Ở Đồn Biên phòng Thông Thụ

09/12/2013 22:39

(Baonghean) - Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác và sinh hoạt do đơn vị thuộc diện di vén lòng hồ Thủy điện Hủa Na, nhưng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Khắc ghi phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", dù đồn đang là nơi ở tạm, các anh đã củng cố hệ thống vườn, giàn, chuồng, lồng, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất nâng cao đời sống, đảm bảo tự túc được trên 90% lượng rau xanh; 60% lượng thịt, cá các loại cho bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, đồn còn cử cán bộ học tập kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi tắc kè tại Nam Định, triển khai dự án kinh tế nuôi tắc kè thương phẩm có hiệu quả để tiến tới nhân rộng mô hình trong nhân dân...

Trong chuyến ngược miền biên ải Quế Phong, chúng tôi đã có chút ít thời gian ghé thăm Đồn Biên phòng Thông Thụ và ghi lại một số hình ảnh sau đây:

Báo, tạp chí là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ.
Báo, tạp chí là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ.
Đại úy Hồ Văn Thịnh và đàn tắc kè có trọng lượng khoảng 150g/ con.
Đại úy Hồ Văn Thịnh và đàn tắc kè có trọng lượng khoảng 150g/ con.
Chiến sỹ Đội tổng hợp chăm sóc vườn rau xanh.
Chiến sỹ Đội tổng hợp chăm sóc vườn rau xanh.

Nhật Lân

Ở Đồn Biên phòng Thông Thụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO