hai trái tim của xứ Nghệ; Và đêm nay, trái tim biển đang rộn ràng những nhịp đập thanh xuân - hàng trăm quan khách, bạn bè muôn phương đã về đây chung vui cùng người dân phố biển trong lễ mừng tuổi mới. Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên – nơi Thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất tập nập, đông vui lắm. Từ đầu tối, những người con, những người đã và đang sống, làm việc tại thị xã đã tập trung về đây, hàn huyên chuyện trò. Họ ôn lại lịch sử vẻ vang của vùng đất địa linh nhân kiệt hơn 500 tuổi này. Ngậm ngùi nhìn lại những bước chân thần tốc đã qua, ông Hoàng Hải Đăng, 75 tuổi, nguyên Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cảm khái: “Buổi đầu thành lập, đi khắp thị xã đâu đâu cũng chỉ thấy cát trắng, phi lao và gió lào, lèo tèo vài ba dãy phố. Cửa Lò có xuất phát điểm thấp, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng còn nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, kinh nghiệm quản lý đô thị hạn chế... Vậy mà hôm nay đã là một đô thị biển năng động, hiện đại. Mỗi năm thu hút hơn 2,1 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 1.460 tỷ đồng”.

Cũng giống như con tàu vượt sóng trùng dương, để có được thành quả hôm nay, theo ông Nguyễn Trung Hoa, 60 tuổi, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Nghi Hương, ngay từ đầu, thị xã đã xác định hướng phát triển đúng và có những cách làm hay. Đó là Nghị quyết số 03 ngày 14/12/1994 đề ra mục tiêu “Xây dựng Thị xã Cửa Lò thành một trung tâm kinh tế và quốc phòng của tỉnh; một đô thị du lịch và nghỉ mát hiện đại, có ý nghĩa khu vực, quốc gia và quốc tế. Đồng thời, khai thác triệt để các tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế cảng, dịch vụ, giao thông vận tải, quá cảnh, nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp”; là Chủ trương “5 không” được triển khai quyết liệt và đã đi vào nếp nghĩ, cách ăn, ở của mỗi người dân thị xã.

19 giờ 30 phút, buổi lễ kỷ niệm chính thức được bắt đầu với bài phát biểu của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã nhắc nhớ về một Cửa Lò huyền thoại biển, ôn lại lịch sử truyền thống của mảnh đất nhân sơn quy tụ và khẳng định: Qua 20 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã làm nên những thành quả to lớn, diệu kỳ. Hôm nay, Cửa Lò – mảnh đất đã trở thành một điểm du lịch quen thuộc, hấp dẫn trong lòng bè bạn và du khách, về lâu dài, Cửa Lò hứa hẹn là một điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến thăm. Phát huy những giá trị sẵn có, Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò hôm nay đã và đang mang hết sức mình phấn đấu khai thác hiệu quả tài nguyên thiên tạo và các giá trị văn hóa của mình để nhanh chóng xác lập vị trí xứng đáng trong hệ thống đô thi du lịch Việt Nam; trong tương lai gần, trở thành thành phố văn hóa, du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh, văn minh và hiện đại

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy có lời phát biểu tôn vinh các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp công sức, xây dựng, phát triển Thị xã Cửa Lò trong những năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Cửa Lò nhanh chóng trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước. Để làm được điều đó, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thị xã thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết 05 ngày 26/9/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, giữ gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên du lịch và con người; tập trung phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh tiến độ các dự án trên địa bàn thị xã; Tập trung phát triển du lịch, tiếp tục nâng cao, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hấp dẫn, mở rộng không gian du lịch về phía Nam, vươn ra biển đảo; tăng cường kết nối tour, tuyến du lịch, các điểm du lịch khác trong tỉnh, trong nước và quốc tế...

Đã trải qua bao nhiêu giông tố, thăng trầm của cuộc đời, nhưng bản thân ông Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Trung Hoa vẫn không khỏi xúc động khi chứng kiến lễ kỷ niệm 20 năm được tổ chức trang trọng, với nghi thức lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất, lãnh đạo Tỉnh ủy trao tặng bức trướng; nghe lãnh đạo tỉnh, thị xã nêu quyết tâm xây dựng phố biển. Không xúc động làm sao được khi Cửa Lò là quê hương, là máu thịt, là nơi bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi của mỗi người dân đã đổ xuống, góp vào, dựng xây nên; Không xúc động làm sao được khi Cửa Lò phố biển được tôn vinh mà bản thân họ đã góp ánh sáng vào vầng hào quang đó. Anh Dương Công Sơn, chủ nhà hàng Hương Sơn, phường Thu Thủy – một trong 5 nhà hàng đầu tiên đạt danh hiệu “Nhà hàng Văn minh” tâm tình: Dự buổi lễ này chúng tôi càng rõ thêm trách nhiệm của mỗi người dân, người kinh doanh trong việc đóng góp, xây dựng thị xã. Riêng đối với nhà hàng là kinh doanh dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững, thực hiện tốt các quy định của thị xã, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảng giá niêm yết rõ ràng, luôn trau dồi kỹ năng mở rộng phạm vi phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp với phương châm khách hàng là thượng đế.

Sau phần chính lễ, đêm mừng tuổi 20 của thị xã tiếp tục với Chương trình nghệ thuật “Cửa Lò biển hẹn” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ phố biển, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An, Học viện âm nhạc Quốc gia. Chương trình nghệ thuật bao gồm nhiều tiết mục múa, hát đặc sắc như: “Bình Minh Cửa Lò”, “Bài ca Cửa Lò” , “Thành phố biển tương lai”, “Tình biển”… đã thực sự thu hút được sự quan tâm đặc biệt đại biểu tham dự. Những giai điệu, sự tạo hình mang thông điệp tôn vinh giá trị truyền thống, giới thiệu tiềm năng du lịch Cửa Lò; đặc tả về một vùng đất biển xanh, nắng vàng, huyền thoại linh thiêng hòn Mắt, hòn Ngư, về một Cửa Lò hôm nay đang tiếp tục tạo nên nhiều huyền thoại mới. Đó là một Cửa Lò mang màu sắc cổ thi pha lẫn nét thanh tân hiện đại đầy kiêu hãnh; với một biển cả mênh mông, lặng thầm con sóng. Những ngư dân trở về từ một mẻ đánh ngoài khơi, cười với những chú cá phơi mình lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những du khách dìu nhau đi tìm những viên ngọc quý trên bờ chân sóng...

Trời đã về khuya nhưng Cửa Lò vẫn chưa ngủ. Đêm Cửa Lò không còn trăng thu e ấp mười sáu, mà tràn đầy sự sung mãn, sinh sôi với những hàng quán tấp nập, với những đoàn khách không ngừng kéo về. Đi giữa thị xã rực rỡ với ánh sáng từ những khách sạn, nhà hàng văn minh, hiện đại, từ phía mênh mang biển lấp lánh ánh đèn thuyền câu mực và tàu vào “ăn hàng”, chúng tôi đã nghe từng hồi trống dội rộn ràng từ phía Công viên Hoa Cúc Biển. Tại đây, Hội trại Sức trẻ đang được đoàn viên, thanh niên thị xã tổ chức. Tiếng ca từ phố biển lại nối tiếp. Những công dân trẻ của Cửa Lò đắm đuối, tha thiết trong câu hát quê hương, nhắc nhau nghĩa tình người xứ Nghệ hết giận rồi thương.

Nơi công viên này, tôi gặp lại anh Nguyễn Văn Xi – người vừa tham dự lễ kỷ niệm. Anh Xi vốn là người Huế, 10 năm trước ra thị xã biển làm nghề bán bánh bao dạo. Bây giờ, anh Xi đã mở được một nhà hàng hải sản ở đường Nguyễn Năng Tĩnh, mua được đất và cả gia đình đã trở thành công dân của phố biển yêu thương. Anh Xi kể: Năm nay, du lịch Cửa Lò thắng lớn. Khách đông hơn năm ngoái nhiều và mùa du lịch thì kéo dài ra. Hè rồi, nhà hàng tôi lãi ròng 120 triệu. Thắng nhất là khách sạn của một chị người Hà Nội cạnh bên, 32 phòng doanh thu trên 1 tỷ đồng… Đêm Cửa Lò bỗng thấy biển, đất và người trong tuổi mới rộng mở, bao dung.

Thanh Sơn

Chiều 28/8, Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập và gặp mặt các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến cho Thị ủy, UBND thị xã về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới. Dịp này, Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò khen thưởng cho 21 tập thể, 40 cá nhân điển hình trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 15 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập. Đặc biệt, 1 tập thể và 5 cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể và 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hoàng Đạt (Đài Cửa Lò)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhịp đập tuổi hai mươi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO