Nỗi đau người mẹ

20/07/2012 18:00

(Baonghean) Giữa tháng 6/2012, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, phiên tòa xử bị cáo Lê Hải Th tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân phường Vinh Tân và bà con tiểu thương chợ Vinh (TP. Vinh). Người bị hại trong phiên tòa này khiến họ quan tâm, xót thương, đó là chị Nguyễn Thị H - mẹ của Vũ Công Ng…

Chị H cũng từng có một tổ ấm ở phường Vinh Tân (TP. Vinh), hai vợ chồng là lao động tự do, chồng chạy xe ôm, vợ bán thịt lợn. Luôn lo âu thấp thỏm về một đứa con trai để chống gậy trong gia tộc nhiều đời độc đinh nên khi Ng ra đời, cả gia đình đều dồn sức chăm bẵm cho “cậu quý tử”… Gia đình chỉ đủ ăn nhưng từ nhỏ đến lớn, Ng đòi gì cả nhà cũng đều cố gắng đáp ứng. Đang học cấp 2, nhưng nó đã tỏ ra rất ngỗ ngược… Kết quả học tập luôn đứng bét lớp, nhưng thành tích quậy phá thì nổi tiếng cả trường.

Chị H hàng ngày đầu tắt mặt tối trong khi cậu con trai ăn chơi, tiêu tiền kiểu “đại gia”. Chồng chị, trước đây cũng lo lắng góp nhặt cùng chị để lo cho con, nhưng chẳng biết tự khi nào, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phó mặc cho chị. Cuối năm 2009, vì mê một cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu, chồng chị đã bỏ vợ con để theo người tình.



Từ khi bố bỏ nhà đi, Ng lại càng hư đốn, ngày nào cũng cắp sách đến trường nhưng chỉ giờ học của cô chủ nhiệm và giờ điểm danh mới có mặt. Bạn bè trong lớp và thầy cô đều “ngán” nên cũng không để tâm. Quanh trường, những quán internet và bi-a, quán cà phê, ổ nhóm đề đóm, đánh bài ăn tiền đều nhẵn mặt Ng…
Nợ nần chồng chất, có lần nợ tiền đánh bi-a 3 triệu đồng, nó đưa cả chủ nợ ra chợ, nơi mẹ đang bán hàng để đòi tiền. Mẹ nó đành phải vay nóng bạn hàng đưa cho nó… Chịu không nổi ánh mắt khó chịu của mọi người về thằng con ngỗ ngược, đưa tiền cho con khi nó chưa kịp cầm, cơn đau tim bùng phát, chị ngã khuỵu ngay tại chỗ. Trong khi mọi người xúm vào chăm sóc, cứu chữa thì nó cầm lấy tiền và thản nhiên bước đi trước ánh mắt căm phẫn của những người xung quanh.

Ng nghiện lô đề, Lê Hải Th là bạn ăn chơi một thời của Ng, sau khi bỏ học đã mở hiệu cầm đồ ở đường Trần Hưng Đạo, TP. Vinh, dù biết Ng không có tài sản để cầm cố nhưng biết Ng luôn được mẹ trả nợ thay nên Th đã cho Ng nợ số tiền lên đến gần 300 triệu đồng. Thế nhưng lần này, vì số tiền quá lớn, nhiều lần về xin nhưng mẹ Ng lấy đâu ra số tiền đó để cho nên Ng cứ trốn tránh Th. Tức giận, Th rủ một người bạn đón đường rồi ép Ng gọi mẹ đến để viết giấy nợ buộc mẹ Ng phải thanh toán cho mình. Trong thời gian chờ đợi mẹ Ng, Th đã giữ Ng lại làm con tin hơn 1 ngày. Tiếp đó, Th đã điện thoại cho mẹ Ng và hù dọa: “Nếu bà không đến gặp chúng tôi để trả nợ thì ra sông Cửa Tiền mà nhặt xác con”. Thấy dọa vậy chưa đủ, Th còn bồi thêm “Ở Hưng Nguyên, có người chỉ nợ có 20 triệu đồng mà phải ra sông Lam vớt xác con đó…”.

Nhận được điện thoại của Th, chị H ngất lịm. Sau khi hồi tỉnh, chị nhờ em gái chở đến gặp Th ở quán cà phê để viết giấy nợ cho con trai, chị H đề nghị Th lấy chiếc xe máy chị mới mua chưa đăng ký để gán 50 triệu đồng. Th đồng ý nhận chiếc xe. Tuy nhiên, vì khoản nợ trên 300 triệu đồng, nếu không thế chấp hay bán nhà thì chị không có khả năng để trả. Được sự động viên của họ hàng, bạn bè, chị báo với cơ quan công an và mọi việc đã dẫn đến phiên tòa hôm nay.

Ở tòa, chị H gầy guộc ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại. Cạnh bên, Ng cao, gầy, mái tóc dựng đứng nhuộm màu nâu đỏ, quần bò vá chằng, rách gối kiểu cao bồi.

Chủ tọa phiên tòa cho phép chị H ngồi để trả lời câu hỏi. Số tiền 40 triệu đồng do Ng vay nợ tiền mặt để chi việc khác mà Th đồng ý cho vay, trước tòa Ng thừa nhận, chị H đồng ý trả. Riêng tội bắt giữ Ng nhằm chiếm đoạt tài sản, Th phải chịu án 5 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc, nhiều người chạy đến đỡ lấy chị H, dìu chị ra xe, còn Ng, nó đưa 2 ngón tay lên miệng bật lên âm thanh lanh lảnh. Một lát sau, thằng bạn nó cưỡi chiếc xe có nhiều hình vẽ kỳ quái lao đến. Nhảy phóc lên xe, quay lại phía sau, nó giơ tay: Tạm biệt, rồi cả hai lao vút ra đường…


Hà Linh

Nỗi đau người mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO