“Nơi các cháu đang ở”- thông điệp về nỗi đau hậu chiến
(Baonghean.vn) - Họa sỹ Nguyễn Minh Châu rất thành công trong mảng tranh và tượng về Bác Hồ, ngoài ra, ông cũng khẳng định mình ở các đề tài về chiến tranh, góc nhìn tuổi thơ, con người trong sản xuất và chiến đấu. Nhưng với “Nơi các cháu đang ở” tôi như thấy nhiều mảng đề tài đã quyện hòa để có một bức tượng về nỗi đau một cách hiện thực, khốc liệt nhất.
Khi nhìn ngắm bức tượng này của Trần Minh Châu, tôi thực sự không biết xếp chúng thuộc mảng nào trong các mảng nghệ thuật đã định hình và được “ghi tên” của họa sỹ, nhà điêu khắc tài hoa này.
Nhà điêu khắc Trần Minh Châu bên một tác phẩm của mình.
Bức trượng tròn, chất liệu tổng hợp cao 120 cm đã được Trần Minh Châu trăn trở thai nghén và hoàn thành nó đầu năm 2013. Nhà điêu khắc đã khắc họa hình ảnh một bé gái có khuôn mặt bầu bĩnh, cổ mang khăn quàng. Em sẽ là muôn vạn khuôn mặt trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên khác, đang tuổi ăn, tuổi học, hàng ngày tung tăng tới trường nếu như trên gương mặt ấy, không phải một con mắt đã nhắm chặt, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, tay phải em đang chống nạng và chân phải không còn.
Họa sỹ, nhà điêu khắc Trần Minh Châu chia sẻ: “Chúng ta đã đi qua 2 cuộc chiến với bao nhiêu bom đạn xâm lược trút xuống đất này. Cứ tưởng rằng quê hương đã bình yên, đất này đã xanh màu trù phú, và trẻ em đã được cất tiếng hát trong hòa bình... Nhưng không, đâu đó vẫn có nhưng bất ngờ khủng khiếp bùng lên từ lòng đất. Ở bất cứ nơi nào trên dải đất này, có thể bên ngôi nhà thân yêu, trên con đường ra vườn, ra ruộng hay con đường tới trường... vẫn còn những trái bom chờ nổ, những trái mìn, viên đạn còn sót lại. Chiến tranh thật tàn khốc và nỗi đau thật dai dẳng.”
Bức tượng “Nơi các cháu đang ở”
Nỗi đau ấy, có thể hiện hữu ở bất cứ đâu trên đất nước ta. Nó chính là “nơi các cháu đang ở”. Khuôn mặt em gái ám ảnh người xem bởi sự hiền hậu, trong sáng, đôi lập hoàn toàn với những thương tích mà em phải gánh chịu. Một bàn tay em đang chỉ xuống dưới đất, nơi ấy, một trái bom còn đang lồ lộ hiện lên. Em, là hiện thân của rất nhiều em nhỏ, một sớm bình yên ra đồng giúp mẹ bắt cua, hay đang vui đùa trên đường tới lớp... và tiếng nổ hủy diệt ấy đã vang lên. Dẫu chỉ còn một mắt, nhưng đôi mắt của bé gái trong bức tượng đang sáng rực khát vọng hòa bình.
Bức tượng không chỉ là lời tố cáo chiến tranh đanh thép, mà còn gửi lời nhắn đến chúng ta: hãy giữ lấy hòa bình, hãy nhặt hết sạch tội ác trên mảnh đất này.
Cảm ơn họa sỹ, nhà điêu khắc Trần Minh Châu đã gửi thông điệp giàu ý nghĩa đến với chúng ta hôm nay, để mỗi người đều nhận ra phần trách nhiệm của mình trong đó.
T.V