Niềm vui ngoài mong đợi

(Baonghean) - Sau 6 ngày diễn ra sôi nổi, Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An  lần thứ XIX - 2015 chính thức khép lại vào chiều ngày 15/6, xác định được 2 nhà vô địch mới ở 2 lứa tuổi… Những trận cầu sôi động tạm lắng, nhưng dư âm của giải còn mãi đối với các cầu thủ nhí nuôi tiếp giấc mơ cháy bỏng với trái bóng tròn...
...6 ngày là những ngày vui với bao cảm xúc cuồng nhiệt. Để bước vào giải đấu này, có rất nhiều đội bóng tham dự giải đã tập hợp, rèn luyện suốt cả một năm trời,  như Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thái Hòa… Sự chuẩn bị kỳ công cho giải  không chỉ vì thành tích cho đơn vị, cá nhân mà như lời ông Nguyễn Kim Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đô Lương: “Các đội bóng tham dự giải luôn xác định đúng theo tinh thần của Ban tổ chức đề ra, đó là tạo sân chơi bổ ích trong ngày hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng, tạo bệ phóng cho các tài năng bóng đá tỉnh nhà”.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Nhi đồng Thành phố Vinh. 	Ảnh: trần hải - Hồ Phương
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Nhi đồng Thành phố Vinh. Ảnh: trần hải - Hồ Phương
Tinh thần vì trẻ thơ là tôn chỉ của Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trong suốt 19 năm qua. Tiếp nối những thành công các mùa giải trước, bước vào mùa giải 2015, Ban tổ chức  đã sớm được thành lập với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị Báo Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An; cùng với đó các tiểu ban tuyên truyền, hậu cần, nhân sự… cũng khởi động tích cực hết mức cho giải đấu thành công. 
Công tác trọng tài điều hành giải năm nay cũng được đặc biệt coi trọng với việc ban tổ chức đã lựa chọn 12 trọng tài giỏi chuyên môn, công tâm để điều hành giải, trong đó có nhiều người là trọng tài cấp quốc gia; ở mỗi trận đấu diễn ra, bộ phận hậu cần đều có mặt cung cấp, phục vụ nước uống cho đội tham dự một cách kịp thời. Các phóng viên của Báo Nghệ An và các báo đài khác luôn có mặt với từng tình huống trên sân để kịp thời tường thuật, phản ánh, đưa tin, dựng các clip bàn thắng. Sau mỗi trận đấu, những bàn thắng đẹp mà các phóng viên ghi lại đã nhận được hàng ngàn lượt xem, bình luận trên báo Nghệ An điện tử và các trang Web đăng tải lại.
Vì sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, vì một mùa hè vui của trẻ thơ, cũng như các mùa giải trước, các cầu thủ nhí tham dự Cúp báo Nghệ An 2015 được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của các bác, các chú lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thông qua Báo Nghệ An, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến với tuổi thơ. Năm nay, giải thu hút 20 doanh nghiệp, đơn vị tài trợ như: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An…Cá biệt, vì quá yêu bóng đá trẻ thơ, có vị giám đốc doanh nghiệp hầu như có mặt ở từng trận đấu để theo dõi, cổ vũ cho các em.
Có thể nói, phần thành công quan trọng của giải đấu là bắt nguồn từ tình cảm, sự quan tâm của các địa phương, người dân. Nhiều huyện, thành, thị  đã tạo điều kiện bố trí kinh phí để các đội tập trung, tập huấn, thi đấu dài ngày trước và trong giải. Nhiều lãnh đạo các địa phương đã tranh thủ thời gian nghỉ để đến cổ vũ, động viên đội nhà thi đấu. Anh Trần Văn Xuân, huấn luyện viên đội nhi đồng Quỳ Hợp cho hay: “Ngoài sự quan tâm của huyện, đội bóng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn”… Chính nhờ sự quan tâm đó mà mùa giải năm nay đã có 29 đội với gần 350 cầu thủ tham dự, đông hơn hẳn các mùa giải trước. 
Mến trẻ, yêu bóng đá đẹp, đã có hàng ngàn khán giả tỉnh nhà tìm đến với các sân thi đấu để  cổ vũ cho các em nhỏ. Có những ông bố, bà mẹ từ các rẻo cao Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn về Vinh theo con cháu dự giải; có những bác thương binh không quản ngại nắng nôi từ Diễn Châu bắt xe buýt vào;  có những tình nguyện viên yêu bóng đá bám theo đội để chăm sóc cho các em. Bác Nguyễn Trọng Hòa, một “cổ động viên trung lập” ở Thành phố Vinh, nói: “Trong bóng đá, khi đã yêu rồi thì tất yếu người đá phải có người coi, cổ vũ; huống chi các cháu đá hay thế này!...”.
Niềm vui vô địch của các cầu thủ   đội Thiếu niên Nghi Lộc. 	Ảnh: Trần Hải
Niềm vui vô địch mùa giải 2015 của các cầu thủ đội Thiếu niên Nghi Lộc. Ảnh: Trần Hải
Tất cả đã làm cho những trận đấu thăng hoa. Theo thống kê, trải qua 46 trận đấu diễn ra, đã có 210 bàn thắng được ghi. Trình độ các đội bóng đã thu hẹp lại. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và cống hiến cho khán giả những giây phút sôi nổi, hào hứng và đầy kịch tính. Mỗi trận đấu đều thể hiện trình độ riêng của từng đội với giàn cầu thủ có kỹ thuật, khả năng xử lý bóng nhanh, tư duy chiến thuật tốt … Chứng kiến các cầu thủ thi đấu, có lẽ “sướng nhất” chính là các tuyển trạch viên của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An. Năm nay có tới gần chục chuyên gia đào tạo trẻ theo dõi giải này và chắc hẳn họ đã “được mùa” tài năng trẻ.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhìn chung các đội bóng có trình độ chuyên môn khá đồng đều. Các trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn. Huấn luyện viên đội nhi đồng Nam Đàn Trần Đình Việt thì ví von: “Bảo vệ ngôi vô địch ở Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An khó chẳng khác gì bảo vệ ngôi vương Champions League”. Quả thật năm nay đã có nhiều bất ngờ xảy ra. Ở lứa tuổi nhi đồng, đội đương kim vô địch Nam Đàn phải dừng bước ở tứ kết; NĐ Hưng Nguyên mạnh mẽ đi tới trận chung kết, nhưng đành thúc thủ trước đội NĐ TP. Vinh “già rơ” hơn và NĐ TP. Vinh đã trở thành tân vương sau nhiều năm mong đợi. Ở lứa tuổi thiếu niên, đương kim vô địch đội TP. Vinh không qua nổi vòng bảng. TN Nghi Lộc vốn không được đánh giá cao trước giải, lần đầu tiên đã toàn thắng trở thành quán quân một cách thuyết phục.
Đã có những giọt nước mắt tuổi thơ rơi, nhưng nụ cười thì nhiều hơn thế. Với tất cả các cầu thủ về với giải đã là một niềm vui lớn và những trận tranh tài thì chẳng bao giờ quên. Em Vi Văn Tài, đội nhi đồng huyện Quế Phong, nhà ở xã Tiền Phong cười toe: “Thua nhưng cháu vẫn vui lắm vì hè này lại được về TP. Vinh, được giao lưu với bạn bè. Đi thi đấu cả nhà đều vui và tự hào lắm. Cháu càng tự hào hơn vì được các bác tặng thưởng vì đá bóng hay lại học giỏi. Giải này cháu ghi được 3 bàn thắng đấy. Đợt này về nghỉ hè mấy ngày, rồi xuống Vinh theo lời mời của câu lạc bộ. Cháu muốn làm cầu thủ bóng đá nổi tiếng như các anh Công Vinh, Công Phượng”... 
Thanh Sơn

tin mới

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Bóng đá Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ'; Cờ tướng Việt Nam giành Huy chương Bạc khi thua Trung Quốc ở trận chung kết

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Bóng đá Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ'; Cờ tướng Việt Nam giành Huy chương Bạc khi thua Trung Quốc ở trận chung kết

(Baonghean.vn) - Đánh giá về bóng đá Đông Nam Á, ông Tuấn cho rằng, đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua; Các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam chỉ giành Huy chương Bạc. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV Trương Việt Hoàng ra mắt ấn tượng với đội bóng mới; Sau 29 năm, không có đại diện Đông Nam Á nào góp mặt ở tứ kết ASIAD

HLV Trương Việt Hoàng ra mắt ấn tượng với đội bóng mới; Sau 29 năm, không có đại diện Đông Nam Á nào góp mặt ở tứ kết ASIAD

(Baonghean.vn) - HLV Trương Việt Hoàng đã có khởi đầu thành công cùng SHB Đà Nẵng sau chiến thắng trước HAGL; Kể từ năm 1994 tới nay, các đội bóng Đông Nam Á mới có thành tích tệ như vậy khi tất cả bị loại ở vòng đấu bảng ASIAD. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

2 cầu thủ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia dịp FIFA Days tháng 10

2 cầu thủ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia dịp FIFA Days tháng 10

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ xuất sắc trong đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam, trong đó có hậu vệ Hồ Văn Cường và thủ môn Nguyễn Văn Việt của CLB Sông Lam Nghệ An.

Tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 19; Vì sao Cadiz chọn Vĩnh Nguyên mà không phải Công Phượng, Quang Hải?

Tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 19; Vì sao Cadiz chọn Vĩnh Nguyên mà không phải Công Phượng, Quang Hải?

(Baonghean.vn) - Tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành 2 chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản và Palestine; Việc lựa chọn một cầu thủ mới chỉ dừng ở mức tiềm năng ở Việt Nam sang học hỏi của CLB này gây bất ngờ.